Bộ đôi vàng thể dục Minh Sang - Thu Hà: Mười năm tình thắm

KIM TUYẾN
08:23 ngày 11-01-2014
Một mối tình đẹp như cổ tích của thể thao Việt Nam sẽ chính thức đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vào đầu Xuân tới. Còn hơn cả chuyện hôn nhân của một cặp uyên ương, nó còn kết đọng cho niềm đam mê chung, sự bền bỉ và ý chí vượt khó của giới VĐV.
Bộ đôi vàng thể dục Minh Sang - Thu Hà: Mười năm tình thắm
Chàng là Trương Minh Sang, sau khi kết thúc sự nghiệp của một trong những tuyển thủ thể dục dụng cụ hay nhất - đang là HLV của ĐTQG đầy tài năng, đẹp trai, lịch lãm. Để có được ngày hôm nay, Sang đã phải vượt qua một hành trình giông bão, với xuất phát điểm là một cậu bé bụi đời đường phố đúng nghĩa. 

Mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, Sang cùng với mẹ và các anh chị đã phải tá túc trên một nhà căng bạt tạm trên đường Hàm Nghi (TP.HCM) làm đủ thứ việc để mưu sinh qua ngày. Số phận của anh chỉ bắt đầu thay đổi khi một người ngoại quốc cảm mến cậu bé có khuôn mặt sáng sủa giới thiệu đến trường vừa học vừa làm 15-5. 

Rồi thêm một bước ngoặt nữa cho Sang khi anh được tuyển vào đội năng khiếu thể dục dụng cụ của TP.HCM. Hiểu rằng đây là cơ hội cho cả cuộc đời mình, cậu bé 10 tuổi lao vào tập luyện quên mình. 

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh đã được đền áp bằng một tấm HCV SEA Games đầu tiên vào năm 2001 với khoản tiền thưởng 10 triệu đồng khiến cả nhà đều khóc vì nó… lớn quá. Cũng kể từ đó, quanh năm suốt tháng, Sang ra Hà Nội tập huấn xa nhà, liên tiếp chinh phục các đỉnh cao môn này. Nhờ số tiền tích góp của anh, đến năm 2007, gia đình mới mua được một căn chung cư trợ giá có diện tích hơn 60m2. 


Nàng là Nguyễn Thu Hà, một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” thực sự. Như một định mệnh, cô con gái cưng của ca sĩ Trọng Thủy đã lọt vào mắt xanh của các chuyên gia ngoại khi tuyển chọn lứa đầu tiên cho môn thể dục nghệ thuật

Ngay SEA Games 2001, Hà đã đoạt tấm HCĐ lịch sử cho môn này. Dù có nhiều lựa chọn, cũng có những thời điểm chông chênh, nhất là khi thể dục nghệ thuật không còn được quan tâm đầu tư, lại dính chấn thương, song Hà vẫn gắn bó trọn vẹn với thảm đấu. Giờ đây, chị đang là HLV của đội thể dục nghệ thuật Hà Nội, thi thoảng lấn sân sang showbiz, với tư cách của một người đẹp từng đoạt giải Á khôi sinh viên Thủ đô. 

Họ gặp nhau khi cùng tập huấn ĐTQG, lúc đầu cũng chỉ bình thường, thậm chí Sang còn để ý người khác chứ không phải là “cô công chúa bé nhỏ”. Thế nhưng, cuối cùng, qua những chuyến xuất ngoại, từng buổi tập, họ đã cảm mến và yêu nhau lúc nào chẳng hay. 

Anh Hai Nam bộ chết đứ đừ cô em “Bắc kỳ” càng lớn càng xinh tươi, duyên dáng đúng chất của một thiếu nữ Hà thành. Còn Hà cũng bắt đầu từ sự cảm mến, khâm phục bậc đàn anh thư sinh, hòa hoa mà đầy nghị lực. 

Như một cặp trời sinh, cùng với tình yêu nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc, bộ đôi này còn thực sự tâm đầu ý hợp trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Hà bảo, nếu như không có Sang, chắc chị đã không thể theo đuổi thể dục nghệ thuật, môn đã vài lần bị loại khỏi SEA Games, luôn thua thiệt về nhiều mặt. 

Còn với Sang, anh hiểu rằng, mỗi bước tiến của mình đều có bóng dáng của Hà “holly” phía sau. Nghiệp thể dục với hai người gặp không ít sóng gió song chuyện tình 10 năm của họ lại thẳng tắp và đẹp như mơ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hai mãnh hổ điền kinh Hai mãnh hổ điền kinh

    Thật may mắn cho điền kinh và cả thể thao Việt Nam khi xuất hiện đồng thời hai “nữ hoàng” tuổi Hổ trên đường chạy là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Hai tuyển thủ điền kinh Việt Nam xuất sắc nhất trong lịch sử cùng sinh 1986 song lại khác nhau một trời một vực.

