“Ngũ đại gia” hài lòng
Arsenal và Liverpool gọi, Man City, M.U và Chelsea trả lời. Nếu như chiến thắng của “Pháo thủ” trước Leicester là không mấy khó khăn, thì Liverpool chỉ giành trọn 3 điểm sau một cuộc rượt đuổi tỉ số cam go với Tottenham. Một ngày sau, trong khi Man City dễ dàng đả bại Stoke thì cả M.U lẫn Chelsea đều thắng chật vật.
Đáng chú ý nhất là trận đấu đầy kịch tính giữa 2 ứng viên top 4, Liverpool và Tottenham. Cả 2 CLB đều đang có phong độ cực cao thời gian gần đây. Hành quân tới Anfield với hành trang là những thắng lợi quả cảm trước Chelsea và Arsenal, thầy trò Mauricio Pochettino chẳng hề ngại chủ nhà. Trong khi đó, The Kop của Brendan Rodgers đang là đội có thành tích tốt nhất trong năm mới.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/12/31/top-week25-match.jpg)
Quả thực, thế trận diễn ra hấp dẫn như chờ đợi. Hai lần Liverpool vượt lên, 2 lần Tottenham ghi bàn gỡ hòa. Nhưng rồi nhờ có những quyết định nhân sự hợp lý của Rodgers, đội chủ nhà đã hạ gục Tottenham 3-2 chung cuộc để tiến 1 bước dài tới gần top 4. Khoảng cách với Arsenal và M.U vẫn được giữ nguyên, nhưng cơ hội vượt qua chính Tottenham và Southampton của The Kop là không hề nhỏ.
Trật tự cổ điển của nhiều năm qua đang lặp lại. “Ngũ đại gia” đều thắng, và trở lại là những ứng viên nặng kí nhất cho 4 suất dự Champions League. Tới thời điểm này, bất ngờ tới từ những “hiện tượng” đã thưa thớt dần…
Southampton, Tottenham và West Ham hụt hơi
Đó là những “hiện tượng” của Premier League mùa 2014/15, và cả 3 đều đang có dấu hiệu hụt hơi. Tottenham là một thế lực cũ, nhưng như thường lệ, cuộc đua top 4 vẫn là quá tầm với CLB này. Họ thua Liverpool bởi chiều sâu lực lượng, bởi tài năng của HLV. Trong khi lực lượng Southampton hay West Ham cũng không đủ mạnh và dày để chinh chiến ổn định lâu dài. Không ngạc nhiên khi 3 CLB này nhanh chóng hụt hơi sau lượt đi, và đều không thắng ở vòng đấu vừa qua.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/12/31/masonibe12-2.jpg)
Cả 3 đội bóng đều sở hữu lối chơi đầy cá tính dưới bàn tay nhào nặn của các HLV tài ba, cùng những nhân tố nổi bật sẵn sàng tạo nên khác biệt, đáng chú ý là Morgan Schneiderlin (Southampton), Harry Kane (Spurs) hay Enner Valencia, Alex Song (West Ham)… Nhưng xét về lực lượng, họ còn quá thiếu đồng đều. Một khi những cá nhân nổi bật thôi “bay”, những “hiện tượng” này sẽ nhanh chóng đuối sức.
Balotelli chấm dứt 170 ngày “tịt ngòi”
Cuối cùng thì Mario Balotelli cũng đã “mở hàng” tại Premier League, đặc biệt hơn, nó tới ở thời điểm tương lai anh tại Liverpool dường như đã đi vào ngõ cụt. “Super Mario” không còn thường xuyên được HLV Rodgers tung vào sân, cho dù là từ băng ghế dự bị, khi trong tay ông đã có Daniel Sturridge.
Chính vì thế, bàn thắng đã đến với Balotelli thật đúng lúc. Nhờ bàn thắng ấy, Liverpool hạ gục Tottenham để thu hẹp khoảng cách với top 4. Nhờ bàn thắng ấy, tiền đạo người Italia được tin cậy trở lại, đồng đội Sturridge thậm chí còn cho rằng 2 người sẽ hợp thành cặp “song sát” đáng gờm. Nhờ bàn thắng ấy, tương lai của Balotelli dường như đã bước sang ngã rẽ mới, tươi sáng và lạc quan hơn.
Cầu thủ xuất sắc nhất vòng: Chris Smalling
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/12/31/smallinggoal12-2.jpg)
Vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Johnny Evans chấn thương, trung vệ Smalling đã lập tức đem tới sự khác biệt với cú đúp bàn thắng giúp M.U hạ Burnley. Sự tỏa sáng của cựu cầu thủ Fulham trong 2 tình huống bóng dài có ý nghĩa rất lớn với “Quỷ đỏ”, bởi hàng công đội bóng này dường như đang “mất hút” cùng với chiến thuật “bóng ngắn” của Louis van Gaal.
Pha bóng ấn tượng nhất...
... Đến từ tiền đạo Sergio Aguero. Nếu như đó không phải là tình huống ghi bàn… bằng tay tái hiện hình ảnh huyền thoại đồng hương Diego Maradona, thì là pha bóng thể hiện đầy đủ các yếu tố: Thăng bằng, thể lực, tốc độ lẫn sự chuẩn xác ở chân sút 26 tuổi trong bàn mở tỉ số vào lưới Stoke. Đã ngã sau khi va chạm với hậu vệ đối phương, El Kun vẫn… lồm cồm bò dậy và lao đi cực nhanh từ giữa sân, rồi sút tung lưới Asmir Begovic ở góc hẹp.
Con số:
1 – Trận gặp Burnley là lần đầu tiên M.U được hưởng phạt đền kể từ đầu mùa. Hiện Premier League chỉ còn duy nhất Aston Villa chưa từng được hưởng penalty.
3 – M.U chỉ có được 3 trận sạch lưới trong 12 vòng đấu gần nhất.
34 – Chelsea đã giành 34 điểm trong tổng số 36 điểm tối đa ở các trận sân nhà Premier League mùa này.
45 – Peter Crouch đã có 45 bàn thắng bằng đầu tại Premier League, tương đương với thành tích của Dion Dublin và còn kém duy nhất 1 bàn so với kỷ lục 46 bàn của Alan Shearer.
98 – Dưới thời Paul Lambert, Aston Villa chỉ ghi được 98 bàn thắng trong 101 trận đã đấu.
1000 – Man City trở thành đội bóng thứ 9 tại Premier League đạt tới cột mốc 1000 điểm.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/12/31/top-week25-player-scores.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/12/31/top-week25-player-cards.jpg)
Kết quả cụ thể:
Arsenal 2-1 Leicester
Hull 2-0 Aston Villa
Sunderland 0-2 QPR
Liverpool 3-2 Tottenham
M.U 3-1 Burnley
Southampton 0-0 West Ham
Chelsea 1-0 Everton
Stoke 1-4 Man City
Crystal Palace 1-1 Newcastle
West Brom 2-0 Swansea
ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU VÒNG 25
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |