Giải ngoại hạng 2015/16 bất ngờ trở thành cuộc đua kỳ thú sau vòng 28 khi từ Leicester, Arsenal, Man City đến Tottenham đều sảy chân, trong khi M.U lại giành chiến thắng.
CHỨC VÔ ĐỊCH KHÓ ĐOÁN
Khi Leicester bị West Brom cầm hòa trong trận đấu sớm vòng 28, người ta nói nhiều về một cuộc lật đổ. Các chuyên gia cho rằng Bầy cáo đã đạt đến giới hạn và bắt đầu chu trình tụt dốc. Nhưng có lẽ ngay cả người lạc quan như Claudio Ranieri cũng không dám tin 1 điểm mà mình giành được lại gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.
Kỳ lạ có lẽ từ thích hợp nhất vào lúc này. Việc Arsenal, Man City hay Tottenham thất bại trong mùa này không phải điều quá bất thường. Nhưng khi cả 3 đội cùng thua, trong bối cảnh chỉ 1 chiến thắng sẽ tạo bước ngoặt lớn, thì đó lại là một vấn đề khác.
Monreal không thể tin Arsenal thua ngay trên sân nhà
Arsenal thua trong thế dẫn bàn, Tottenham có 83 phút bất lực trước West Ham trong khi Man City bại trận tan tác trước đối thủ mà mình từng vượt qua bản lĩnh ít ngày trước. Nhiều con đường nhưng chỉ dẫn đến 1 kết cục, và bên hưởng lợi nhất lại là thầy trò Ranieri.
Khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa, khoảng cách giữa Leicester và nhóm bám đuổi đúng bằng 1 trận thắng. Nhìn vào những diễn biến đã qua, hãy cứ tin rằng chức vô địch vẫn là phần thưởng của trò chơi đuổi bắt, mà mỗi tay đua đều đuổi theo cách của mình.
KHỐC LIỆT ĐƯỜNG VÀO TỐP 4
M.U có đang trở lại? Dấu hiệu thì có nhưng không ai dám chắc. Ba điểm giành được trước Watford đã chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò Van Gaal. Cùng với đó, West Ham cũng thắng liền 2 vòng, Stoke thắng đến 3 vòng tại giải Ngoại hạng. Các đội bóng này đang lần lượt xếp thứ 5,6,7 trên BXH.
M.U đã cân bằng điểm số với Man City (47 điểm) nhưng kém hơn về hiệu số phụ. Cùng với đó, The Citizens còn đang chơi ít hơn 1 trận. Tuy nhiên, nhìn vào phong độ thời gian qua của thầy trò Manuel Pellegrini, 3 trận thua liên tiếp đang đè nặng tâm lý các cầu thủ. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để nhóm dưới vượt lên.
M.U sống lại hi vọng vào tốp 4
Ngoài những đối thủ tiềm tàng này, cuộc đua vẫn chưa thể loại tên Liverpool. Chiến thắng 3-0 trước Man City giúp The Kop giành lại vị trí thứ 8. Nếu tận dụng nốt 1 trận chưa đá, thầy trò Juergen Klopp sẽ đứng trên Stoke và đó là bước đà quan trọng để vượt lên.
ASTON VILLA BUÔNG XUÔI
Cuộc chiến chống xuống hạng có lẽ đã tìm ra được nạn nhân đầu tiên: Aston Villa. Ngay trên sân nhà, đoàn quân của Remi Garde thất bại 1-3 và chôn chân ở đáy BXH với 16 điểm.
Villa đã giương cờ trắng
Ba vị trí xếp trên bao gồm Newcastle, Norwich và Sunderland đều có được 24 điểm. Với khoảng cách với vị trí an toàn đang là 6 điểm, nhiều khả năng chỉ 1 trong 3 đội bóng này trụ lại Ngoại hạng Anh mùa tới.
GÓC NHÀ CÁI
Diễn biến khó lường của nhóm đầu khiến ngay cả những nhà cái hàng đầu cũng phải xoay chóng mặt. Chỉ mới hôm qua, Leicester còn rơi xuống thứ 3 cho khả năng vô địch thì hiện tại lại trở lại ngôi đầu theo Paddy Power với tỷ lệ 6/4 (đặt 6 ăn 4). Các vị trí tiếp theo thuộc về Tottenham (9/4) Arsenal (7/2)…
Chỉ vài ngày sau khi vượt qua Liverpool trong trận chung kết cúp Liên đoàn, Manchester City đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi thảm bại 0-3 dưới tay chính The Kop vào đêm qua. Vậy nguyên nhân vì đâu khiến 2 đội có màn lột xác chóng mặt đến thế?
Marcus Rashford đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong bóng đá Anh ở thời điểm này. Tuổi trẻ, tài năng, không kênh kiệu, Rashford có cả thế giới trong tầm tay. Người ta kháo với nhau rằng ở Premier League, có rất nhiều Rashford ẩn khuất ở mỗi đội bóng, nhưng liệu những tài năng trẻ có được phát hiện hay không lại là một vấn đề khác.
Real Madrid và Man City là hai đội bóng lắm tiền nhiều của bậc nhất châu Âu, nhưng cả 2 đều đang gây thất vọng vì phong độ kém cỏi ở những trận đấu lớn.
Hàng chục những ngôi sao trẻ đã xuất hiện trên bầu trời Ngoại hạng Anh mùa này và dường như hiện tượng này chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mới đây Kenedy của Chelsea trở thành chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất mùa. Sự nở rộ của lứa “sao mai” phải chăng báo hiệu cho cuộc chuyển giao thế hệ ở xứ sương mù?
Đã có nhiều hy vọng trong mùa giải này, khi tất cả các đối thủ cạnh tranh đều sa sút và Arsenal đứng trước cơ hội tốt nhất có thể để lên ngôi. Thế nhưng có vẻ như họ đang lặp lại câu chuyện hằng năm: Hứa hẹn vào mùa Thu và mờ dần khi mùa Xuân gõ cửa.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 của M.U trước Watford, HLV Louis van Gaal tỏ ra rất hạnh phúc, đặc biệt là trong bối cảnh Man City và Arsenal đều nhận thất bại ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.
HLV Arsene Wenger của Arsenal thừa nhận, thủ thành Petr Cech và trung vệ Laurent Koscielny sẽ vắng mặt trong trận derby Bắc London gặp Tottenham vào ngày 5/3 tới.
Hai pha lập công của Wayne Routledge và Ashley Williams đã giúp Swansea ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Tottenham bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu BXH sau thất bại chóng vánh 0-1 trước West Ham.
Mỹ nhân người Hà Lan, Laura Celia Valk vừa được thấy tươi rói xuất hiện trên một con phố ở thủ đô London, nước Anh. Khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đi vào tâm trí fan của Laura khiến tất cả đều ngưỡng mộ và ghen tỵ Jude Bellingham (Real Madrid) khi anh cho thấy mắt tinh tường khi chọn bạn gái.
Soi kèo: Có rất nhiều lý do để nhận định trận chung kết Europa League đêm nay giữa Leverkusen vs Atalanta sẽ không có quá 4 quả phạt góc trong 45 phút đầu.
Đoạn video ghi lại cảnh Kylian Mbappe sững sờ trước một cô gái đẹp đã khiến người hâm mộ thích thú. Các fan cũng mau chóng tìm ra danh tính của người đã làm Mbappe đứng hình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn