Đông Triều: “Tôi phải làm lại từ đầu”

Thạch Yên (ghi)
15:12 ngày 03-11-2015
V.League 2015 được coi là mùa giải thất bại của một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất ở HA.GL - Trần Hữu Đông Triều. Chính vì thế, VCK U21 QG 2015 là nơi để trung vệ này tạo bàn đạp cho mùa giải mới.
Đông Triều: “Tôi phải làm lại từ đầu”
- Chào Đông Triều, mọi thứ với anh ở thời điểm này ổn chứ?
+ Tôi nghĩ mình đang ổn, cá nhân tôi đã sẵn sàng cho VCK U21 QG năm nay. Nhưng phải vào trận mới biết mình đang đứng ở đâu.

- Tại V.League 2015, số lần anh ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại sao vậy?
+ Chấn thương ở cơ đùi khiến tôi bị đau trong suốt một thời gian dài. Tôi đã phải nhờ sự can thiệp của các bác sĩ nước ngoài, cùng vật lý trị liệu đặc biệt mới có thể trở lại thi đấu. Đương nhiên, V.League là một đấu trường khốc liệt, nó không dành cho những người yếu bóng vía và cũng chẳng khỏe đôi chân. Như anh đã thấy, ở mùa giải vừa qua HA.GL đã phải rất vất vả để trụ hạng.

- VCK U21 QG có phải là giải đấu để anh chứng tỏ mình sau quãng thời gian chìm khuất?
+ Có thể nói như vậy cũng được. Tôi xác định là mình sẽ phải quên ngày hôm qua đi vì bây giờ thời thế đã rất khác. Tôi sẽ phải đập đi làm lại từ đầu để hướng tới mùa giải mới. Các thầy, các đồng đội sẽ là nguồn động lực để tôi có thể hoàn thành mục tiêu của mình.

- Có rất nhiều đối thủ mạnh mà anh và các đồng đội phải vượt qua nếu muốn có thành tích cao tại giải U21 QG. Đâu là đội bóng đáng gờm nhất?
+ HN.T&T, SHB.ĐN, Khánh Hòa… chắc chắn phải là những đội bóng này. Ở đấy, tôi có những người đồng đội và đồng nghiệp từng đối đầu và chơi bóng cùng nhau nên chẳng còn xa lạ gì. Ngoài các đội bóng nói trên, thì những tên tuổi khác như Bình Định, TP.HCM, Huế, An Giang đều chẳng hề yếu. Vì thế, Trẻ HA.GL cũng giống như các đội bóng khác, cần phải thi đấu tập trung cho từng trận một, chứ đừng nghĩ đến điều xa xôi.

- HA.GL chưa bao giờ vô địch U21 QG dù luôn được đánh giá rất cao, liệu lần này sẽ đổi màu huy chương?
+ Vô địch thì có lẽ không chỉ chúng tôi mong ước mà các đội bóng khác cũng thế. Chúng tôi đã sẵn sàng nhưng sẽ quá vội vàng khi nghĩ đến danh hiệu bởi “nói trước sẽ bước không qua”. Hãy cứ đợi khi hạ màn và chờ xem đội bóng nào xứng đáng nhất!.

- Xin cám ơn và chúc cho Trẻ HA.GL thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Keylor Navas: “Tôi muốn viết  lịch sử của riêng mình” Keylor Navas: “Tôi muốn viết lịch sử của riêng mình”

    Các Madridista không thể ngờ là mình lại quên Iker Casillas nhanh đến thế. Keylor Navas chẳng những thay thế trọn vẹn vai trò về chuyên môn mà Iker để lại, anh còn mang đến sự hào hứng hiếm có thông qua những pha cứu thua của mình. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về anh chàng Costa Rica kính Chúa này thông qua bài phỏng vấn của anh cho kênh Cadena COPE.

  • Chứng chỉ, bằng cấp huấn luyện được phân cấp như thế nào? Chứng chỉ, bằng cấp huấn luyện được phân cấp như thế nào?

    Bằng cấp, chứng chỉ huấn luyện được phân cấp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất như sau: C, B, A và Pro. Tương ứng với các cấp độ kể trên là mức độ nội dung của khoá học cũng như tuỳ vào từng loại đối tượng mà HLV sau đó sẽ làm việc.

  • Hoàng Anh Tuấn - HLV đầu tiên của Việt Nam có bằng chuyên nghiệp Hoàng Anh Tuấn - HLV đầu tiên của Việt Nam có bằng chuyên nghiệp

    “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Câu tục ngữ ấy có lẽ rất đúng với những gì mà HLV Hoàng Anh Tuấn đang trải nghiệm. Sau khóa học để lấy tấm bằng huấn luyện Chuyên nghiệp (Pro License) kéo dài hơn 1 năm, chiến lược gia người Khánh Hòa thậm chí còn nhận được rất nhiều kiến thức mà gần 1 thập kỷ theo nghiệp cầm quân của ông vẫn chưa thể tích lũy.

  • Gianluigi Donnarumma: Định mệnh đẹp ở tuổi 16 Gianluigi Donnarumma: Định mệnh đẹp ở tuổi 16

    Đội bóng trải qua 3 trận liên tiếp không thắng. HLV bèn thay... thủ môn. Kết quả mỹ mãn: 2 trận toàn thắng, với người giữ thành là một cậu bé mới 16 tuổi. Thoạt nghe cứ như đấy là loại hình bóng đá “phong trào”. Nhưng đấy là chuyện có thật, tại đấu trường Serie A khốc liệt, liên quan đến CLB AC Milan lừng lẫy danh tiếng!

  • Cao Sỹ Cường: Rời sân bóng, có khách sạn để nương thân Cao Sỹ Cường: Rời sân bóng, có khách sạn để nương thân

    Cao Sỹ Cường xác định tình yêu bóng đá đã ăn vào máu, không bỏ được. Ngay kể cả khi treo giày, anh vẫn sẽ chọn cho mình một công việc có dính tới môn thể thao vua. Tuy nhiên, song song đó, anh cũng không ngừng trau dồi kiến thức kinh doanh khách sạn, coi đó là nghề tay trái để đảm bảo cuộc sống gia đình.

  • Bóng đá Thái Lan: Vươn tầm “ngoại hạng” nhờ format của Premier League Bóng đá Thái Lan: Vươn tầm “ngoại hạng” nhờ format của Premier League

    Không phải ngẫu nhiên bóng đá Thái Lan đã phát triển đáng kể trong thời gian gần đây. Bên cạnh tài năng của HLV Kiatisak, sự phát triển đạt tầm “ngoại hạng” của Thai Premier League cũng đem về những khoản tài trợ béo bở, thu hút được nhiều ngôi sao thế giới đến thi đấu và “ra lò” các tài năng sáng giá cho các đội tuyển.

  • K.League được phát sóng 3 năm tại Việt Nam: “Truyền bá” làn sóng Hallyu bằng bóng đá K.League được phát sóng 3 năm tại Việt Nam: “Truyền bá” làn sóng Hallyu bằng bóng đá

    Việc K.League được VTV Cab phát sóng trong vòng 3 năm chẳng khác nào giúp “con hổ” Hàn Quốc được chắp thêm cánh trong chiến lược phát triển mạnh mẽ làn sóng Hallyu vốn đang tác động rất lớn trong đời sống Việt Nam. Song nhìn ở khía cạnh tích cực, sự xuất hiện của giải đấu này cũng hứa hẹn mang lại cho bóng đá Việt Nam nhiều điều đáng quý.

  • Những chuỗi bất bại nổi tiếng làng túc cầu Những chuỗi bất bại nổi tiếng làng túc cầu

    Khó có CLB nào thống trị giải VĐQG của mình rõ ràng hơn Bayern Munich ở giải Bundesliga. Lạ thay, “Hùm xám” lại chưa bao giờ có một mùa bóng bất bại ở đấu trường VĐQG. Tương tự là M.U của “ngài Alex” ở giải Premier League, nhất là trong khoảng chục năm đầu tiên của giải đấu này.

  • Tự truyện “vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 18): Vinh quang cá nhân & nỗi buồn tập thể Tự truyện “vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 18): Vinh quang cá nhân & nỗi buồn tập thể

    Không có điều gì mô tả được sự trớ trêu của tôi trong mùa bóng cuối cùng tại Liverpool hơn là trận thua Chelsea 0-2. Sau trận đấu đó tôi phải đến khách sạn Grosvenor House để nhận một danh hiệu cá nhân, trong khi danh hiệu mà tôi khao khát nhất chỉ vừa tuột khỏi tay mình vài giờ trước đó.

  • 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng tại VCK U21 QG 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng tại VCK U21 QG

    Có rất nhiều cầu thủ được kỳ vọng tại VCK U21 QG lần này và sau đây là 5 cái tên có thể sẽ tỏa sáng cũng như mang lại sự khác biệt của giải đấu.

  • VCK U21 Quốc gia: Đáng xem và đáng chờ đợi VCK U21 Quốc gia: Đáng xem và đáng chờ đợi

    Trong lần thứ 19 được tổ chức, vòng chung kết U21 Quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22/10 đến 1/11 sẽ là tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam, trong giai đoạn các giải đấu đỉnh cao đang tạm nghỉ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x