Trở lại mùa giải 2011/2012, trận derby nước Anh đã bị lu mờ bởi sự cố mâu thuẫn giữa hai cầu thủ hai đội. Khi tiền đạo Luis Suarez phía Liverpool đã dùng những lời lẽ phân biệt màu da đối với hậu vệ trái của M.U, Patrice Evra. Theo cầu thủ người Pháp, Suarez đã không dưới 10 lần tuôn ra những lời lẽ khiếm nhã đối với anh trong trận đấu đó. Cáo buộc của Evra khiến tiền đạo của Liverpool phải nhận án treo giò 8 trận và bị phạt số tiền lên đến 40.000 bảng.
Mâu thuẫn giữa hai cầu thủ này tiếp tục nhân lên khi ở trận lượt về hồi tháng 2/2012, (M.U thắng Liverpool 2-1), Suarez đã vùng vằng không chấp nhận bắt tay Evra và hậu vệ người Pháp cũng chẳng vừa. Trong lễ ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 của M.U, Evra xát muối thêm vào hiềm khích giữa mình và Suarez khi có hành động cắn vào chiếc tay giả với mục đích chế nhạo cầu thủ người Uruguay (Suarez bị treo giò 8 trận và bị Liverpool phạt 300.000 bảng vì cắn hậu vệ Ivanovic bên phía Chelsea).
Tuy nhiên, trong trận đấu vừa qua giữa M.U và Liverpool, cả hai cầu thủ này lại bắt tay nhau trước trận đấu khá hòa nhã. Có thể Suarez và Evra đã quyết định làm hòa sau một thời gian không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.
Có thể, họ cũng chẳng có tâm trí nào để mà hằn học nhau. Suarez còn lo nghĩ làm thế nào giúp Liverpool nuôi hy vọng vô địch, còn Evra cũng chẳng thể cười đùa được nữa khi M.U đang lận đận ở vị trí thứ 7. Đặc biệt, anh và các đồng đội đã phải "phơi áo" với tỷ số 0-3 trước Liverpool tối qua.