Những câu chuyện kỳ quái nhất thế giới bóng đá

THANH THỦY
11:49 ngày 31-10-2021
Trong ngày lễ Halloween, cùng điểm lại những câu chuyện kỳ quái, điên rồ và có phần kinh dị trong thế giới bóng đá.
Những câu chuyện kỳ quái nhất thế giới bóng đá

Tưởng niệm người… sống

Năm 1993, đội bóng chơi ở hạng Bảy nước Anh, Congleton Town FC đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn khi quyết định dành 1 phút im lặng trước trận đấu để tưởng niệm cái chết của người hâm mộ lớn tuổi nhất CLB, Fred Cope, người được cho là đã qua đời ở tuổi 85 vào một tuần trước trận đấu.

Tuy nhiên, đến phút chót, Congleton Town đã phải nhanh chóng chuyển chương trình sang vinh danh cựu đội trưởng tuyển Anh vô địch World Cup Bobby Moore, người qua đời vài ngày trước đó. Lý do khiến ban tổ chức sân Congleton Town phải thay đổi mọi chuyện là bởi vì Fred Cope đã đến sân và đi xuống sân khi được gọi tên. Ông đã bất đắc dĩ phải tham gia buổi tưởng niệm chính mình.

Fred Cope thậm chí có cơ hội bình luận về “cái chết” của ông. “Phải đến khi xem chương trình, tôi mới hiểu tại sao. Tôi đã ốm nặng trong tuần trước đó nhưng vẫn còn khỏe mạnh”, Cope chia sẻ.

Gerard Pique đốt giày của Evra

Một trong những trò đùa khăm nhất mà Gerard Pique thực hiện trong thời gian ngắn ngủi tại M.U là đốt đôi giày mới của Patrice Evra. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu đây không phải là đôi giày Evra đặt riêng Nike sản xuất và in tên vợ con anh ở trên. Evra sau đó đã tẩn cho Pique một trận ra trò.

Ngôi sao không có thật

Tháng 11/1999, tờ News of the World đưa tin rằng Liverpool đã sẵn sàng chi 3,5 triệu bảng để mua ngôi sao mới nổi của U21 Pháp, Didier Baptiste. The Reds được mô tả đã vượt qua Arsenal để giành chữ ký của cầu thủ tiềm năng này, người sắp được triệu tập lên ĐTQG Pháp.

Đến hôm sau, các tờ báo lớn The Times và The Guardian tham gia vào câu chuyện khi tuyên bố Liverpool đã trả giá quá cao cho Baptiste và cho rằng anh chàng này chỉ đáng giá 1 triệu bảng. Ngay cả ClubCall, một trang tin chuyển nhượng uy tín ở thời điểm đó cũng nói rằng Liverpool sắp sửa chiêu mộ thành công Baptiste.

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề khiến thương vụ này không thể xảy ra. Didier Baptiste vốn không có thật. Anh chàng này chỉ là một nhân vật hư cấu trong bộ phim truyền hình về bóng đá “Đội bóng trong mơ” của Sky One phát sóng cho đến năm 2007.

Phóng viên của News of the World đã loan truyền tin đồn này vì ông tin rằng Baptiste có thật và bộ phim truyền hình trên là… phóng sự thể thao.

Alvin Martin ghi 3 bàn vào lưới 3 thủ môn khác nhau trong một trận đấu

Đạn từ trên trời rơi xuống

Vào năm 2013, Dusko Krtalica, 51 tuổi, bắt chính một trận đấu trong một giải bóng đá dành cho những người hơn 50 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một giờ thi đấu, Krtalica bắt đầu bị cứng cổ, đau nhức cánh tay và nói lắp.

Krtalica nghĩ rằng ông đã bị chấn động đầu vì va chạm với khung thành trước đó. Dù vậy, ông không thể chịu đựng quá lâu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra một viên đạn 9mm đã găm vào hộp sọ của thủ môn này. Ông lập tức được phẫu thuật và may mắn thoát nạn.