  • Mua bán kiểu “mì ăn liền” Mua bán kiểu “mì ăn liền”

    Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều ngày một trở nên nhất thời hơn, những vụ chuyển nhượng được định đoạt trong nháy mắt và với mùa Đông, mọi chuyện còn diễn ra chóng vánh hơn.

  • VĐV điền kinh Vũ Thị Hương: Sự trở lại của nữ hoàng “hai lần đò” VĐV điền kinh Vũ Thị Hương: Sự trở lại của nữ hoàng “hai lần đò”

    Một thập kỷ đã trôi qua với Hương hệt như một giấc mơ có thật với đầy đủ những sắc thái. Từ một cô bé con nhà nghèo ở vùng quê chè Thái Nguyên không có một chút xíu truyền thống thể thao, chị đã trở thành VĐV chạy cự ly ngắn hay nhất lịch sử ĐNÁ.

  • Chân cầu thủ làm bằng gì? Chân cầu thủ làm bằng gì?

    Nhân dịp làng bóng nghỉ Giáng sinh và Năm mới, các chuyên gia đã mở cuộc hội thảo: “Chân cầu thủ nên làm bằng gì để cải thiện vấn đề ghi bàn?”. Vấn đề này lập tức trở thành sự kiện hot, bởi nó gần kề với phiên chợ mua bán, sang tên, cho mượn, thế chấp cầu thủ mùa Đông.

  • Cầu thủ & tù tội Cầu thủ & tù tội

    Câu chuyện ở đảo Guernsey là “tù trước đá bóng sau” gây cảm hứng vì nó quá mới lạ. Còn chiều ngược lại “đá bóng trước, đi tù sau” là điều mà thế giới không còn lạ lùng gì nữa.

  • Les Nicolles: Khi tù nhân là những... hàng xóm Les Nicolles: Khi tù nhân là những... hàng xóm

    Chỉ có vài chục nghìn người cư ngụ trên hòn đảo rộng 78m2 này. Ở đó, cũng chỉ có duy nhất một nhà tù Les Nicolles để giam cầm những kẻ phạm tội. Hiện đang có 101 người đang phải thi hành án tù trong trại. Việc là tội phạm trên đảo Les Nicolles có một lợi thế: mọi người gần như đều đã biết nhau cả.

  • Những “sát thủ” trên sân bóng Những “sát thủ” trên sân bóng

    Trong thế giới bóng đá từng có những cặp tiền đạo trứ danh có thể gieo rắc kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự. Ngay đầu mùa bóng này, Liverpool có một cặp như thế với Sturridge và Suarez (báo chí đặt biệt danh là SaS), còn đội bóng tù Les Nicolles thì có cặp CaC, tức Callum và Callum.

  • Những đội bóng tù huyền thoại Những đội bóng tù huyền thoại

    Trước khi biết đến đội bóng tù ở đảo Guernsey, hẳn bạn đã từng nghe qua những đội bóng tù huyền thoại trong phim ảnh.

  • Bí ẩn đội bóng đằng sau song sắt nhà tù: Tội đồ xã hội & ngôi sao sân cỏ Bí ẩn đội bóng đằng sau song sắt nhà tù: Tội đồ xã hội & ngôi sao sân cỏ

    Chúng ta từng được biết đến câu chuyện lạ lùng của Maxim Molokoedov, cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất khi đang là phạm nhân trên thế giới. Nhưng còn một đội bóng gồm những người đã từng nhúng chàm thì sao? Chúng ta đang nói đến đội bóng nhà tù Les Nicolles ở đảo Guernsey.

  • Vũ Thị Hương: Những bí mật mới bật mí Vũ Thị Hương: Những bí mật mới bật mí

    Vũ Thị Hương chắc chắn là cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam, nhưng những thông tin dưới đây về ngôi sao điền kinh này thì không phải ai cũng biết.

  • Ấn phẩm: Bóng đá xuân Giáp ngọ 2014 Ấn phẩm: Bóng đá xuân Giáp ngọ 2014

    Năm 2013 đã khép lại với biết bao bộn bề để mở ra Năm Mới 2014 - năm của khát vọng “Mã đáo thành công”, năm của sức mạnh Ngựa Sắt “Phù Đổng Thiên Vương”. Bầu không khí Xuân đã tràn ngập phố phường, nhưng hương vị Tết của nhà bạn vẫn chưa thật rôm rả nếu thiếu ấn phẩm Bóng Đá Xuân Giáp Ngọ 2014.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x