Thất thủ 1-2, M.U lần đầu thua tại Old Trafford trong ngày khai mạc từ 1972

MINH TÂM
22:50 ngày 16-08-2014
Man United trải qua một trận đấu tồi tệ trong ngày tân HLV Louis Van Gaal ra mắt ở sân chơi Premier League. Quỷ đỏ xuất hiện với hình ảnh khô cứng, thiếu ý tưởng để rồi gục ngã 1-2 trước Swansea.
Thất thủ 1-2, M.U lần đầu thua tại Old Trafford trong ngày khai mạc từ 1972
* Xem bài tường thuật chi tiết tại đây

BÀN THẮNG
M.U: Rooney (53')
Swansea: Ki Sung-yueng (28'), Gylfi Sigurdsson (72')

VIDEO: M.U 1-2 Swansea



MONG MANH 3-5-2
Sơ đồ 3-5-2 là một trong những khác biệt lớn nhất giữa Man United hiện nay và mùa giải trước. Sơ đồ này từng được HLV Louis Van Gaal áp dụng thành công cho ĐT Hà Lan tại World Cup 2014 và với chính Man United ở giai đoạn tập huấn trước mùa giải. Thế nhưng, trong ngày Premier League mở màn, 3-5-2 của Quỷ đỏ đã xuất hiện với hình ảnh mong manh, bế tắc.

Man United đã không thể hiện được những điểm sáng như ở các trận giao hữu trong mùa Hè. Họ thi đấu khô cứng, thiếu ý tưởng và gặp rất nhiều khó khăn để đưa bóng tiếp cận cầu môn đối phương. Trong khi đó, tuyến dưới không thể hiện được sự chắc chắn. Việc chỉ có 3 hậu vệ khiến Man United gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các khoảng trống. Điều đó đã được thể hiện rõ nét trong bàn thua đầu tiên của Quỷ đỏ. 

Phút 28, đường chuyền của Gylfi Sigurdsson đã đặt Ki Sung-yueng trong tư thế hoàn toàn trống trải ngay sát vòng cấm. Tiền vệ người Hàn Quốc không bỏ lỡ cơ hội này tung cú sút vào góc xa mở tỷ số trận đấu.


Ki Sung-yueng và Gylfi Sigurdsson tỏa sáng giúp Swansea thắng trận

Sau bàn thua trên, lối chơi của Man United vẫn không có nhiều chuyển biến. Họ tiếp tục thi đấu bế tắc và không tạo ra được sức ép về phía khung thành đối thủ. Suốt 45 phút đầu tiên, đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ 6 lần dứt điểm nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng đích. Tỷ lệ lệch thước ngắm ở mức cao đó xuất phát từ việc các chân sút của HLV Van Gaal thường xuyên phải nhận bóng trong tư thế khó. Ngoài ra, mức độ liên kết giữa cặp tiền đạo Wayne Rooney và Chicharito hết sức hạn chế. Số lần chạm bóng của Chicharito ở hiệp đấu đầu tiên chỉ là 14, thấp hơn cả thủ môn David De Gea.

QUỶ ĐỎ GỤC NGÃ
Không thể tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường phối hợp biến hóa, Man United đành phải tìm kiếm cơ hội qua các tình huống cố định. Phút 53, bàn thắng đã đến với Quỷ đỏ qua con đường này, với cú đá phạt góc của Juan Mata sau khi đi qua cái đầu của Phil Jones đã đến đúng vị trí của Rooney trong vòng cấm. Tân đội trưởng của Man United không bỏ lỡ cơ hội này để cân bằng tỷ số 1-1.

Song Man United đã không thể thừa thắng xông lên. Sơ đồ 3-5-2 của Man United đã không thể phát huy uy lực do các cầu thủ đá cánh thi đấu quá tệ. Họ chẳng những không thể tạo thành những mũi khoan phá ở biên mà còn bất lực trong việc chuyền bóng vào trung lộ. Thống kê cho thấy, chỉ có 5 trên tổng số 28 đường tạt bóng của Man United trận này đi trúng đích, chiếm tỷ lệ 18%.


Trận đầu ra quân không như ý của Van Gaal

Sự bế tắc của 3-5-2 đã buộc HLV Louis Van Gaal phải chuyển sang đá 4-4-1-1 trong nửa cuối hiệp 2. Nhưng những cầu thủ mà nhà cầm quân này đưa vào sân như Nani, Marouane Fellaini đều không tạo ra được đột biến. Họ đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng điều đó càng khiến hàng hậu vệ không được che chắn. Lối đá mạo hiểm đó đã sụp đổ vào phút 72, khi Swansea tận dụng đá phạt nhanh đưa bóng tiếp cận cầu môn Man United. Sau những pha đan bóng như chỗ không người, Sigurdsson tung cú sút từ cự ly gần, buộc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận đấu.

Trong thời gian còn lại, Man United dù rất nỗ lực nhưng những gì họ làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội. May mắn cũng ngoảnh mặt với thầy trò Van Gaal khi trọng tài đã không cho họ được hưởng quả đá penalty, dù một cầu thủ Swansea để bóng chạm tay trong vòng cấm vào cuối trận.

Bi kịch đã diễn ra rại "Nhà hát của những giấc mơ" khi Man United thất bại 1-2 trước Swansea trong ngày HLV Van Gaal ra mắt Premier League. Điều đó phần nào cho thấy quá trình phục hưng đế chế Quỷ đỏ còn hết sức gian nan. Càng tồi tệ hơn khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1972, M.U thua ngay trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu mở màn mùa giải mới. 

Đội hình thi đấu:
Man Utd (3-4-1-2): De Gea; Jones, Smalling, Blackett; Lingard (Januzaj 24'), Fletcher, Herrera 6 (Fellaini 67'), Young; Mata; Hernandez (Nani 46'), Rooney. 
Swansea (4-2-3-1): Fabianski; Rangel, Amat, Williams, Taylor (Tiendalli 53'); Ki, Shelvey; Routledge, Sigurdsson; Dyer(Montero 67'), Bony (Gomis 77'). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x