Chỉ vài ngày sau khi vượt qua Liverpool trong trận chung kết cúp Liên đoàn, Manchester City đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi thảm bại 0-3 dưới tay chính The Kop vào đêm qua. Vậy nguyên nhân vì đâu khiến 2 đội có màn lột xác chóng mặt đến thế?
Ở màn tái đấu với Man City tại sân Anfield, HLV Klopp của Liverpool đã có sự điều chỉnh rất đáng chú ý là chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-4-1-1 sang thành 4-3-2-1. Đáng chú ý, dù Liverpool chạm trán với đối thủ danh tiếng, chiến lược gia người Đức vẫn không ngần ngại đưa ra tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát.
VIDEO: Liverpool 3-0 Manchester City
Cụ thể, Alberto Moreno, Mamadou Sakho, Lucas Leiva, Philippe Coutinho và Daniel Sturridge được cho nghỉ, nhường suất đá chính cho Lovren, Toure, Flanagan, Lallana và Origi. Sự thay đổi của Klopp đã phát huy hiệu quả thấy rõ, khi Liverpool từ chỗ không cầm được bóng trước đó vài ngày (45%) đã nhỉnh hơn Man City về thời lượng kiểm soát bóng khi được trở lại sân nhà (51%).
2. Sức mạnh của sự tự tin
Ở mùa giải năm nay, Liverpool thường xuyên bị chê là tập thể quá dễ bị tổn thương. Tuy vậy, điều đó không hề đúng ở cuộc đối đầu giữa họ và đội khách tới từ Manchester. Trước Man City, những cầu thủ như James Milner, Adam Lallana, Roberto Firmino hay Jon Flanagan chơi rất tự tin chứ không hề tỏ ra sợ hãi. Nhờ lối chơi máu lửa của họ, Liverpool lại có một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng đậm giống như những gì đã làm được trước Man City ở lượt đi (thắng 4-1).
3. Roberto Firmino và Adam Lallana tỏa sáng
Chiến thắng hoành tráng của Liverpool trước Man City có dấu ấn đậm nét của Roberto Firmino và Adam Lallana, 2 cầu thủ đã có một ngày thi đấu đặc biệt xuất sắc. Đây là trận đấu mỗi cá nhân nói trên đều đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công.
Riêng Lallana, cầu thủ này rõ ràng đã cho thấy anh không hề bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cú đá luân lưu hỏng ăn ở trận chung kết cúp Liên đoàn. Có cảm giác, Lallana chơi bóng cứ như thể biết rằng nếu không gắng hết sức thì anh sẽ chẳng còn tương lai ở Liverpool. Giống Firmino, Lallana hoạt động cực kỳ năng nổ. Bộ đôi này gần như xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân khiến các hậu vệ Vincent Kompany và Nicolas Otamendi liên tục phải hoạt động hết công suất.
4. Bàn mở tỷ số là bước ngoặt trận đấu
Không có nhiều cơ hội được tạo ra trong 30 phút đầu trận đấu giữa Liverpool và Man City. Bước ngoặt chỉ xảy ra khi Lallana có pha xử lý xuất thần. Cú sút chìm từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc xa Man City đơn giản là quá khó với thủ thành Joe Hart. Bàn mở tỷ số buộc Man City phải mạo hiểm hơn và hệ quả là họ tiếp tục để thủng lưới bởi cú dứt điểm của James Milner ở phút 41.
Sau giờ nghỉ, HLV Manuel Pellegrini thậm chí còn chơi một canh bạc khi tung thêm 2 tiền đạo nữa là Iheanacho và Bony vào sân để thay cho các tiền vệ Fernandinho và Sterling. Với đội hình thiếu cân bằng, không ngạc nhiên khi Man City còn thua thêm 1 bàn nữa trong hiệp 2.
5. Origi thể hiện được tiềm năng
Tuy không ghi bàn và chỉ chơi trong 20 phút cuối, nhưng Origi cũng góp công lớn vào chiến thắng của Liverpool. Chính nhờ tiền đạo trẻ người Bỉ tích cực di chuyển và tạo khoảng trống, Firmino, Milner và Lallana đã dễ dàng hơn trong việc phô diễn hết khả năng của mình.
Origi đá hay tới mức, sau trận trung vệ Vincent Kompany bên phía đội khách thừa nhận anh gặp quá nhiều khó khăn trước đồng hương 20 tuổi người Bỉ. Kompany đưa ra phép so sánh khá hài hước khi nói anh phải chịu sức ép lớn như "bị ai đó siết cổ".
6. Hàng phòng ngự chắc chắn
Bộ tứ hậu vệ Clyne, Lovren, Toure và Flanagan đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ có họ, Liverpool không bị đe dọa bởi chân sút siêu hạng Sergio Aguero bên phía đội khách. Cũng bởi hàng thủ Liverpool quá chắc chắn, Sterling hoạt động không hiệu quả đã bị thay ra ngay sau hiệp 1, và HLV Pellegrini phải tăng cường sức tấn công cho Man City bằng cách bổ sung 2 tiền đạo trong hiệp 2.
7. Man City mỏi mệt
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chính HLV Pellegrini đã thừa nhận Man City đại bại dưới tay Liverpool là do họ không có được thể lực tốt nhất. Dù cũng có 3 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận chung kết cúp Liên đoàn (Toure, Sagna, Caballero nhường suất đá chính cho Navas, Zabaleta và Hart), Man City vẫn tỏ ra đuối sức trước Liverpool tràn đầy năng lượng.
Theo HLV Pellegrini thì ông đã làm hết sức mình trong việc điều chỉnh nhân sự, nhưng chuyến làm khách tới sân của Dinamo Kiev ở Champions League và cả trận chung kết cúp Liên đoàn đã vắt kiệt sức của các cầu thủ Man City. Kết quả là họ thất thế trong các pha tranh chấp, không theo kịp tốc độ của đối phương và hầu như không tạo được cơ hội ghi bàn trước Liverpool.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Real Madrid và Man City là hai đội bóng lắm tiền nhiều của bậc nhất châu Âu, nhưng cả 2 đều đang gây thất vọng vì phong độ kém cỏi ở những trận đấu lớn.
Đã có nhiều hy vọng trong mùa giải này, khi tất cả các đối thủ cạnh tranh đều sa sút và Arsenal đứng trước cơ hội tốt nhất có thể để lên ngôi. Thế nhưng có vẻ như họ đang lặp lại câu chuyện hằng năm: Hứa hẹn vào mùa Thu và mờ dần khi mùa Xuân gõ cửa.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 của M.U trước Watford, HLV Louis van Gaal tỏ ra rất hạnh phúc, đặc biệt là trong bối cảnh Man City và Arsenal đều nhận thất bại ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.
HLV Arsene Wenger của Arsenal thừa nhận, thủ thành Petr Cech và trung vệ Laurent Koscielny sẽ vắng mặt trong trận derby Bắc London gặp Tottenham vào ngày 5/3 tới.
Hai pha lập công của Wayne Routledge và Ashley Williams đã giúp Swansea ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Tottenham bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu BXH sau thất bại chóng vánh 0-1 trước West Ham.
Nhờ các pha lập công của Adam Lallana, James Milner và Roberto Firmino, Liverpool đã đánh bại Man City 3-0 tại vòng 28 Ngoại hạng Anh 2015/16, qua đó rửa được mối hận thua ở trận chung kết cúp Liên đoàn hôm 28/2.
Messi muốn về Argentina chơi bóng, HLV Wenger làm bình luận viên ở EURO 2016, Ronaldo và Ramos đòi ra đi... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 2/3.
Đang là cái tên nổi như cồn, song ít người biết rằng tiền đạo trẻ Marcus Rashford đã không được nhà tài trợ Chevrolet tặng xe hơi như các đồng đội khác tại M.U.
Ngày về Anfield của Raheem Sterling chắc chắn sẽ đầy bão tố. Đêm nay sẽ là lần đầu tiên ngôi sao 21 tuổi này trở lại Anfield sau khi chia tay đội bóng áo đỏ vùng Merseyside vào mùa Hè năm ngoái.
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn