Tunisia đã khẳng định được sức mạnh của mình tại bảng B CAN 2015 khi đánh bại Zambia với tỷ số 2-1 để vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 loạt trận và tràn trề cơ hội vào tứ kết.
Sau khi cùng có 1 điểm trong ngày ra quân, cả Tunisia và Zambia đều tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng ở trận đấu đêm qua hòng tạo lợi thế trong cuộc đua tranh giành tấm vé vào chơi ở tứ kết. Giống như trong trận hòa Cộng hòa Congo, Zambia là đội nhập cuộc chủ động hơn, tạo ra các tình huống nguy hiểm.
VIDEO: Zambia 1-2 Tunisia
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhà vô địch năm 2012 liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Kalaba, Mayuka đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Aymen Mathlouthi bên phía Tunisia.
Tuy nhiên, bước sang hiệp thi đấu thứ 2, sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng Zambia cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường căng ngang rất chính xác của Kalaba ở phút 59, tiền đạo hiện đang khoác áo Southampton, Mayuka đã dứt điểm rất nhanh ở cự ly 8m hạ gục thủ môn Mathlouthi.
Phút 70, Mayuka tiếp tục có cơ hội nhân đôi cách biệt ở tình huống đối mặt với thủ môn Tunisia, đáng tiếc nỗ lực của tiền đạo 24 tuổi bất thành và anh thậm chí còn dính chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jackson Mwanza.
Chikhaoui ghi bàn ấn định tỷ số cho Tunisia
Đây có lẽ cũng là bước ngoặt của trận đấu, bởi Tunisia đã ghi bàn san bằng tỷ số ngay thời điểm Mayuka cần tới sự chăm sóc của bộ phận y tế. Amed Akaichi đã có tình huống đệm bóng chính xác sau cú đá phạt góc của Mohamed Ali.
Khi trận đấu chỉ còn 2 phút là kết thúc, Yassine Chikhaoui hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Tunisia bằng cú đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần từ quả tạt chính xác của Youssef Msakni.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Cape Verde và CHDC Congo cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, bảng B vẫn chưa xác định được cái tên có mặt ở vòng tứ kết. Tunisia dẫn đầu với 4 điểm, Cape Verde và CHDC Congo chia 2 vị trí nhì bảng khi cùng có 2 điểm. Đứng cuối là nhà cựu vô địch năm 2012, Zambia chỉ được 1 điểm.
Kết quả cụ thể:
Zambia 1-2 Tunisia
Cape Verde 0-0 CHDC Congo
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau khi may mắn cầm chân được đội chủ nhà Guinea Xích Đạo với tỷ số 1-1 ở lượt trận đầu tiên, Congo tiếp tục gây bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 trước Gabon để vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng A giải vô địch các quốc gia châu Phi.
Lượt trận đầu tiên bảng D của CAN Cup 2015, hai ứng cử viên cho chức vô địch là ĐT Bờ Biển Ngà và Cameroon buộc phải chia điểm với cùng tỷ số 1-1 trước Guinea và Mali.
Mali tuy góp mặt ở CAN 2015 nhưng có thể nói phong độ của họ là cực kỳ thất vọng. Bằng chứng là 20 trận gần nhất, Mali nhận tới 10 thất bại trong khi chỉ giành 8 chiến thắng.
Yaya Toure có thể được cho nghỉ nhưng Bờ Biển Ngà vẫn quá mạnh so với Guinea. Đội bóng ứng viên số một cho chức vô địch cần một màn ra quân hoành tráng để tô vẽ cho tham vọng lên ngôi tại CAN 2015.
Tại bảng B giải CAN 2015, dù đã dẫn trước CHDC Congo trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng cuối cùng cựu vương Zambia vẫn không thể giành chiến thắng khi để thủng lưới trong hiệp 2.
Tiền vệ Yaya Toure của BBN lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”. Nhưng Algeria mới là nền bóng đá thành công nhất trong năm 2014, khi thâu tóm tới 4 giải thưởng trong các hạng mục mà LĐBĐ châu Phi (CAF) công bố hôm qua.
Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, tiền vệ Yaya Toure của Manchester City vừa vượt qua Vincent Enyeama (Lille) và Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) để giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2014.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn