Sơ đồ với hàng tiền vệ kim cương của HLV Unai Emery hóa ra lại trở thành món quà quý dành cho người đồng nghiệp Juergen Klopp trong một ngày Arsenal thua tan nát 1-3 trước Liverpool.
HLV Unai Emery sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc khiến Arsenal bị đánh bại tâm phục khẩu phục tại sân Anfield bằng cách chọn chơi với tuyến giữa hình kim cương khi mà các học trò của ông chưa được luyện tập đủ. Đấy chính là tử huyệt để Klopp khai thác.
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia, một hàng tiền vệ kim cương chỉ phát huy hiệu quả khi có năng lực sở hữu và xử lý bóng tốt. Có lẽ, Unai Emery đã cho rằng tân binh Dani Ceballos - người đã chơi rất tốt cuối tuần trước - xứng đáng gánh vác vai trò của một tiền vệ chơi ngay dưới 2 tiền đạo một lần nữa.
Nhưng đối đầu với Burnley tại Emirates hoàn toàn không giống như làm khách của Liverpool tại Anfield. Dù đã cố gắng thử tính toán chiến thuật từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng người ta vẫn không thể tìm thấy điểm hợp lý trong toan tính của nhà toán học điên Unai Emery.
Vấn đề ở đây là, chiến lược của HLV này không quen thuộc với những gì mà các cầu thủ Arsenal thường hoạt động dựa trên một hệ thống đã tập luyện nhão nhừ. Hệ thống này đòi hỏi sự hiểu biết tốt giữa các cầu thủ Arsenal và nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của đối phương.
Dani Ceballos không thể có ưu thế về kiểm soát bóng khi đối đầu với Mo Salah
Một trong những thế mạnh lớn nhất của Liverpool, điều được hầu hết mọi người đồng ý là họ có cặp hậu vệ cánh chất lượng và ăn ý nhất thế giới hiện nay: Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Chưa hết, vì xếp đội hình quá hẹp theo sơ đồ kim cương, Arsenal đã tạo điều kiện cho 2 hậu vệ cánh này có đất diễn, chủ đông dâng cao hỗ trợ hàng công bằng những quả tạt hiểm hóc.
Thật sự khó hiểu đối với một chiến lược gia ưa suy nghĩ và giàu kinh nghiệm như Unai khi không thể nhìn ra điều này suốt trận đấu. Ông để Granit Xhaka vào vị trí đáy của viên kim cương, còn Joe Willock và Matteo Guendouzi chơi ở 2 bên. Chính 2 cầu thủ trẻ này đã nhiều lần không thể kịp lùi v ề ngăn chặn Alexander-Arnold và Robertson. Những đường tạt bóng của họ cứ được rót xuống như mưa.
Matteo Guendouzi được đưa sang cánh quá muộn
Rõ ràng, lựa chọn chiến thuật của Arsenal đã giúp đỡ Liverpool khá hiệu quả. Đáng lẽ ra, Unai Emery cần phải giao cho Nacho Monreal nhiệm vụ kiềm chế Alexander-Arnold, còn Willock cần phải canh chừng Mohamed Salah, một tiền vệ ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm và đã có 2 bàn thắng ở trận này.
Muốn kim cương hoạt động, bạn phải có tỉ lệ sở hữu bóng tốt nhưng đây là một toan tính sai lầm bởi hàng tiền vệ của Liverpool rất tốc độ, mạnh mẽ, giỏi tranh chấp và không ngại va chạm thể lực. Chính họ đã bóp nát viên kim cương mà Unai Emery tặng cho Juergen Klopp.
Như đã nói, viên kim cương hoạt động khi bạn có bóng - không phải khi bạn muốn ngăn chặn Liverpool.
Trong loạt trận tối nay, các trận Monaco - Nimes lúc 20h00 ở Ligue 1 và Leipzig - Frankfurt lúc 20h30 tại Bundesliga đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với kết cục xỉu bàn thắng cả trận.
Man City chơi quá hay trong cuộc đối đầu Tottenham ở vòng đấu trước. Và chỉ có kém may mắn mới khiến họ đánh rơi chiến thắng. Tối nay, gặp Bournemouth - đội bóng để thua Man xanh cả 8 trận đối đầu gần nhất - sẽ là cơ hội để thầy trò Pep Guardiola trút cơn thịnh nộ sau 2 điểm tuột mất trước Spurs...
HLV Juergen Klopp thừa nhận, ông đã thực sự bất ngờ với lối chơi mà Arsenal triển khai trước Liverpool trong trận Pháo thủ để thua 1-3 tại Anfield vào tối qua (vòng 3 giải Ngoại hạng Anh).
Thông thường, 50 triệu bảng là giá chuyển nhượng không cao đối với một tiền vệ giỏi, đang ở đỉnh cao phong độ như Christian Eriksen. Nhưng Tottenham “chỉ” ra giá 50 triệu bảng bởi họ cần bán ngôi sao 27 tuổi này, nếu không muốn trắng tay khi Eriksen tự do ra đi vào cuối mùa.
Trở lại London sau trận hòa nghẹt thở 2-2 trên sân Man City ở vòng 2, Tottenham đang đứng trước cơ hội tìm lại chiến thắng khi đón tiếp đội bóng ở nhóm cuối Newcastle. Lý thuyết là vậy. Nhưng thực tế, có thể Spurs sẽ phải rất nhọc nhằn mới giành trọn 3 điểm.
Với chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Arsenal đêm qua, Liverpool đã có mạch 12 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, kéo vắt từ mùa giải 2018/19 tới nay.
Tiền đạo Marcus Rashford đang nếm trải cảm giác như người đàn anh Paul Pogba vài ngày trước, khi trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc với quả penalty hỏng ăn đêm qua.
Wolves là hiện tượng ở Premier League 2018/19. Tới mùa giải năm nay, đội quân của HLV Nuno Santo vẫn chơi cực tốt. Họ đã cầm chân Leicester ngay trên sân khách ở vòng 1.
HLV Mauricio Pochettino của PSG thừa nhận ông và các học trò vẫn rất thận trọng khi đối đầu với Barcelona tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 vào ngày 11/3 tới.
Theo báo chí Anh, MU sẽ có sự phục vụ của trung phong Edinson Cavani ở trận gặp Crystal Palace vào ngày 4/3. Tuy nhiên, Cavani có khả năng sẽ là dự bị chiến lược còn vị trí trung phong sẽ được giao cho Marcus Rashford. Ngoài ra, Anthony Martial sẽ quay lại đội hình xuất phát.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn