
Ở trận tứ kết giữa U17 Trung Quốc và U17 Saudi Arabia, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi. U17 Trung Quốc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng không thể tận dụng thành công. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên vượt lên dẫn trước ở phút 21. Ammar Maimani đột phá bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Faisal Bayomi dứt điểm cận thành mở tỷ số.
Tuy nhiên, lợi thế của U17 Saudi Arabia chỉ kéo dài 6 phút. Từ đường chuyền của Kuang Zhaolei, Wan Xiang nhận bóng trong vòng cấm, xoay người vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm vào góc thấp, gỡ hòa 1-1 cho U17 Trung Quốc.
Sau bàn gỡ, thế trận diễn ra cởi mở khi cả hai đội liên tục tổ chức tấn công, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trước giờ giải lao. Bước sang hiệp hai, U17 Trung Quốc dần chiếm ưu thế với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 59, He Sifan đánh đầu kiến tạo để Zhao Songyuan dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
Sau bàn thua, U17 Saudi Arabia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Đến phút bù giờ, He Sifan tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc.
Với kết quả này, U17 Trung Quốc giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Trong khi đó, thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là nỗi thất vọng lớn với chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Ở trận tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U17 Tajikistan với tỷ số 5-0. Kitahara lập cú đúp ở các phút 42 và 60, trong khi Saito và Satomi lần lượt ghi bàn ở các phút 69 và 79. Bàn thắng còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Khodzhiev ở phút 90.






















