
Trong cuộc phỏng vấn với tờ AS (Tây Ban Nha), tiền vệ người Ecuador tỏ ra khá cởi mở khi được hỏi về Los Blancos. Dù khẳng định vẫn còn hợp đồng với Chelsea, Caicedo không hề dập tắt tin đồn chuyển nhượng.
“Trong bóng đá thì bạn không bao giờ biết trước điều gì. Tôi đang có hợp đồng với Chelsea, và thực sự chưa nghĩ đến việc rời London. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy chờ xem tương lai sẽ mang đến điều gì”, anh nói.
Phát biểu này khiến Caicedo trở thành cầu thủ thứ ba của Chelsea trong thời gian ngắn “gieo nghi ngờ” về tương lai, sau Enzo Fernandez và Marc Cucurella.
Trước đó, Fernandez đã gây tranh cãi lớn khi nhiều lần bày tỏ mong muốn được sống tại Madrid trong kỳ tập trung ĐTQG. Những phát ngôn này khiến anh bị CLB kỷ luật nội bộ, đồng thời làm dấy lên tin đồn liên hệ với cả PSG lẫn Real Madrid. Trong khi đó, Cucurella cũng công khai nhắc đến khả năng trở lại Barca.

Đáng nói, cả ba đều là những nhân tố quan trọng trong đội hình, thậm chí thuộc nhóm “lãnh đạo” của Chelsea. Việc liên tiếp có những phát biểu nhạy cảm cho thấy nội bộ đội bóng đang tồn tại nhiều bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh thành tích không như kỳ vọng.
Dù Caicedo còn hợp đồng dài hạn đến năm 2031 (kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm), ban lãnh đạo Chelsea hiểu rằng việc giữ chân các trụ cột sẽ phụ thuộc lớn vào tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, dưới thời HLV Liam Rosenior, khả năng này đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Nếu không thể góp mặt tại Champions League mùa tới, đây sẽ là lần thứ ba trong 4 năm Chelsea vắng mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, một kịch bản khó chấp nhận với các ngôi sao hàng đầu.
Trong bối cảnh đó, những phát biểu “mở đường” như của Caicedo càng khiến người hâm mộ lo ngại về một làn sóng ra đi ngay trong mùa hè. Stamford Bridge lúc này không chỉ đối mặt với áp lực thành tích, mà còn phải giải quyết bài toán giữ ổn định phòng thay đồ.


