Câu hỏi đặt ra, ai lại bắn vào đầu một thủ môn đang thi đấu và tại sao không ai phát hiện ra chuyện này? Câu trả lời đúng nghĩa đạn từ trên trời… rơi xuống. Một người dân địa phương tham dự đám cưới gần sân vận động. Người này bắn một loạt đạn lên trời để chúc mừng gia chủ. Ít ai ngờ một trong số các viên đạn lại rơi trúng đầu Krtalica. Kỳ quái hơn, Krtalica có thể trở lại chơi bóng chỉ 2 tháng sau vụ tai nạn này.

Hat-trick của hat-trick

Nhiều cầu thủ đã lập hat-trick trong sự nghiệp của họ nhưng hậu vệ Alvin Martin của West Ham có thể tự tin cú hat-trick của ông là độc nhất vô nhị. Trong chiến thắng 8-1 nổi tiếng của West Ham trước Newcastle vào tháng 4/1986, Martin đã ghi bàn vào lưới 3 thủ môn khác nhau.

Ông ghi bàn đầu tiên vào lưới Martin Thomas trước khi thủ môn này dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Chris Hedworth. Sau đó, Martin sút tung lưới Chris Hedworth và thủ môn này… cũng chấn thương. Những phút cuối trận, thủ môn của Newcastle là Peter Beardsley và Martin đã kịp hoàn tất cú hat-trick khó tin của mình.

Trọng tài tự… đuổi mình

Trọng tài Andy Wain là một người mắc kẹt vào điều luật bóng đá - đến nỗi khi mất bình tĩnh giữa trận đấu, ông ấy đã tự rút thẻ đỏ đuổi mình ra khỏi sân.

Sau khi trao một bàn thắng cho Royal Mail trong một trận đấu vào Chủ nhật, Andy Wain đã bị thủ môn đội còn lại - Richard McGaffin phản ứng dữ dội. Không rõ Richard McGaffin đã dùng lời lẽ gì mạt sát Andy Wain, khiến vị trọng tài ném thẻ và còi xuống sân, cởi áo và nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cơn giận dữ của Andy Wain khiến McGaffin đứng hình và ngừng phản ứng. Sau đó, vị trọng tài này quyết định rời sân khiến trận đấu phải tạm dừng ở phút 63. Sau trận, Andy Wain nói: “Đó là hành động thiếu chuyên nghiệp. Nếu một cầu thủ làm như thế, tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi sân. Vì vậy, tôi cũng phải tự đuổi chính mình”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Josh Cavallo, cầu thủ đầu tiên công khai là người đồng tính Josh Cavallo, cầu thủ đầu tiên công khai là người đồng tính

    Cái tên Josh Cavallo đã xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông, cũng như mạng xã hội trong thời gian qua. Tiền vệ khoác áo Adelaide United tại giải VĐQG Australia (A-League) đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên còn đang thi đấu thừa nhận mình thuộc về thế giới thứ ba.

  • Vén màn bí ẩn cái chết bi thảm của Emiliano Sala Vén màn bí ẩn cái chết bi thảm của Emiliano Sala

    Từ một chân sút được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới tại Premier League, Emiliano Sala đã bị chôn vùi dưới đáy biển hàng tuần lễ chỉ vì những kẻ môi giới vô trách nhiệm và coi thường sinh mạng của khách hàng. Trong đó, David Henderson là người phải ra tòa vì điều hành chuyến bay đưa Sala từ Pháp đến Cardiff.

  • Có gì mới ở Barcelona sau sự ra đi của Messi? Có gì mới ở Barcelona sau sự ra đi của Messi?

    Sự ra đi của Lionel Messi khiến Barcelona lung lay đến mức có nguy cơ bật cả gốc rễ. Nhưng vào một ngày đẹp trời, nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy những chồi non của một thời kỳ mới tại Camp Nou. Thua trận Siêu kinh điển đầu tiên thời hậu Messi cũng không thể che lấp những hy vọng tươi sáng đó của Barca.

  • Những cầu thủ trở thành triệu phú sau khi giải nghệ Những cầu thủ trở thành triệu phú sau khi giải nghệ

    Việc cầu thủ trở thành triệu phú khi đang thi đấu đã trở thành chuyện… thường ngày ở huyện. Song cũng có một số cầu thủ thực sự trở nên giàu có hơn sau khi giải nghệ nhờ đam mê kinh doanh, từ đua ngựa cho đến hóa sinh…

  • Kimmich gây tranh cãi khi không tiêm vaccine phòng Covid-19 Kimmich gây tranh cãi khi không tiêm vaccine phòng Covid-19

    Tài năng của Joshua Kimmich là điều không phải bài cãi nhưng việc anh từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19 đang khiến dư luận Bayern chia rẽ.

  • Top các cầu thủ hẹn hò với ngôi sao truyền hình Top các cầu thủ hẹn hò với ngôi sao truyền hình

    Sao sân cỏ và nữ diễn viên truyền hình đang cho thấy sức hút mãnh liệt với nhau. Hãy cùng đến với những cặp đôi bén duyên nhau giữa giới “giày đinh áo số” và những bóng hồng là ngôi sao truyền hình thực tế trong thời gian qua.

  • Benzema bị kết án 10 tháng tù giam Benzema bị kết án 10 tháng tù giam

    Công tố viên trong phiên tòa xét xử vụ Valbuena bị một số đối tượng dàn cảnh, tống tiền về một đoạn video ghi lại cảnh giường chiếu đã đi tới kết luận phạt Karim Benzema 10 tháng tù giam và 75.000 euro. Phán quyết chính thức sẽ được đưa ra trong hôm nay, theo thông tin từ tờ L’equipe. 

  • Tuyển thủ Đan Mạch mở tiệc sex tại khách sạn Tuyển thủ Đan Mạch mở tiệc sex tại khách sạn

    Bê bối đang bao trùm lên đội tuyển Đan Mạch, khi bị phanh phui tổ chức tiệc thác loạn ngay tại khách sạn. Không chỉ có Đan Mạch, mà một số đội tuyển quốc gia khác cũng đã hứng chịu điều tiếng bởi những scandal mà tuyển thủ gây ra qua mỗi lần lên tuyển.

  • Địa chỉ nhà dàn sao PSG  được các băng nhóm “chia sẻ” Địa chỉ nhà dàn sao PSG được các băng nhóm 'chia sẻ'

    Sau khi triệt phá một băng nhóm trộm cắp tư gia cầu thủ PSG, cảnh sát Paris đặt dấu hỏi về các vụ trộm tương tự. Phải chăng có một đường dây chia sẻ địa chỉ nhà ở các cầu thủ PSG giữa các nhóm tội phạm?

  • John Cofie: Tài năng hơn Pogba, Lingard vẫn bị đào thải khỏi MU John Cofie: Tài năng hơn Pogba, Lingard vẫn bị đào thải khỏi MU

    John Cofie từng khiến Man United phải bỏ ra hơn 1 triệu bảng để chiêu mộ ở tuổi 14. Anh cũng là đồng đội cùng vô địch FA Youth Cup với Paul Pogba và Jesse Lingard. Nhưng số phận của Cofie lại không được như 2 người kia.

  • Góc khuất ít người biết về cuộc sống của một 'vợ cầu thủ' Góc khuất ít người biết về cuộc sống của một 'vợ cầu thủ'

    Không phải làm gì vẫn có hàng triệu bảng trong tay, chỉ phải lo ăn chơi, mua sắm... là điều mọi người vẫn nghĩ về vợ và bạn gái cầu thủ. Nhưng sự thực, việc trở thành một nửa của những người như Messi hay Ronaldo không hề như mơ. Các nàng WAG thực ra là người có bản lĩnh và thần kinh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x