Man City toàn thắng tất cả những trận đã qua dưới thời Pep Guardiola. Nhưng con đường bá vương của Man xanh liệu có đang trải trên hoa hồng?
Kun Aguero đã ghi bàn như thể anh chờ Pep Guardiola từ rất lâu. Raheem Sterling hồi sinh ngoạn mục và giờ lại trở thành niềm hy vọng của bóng đá Anh. David Silva vẫn hay như thế trong khi Kevin de Bruyne càng chơi lại càng xuất sắc. Màn trình diễn tuyệt vời của Ilkay Guendogan ở Champions League mới đây làm tăng thêm những sự kỳ vọng dành cho binh đoàn của Pep. Nhưng phải chăng kỳ trăng mật của Pep chỉ toàn những thông tin phấn khởi?
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”, lời hát bất hủ của ban nhạc Bức Tường hoàn toàn có thể dùng trong trường hợp của Man City. Bởi vì sau tất cả những hào nhoáng từ khởi đầu như mơ, Pep Guardiola vẫn chưa thể ngủ ngon vì những vấn đề ở hàng thủ.
Claudio Bravo không mạnh trong những tình huống rót bóng, đấy là điều mà người ta đã thấy ở trận derby Manchester. Mà ở Premier League, những pha rót bóng như thế diễn ra liên tục. Những đối thủ càng yếu thì lại tạt bóng càng nhiều. Phần lớn sự nghiệp của Bravo trải qua ở những nền bóng đá không chuộng những quả tạt. Ngay cả ở cấp độ đội tuyển, tần suất đối diện với những quả tạt của Bravo cũng không cao. Thế nên sau trận derby Manchester, vài câu hỏi đã vang lên: Bravo chơi chân tốt rồi, còn... tay thì sao?
Bravo đôi khi còn lập bập trong những pha xử lý bằng chân
John Stones, niềm hy vọng lớn của Man City, chơi thất vọng trong tất cả những trận đã qua. Man City chơi với ý đồ rất rõ ràng, tấn công mạch lạc, nhưng họ không thể giữ trắng lưới. Trận derby Manchester, Stones chuyền hỏng ít nhất 5 lần và va vào Bravo trong tình huống mà Zlatan Ibrahimovic gỡ lại 1-2 cho M.U.
Điểm mạnh của Stones là cản phá, đọc tình huống và xoạc bóng. Nhưng một hậu vệ dưới thời Pep không cần quá mạnh ở những kỹ năng đó. Ông cần một trung vệ giữ bóng thật chắc, chuyền thật chuẩn và bẫy việt vị tốt. Bởi Pep luôn dâng đội hình lên rất cao. Nhưng có cảm giác khi tuyến phòng ngự càng dâng cao, Stones lại càng trở nên thiếu tự tin.
Nói gì thì nói, Stones vẫn là trung vệ kiểu Anh điển hình. Anh thích những cuộc tranh chấp tay đôi, thích đưa ra những quyết định nhanh và có đôi chút mạo hiểm. Nhưng bây giờ, khi khoảng cách giữa anh và khung thành bị kéo dài ra, những quyết định của Stones chỉ cần chệch vài phân là đủ khiến đội nhà lọt lưới.
Stones vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân
Stones được ưu ái cho đá chính rất nhiều, vì Pep kỳ vọng anh sẽ tiến bộ hơn theo thời gian. Nhưng sự kiên nhẫn của Pep luôn có hạn, đặc biệt là khi ông có túi tiền của các tỷ phú sau lưng, cho phép chiêu mộ bất kỳ trung vệ nào mà ông thích. Kỳ thực Stones không phải lựa chọn của Pep. Đấy là kết quả của cả một quá trình thương thảo kéo dài từ thời của Manuel Pellegrini.
Thành công của Pep ở Barcelona và Bayern có sự góp sức lớn của hàng thủ. Ở hai đội bóng đó, Pep đều có hai thủ môn xuất sắc ở đỉnh cao phong độ: Victor Valdes và Manuel Neuer. Bravo liệu có ở cùng đẳng cấp với hai cái tên vừa nêu khi cách đây 2 năm, anh chỉ là thủ môn dạng khá ở Sociedad. Bravo là tài năng nở muộn hay là một người gặp may khi phía trước là những đồng đội đẳng cấp thế giới?
Chỉ có thời gian mới trả lời được. Và từ đây đến đó, câu hỏi này như những chiếc gai dưới gót giày dát vàng của Pep Guardiola.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Liverpool đã xuất sắc đánh bại Chelsea 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge nhờ những toan tính khôn ngoan của Juergen Klopp. The Kop đã đày đọa Chelsea vào địa ngục, ít nhất là trong 45 phút đầu tiên.
HLV Jose Mourinho mới đây đã lên tiếng bênh vực tiền vệ Paul Pogba, sau khi cầu thủ người Pháp này tới Man United với giá kỷ lục 89 triệu bảng mà chưa thể hiện được gì nhiều.
David Luiz từng thất bại trước Liverpool trong trận ra mắt đầu tiên trong màu áo Chelsea năm 2011. Giờ đây, anh lại thua trước The Kop trong màn “ra mắt” lại. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho sự khởi đầu của “vòng luân hồi” đang vận vào Luiz?
Với việc Liverpool đánh bại Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge, HLV Juergen Klopp đã san bằng kỷ lục mà người đồng nghiệp Arsene Wenger của Arsenal thiết lập được vào năm 1997.
Tiền đạo mới hết hợp đồng với Crystal Palace Emmanuel Adebayor đã ở rất gần với Lyon. Theo xác nhận của HLV Lyon - Bruno Genesio, cầu thủ người Togo này sắp đầu quân cho đội bóng Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài radio CRC, “siêu cò” Mino Raiola đã chỉ trách nặng nề UEFA. Theo người đại diện của Pogba, Ibrahimovic và Balotelli, thì Champions League đang trở nên vô cùng nhàm chán vì những cải cách của cơ quan đầu não bóng đá châu Âu.
Qua 4 vòng đấu, ĐKVĐ Leicester đang có mặt ở nhóm cuối Premier League. Nhưng họ không hề xuống tinh thần, mà còn khá hưng phấn sau khi ra mắt thành công tại Champions League. Cuộc đối đầu với đội bóng mới lên hạng Burnley là dịp để nhà ĐKVĐ kiếm điểm, tạo đà vươn lên ở sân chơi quốc nội.
Sau khi Bayern Munich bị loại, HLV Thomas Tuchel đã lý giải việc rút Harry Kane ra khỏi sân trong bối cảnh đại diện nước Đức vẫn đang có thế trận tốt trước Real Madrid.
Vinicius Junior đã tự tuyên bố mình là ứng cử viên hàng đầu giành Quả Bóng Vàng 2024 với màn trình diễn tuyệt vời trước Bayern Munich ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24.
Hiếm ai biết Joselu, người hùng của Real ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24 từng thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt với Real khi thường xuyên lên mạng xã hội xin link xem các trận đấu của Real Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn