Theo dõi thông tin

Thầy Cristiano Roland đừng để tiếc như Cristiano Ronaldo

Trí Công Nhà báo
01 giờ trước
Rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo lỡ cơ hội vô địch sớm ở Saudi Arabia. Rạng sáng mai, thầy Cristiano Roland không muốn vuột khỏi tay tấm vé World Cup thêm 1 lần nữa.

HLV Roland không muốn vuột khỏi tay tấm vé World Cup thêm 1 lần nữa

Lần đầu tiên làm việc với lứa cầu thủ sinh năm 2009 và 2010 tại U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland mới trải qua thất bại. Mạch 17 trận không thua liên tiếp mà nhà cầm quân Brazil tạo nên khi dẫn dắt U17 Việt Nam với 2 lứa 2008 - 2009 “gối đầu” cũng dừng lại, khi đội nhà thua đậm 1-4 trước Hàn Quốc.

Ở tư cách HLV trưởng, ông Roland không cho phép mình mềm yếu. Dù không tránh khỏi cảm giác thất vọng sau khi vuột mất cơ hội sớm giành vé đi World Cup, nhà cầm quân Brazil vẫn cố gắng dặn lòng phải thật vững vàng trước các học trò. “Các em đã cố gắng thể hiện trên sân. Nhưng bóng đá được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Dẫu sao thì cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ, điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Dù khó khăn đến đâu, U17 Việt Nam vẫn sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng. Chúng ta phải chiến đấu hết mình”, sự cứng rắn và lời động viên từ HLV Roland trở thành điểm tựa tinh thần lớn, cho các trợ lý cũng như dàn cầu thủ trẻ 15-16 tuổi vừa trải qua một trận thua đáng tiếc, khi thua 4 bàn trong 10 phút cuối trận!

Đây không phải lần đầu tiên HLV Roland trải qua một cảm giác phải gồng mình để trở thành chỗ dựa niềm tin cho các cầu thủ, ở bối cảnh mà đội nhà vừa vuột mất một cơ hội lớn. Năm ngoái trước U17 UAE, U17 Việt Nam của ông cũng lỡ dở tấm vé World Cup bởi bàn gỡ hoà cay đắng từ đối phương ở cuối trận. Thất vọng, buồn bã là trạng thái cảm xúc khó có thể tránh khỏi nơi chiến lược gia người Brazil. Nhưng chí ít ở lần này, ông vẫn còn cơ hội để bản thân mình và các học trò định đoạt số phận theo chiều hướng tích cực.

Nuốt nước mắt và gác lại nỗi buồn thua Hàn Quốc ở phía sau, U17 Việt Nam của ông Roland đang tập trung tối đa cho trận đấu cuối vòng bảng. Mục tiêu tự quyết bằng thắng lợi để trực tiếp giành vé dự U17 World Cup là điều mà chiến lược gia này muốn các học trò tạo nên động lực và biến thành hiện thực.

Sau mỗi cú vấp là một lần trưởng thành. U17 Việt Nam đã trải qua một cú ngã đủ đau để dạn dày hơn cho trận cầu mang ý nghĩa rất lớn ở trước mắt!

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay