Những người hùng mạt lộ: Nỗi hận bị bêu trong sử sách
Thất bại thì quá rõ rồi, nhưng họ thất bại không phải vì bản thân họ kém tài. Ngặt nỗi, giới nghiên cứu sau này sẽ chỉ nhìn lại thành tích thuần túy và lạnh lùng cho rằng họ đã thất bại tại World Cup 2014. Một sự bất công đến từ số liệu. Họ là ai?
MỘT CÁNH ÉN KHÓ TẠO MÙA XUÂN
Trước tiên là Cristiano Ronaldo - trên nguyên tắc vẫn đang là ngôi sao số 1 thế giới nhờ tư cách chủ nhân “Quả Bóng Vàng FIFA 2013”. Bóng đá trước tiên vẫn phải là môn thể thao đồng đội, và Ronaldo hẳn phải hiểu rõ quy luật này hơn ai hết. Khi anh ghi bàn quyết định giúp BĐN thắng Ghana 2-1 trong trận cuối cùng thì đấy chỉ là một nỗ lực trong tuyệt vọng.
BĐN đồng điểm với Mỹ, nhưng đành nhường vé đi tiếp cho Mỹ vì thua về hiệu số bàn thắng, bại. Đấy là hậu quả của việc BĐN thua Đức đến 0-4 trong trận ra quân, trận đấu mà thủ môn và toàn bộ hàng hậu vệ BĐN chính là những cầu thủ kém nhất trên sân. Dù là cầu thủ hay nhất của BĐN trong trận gặp Mỹ và là cầu thủ hay nhất của trận gặp Ghana, một mình Ronaldo không đủ để BĐN vượt qua vòng bảng.
Trường hợp của Neymar có hơi khác. Anh đã đáp ứng được sự chờ đợi trong suốt vòng bảng, đoạt giải cầu thủ hay nhất trận khi Brazil thắng Croatia và Cameroon. Đặc biệt là trận khai mạc, Brazil bị Croatia dẫn điểm và cả thế giới phải thừa nhận rằng không ai chịu áp lực lớn hơn là ngôi sao số 1 của đội chủ nhà.
Rút cuộc, anh vẫn tỏa sáng. Nhưng Neymar chấn thương nặng vì cú chơi xấu quá ác của Juan Zuniga (Colombia) trong trận tứ kết và sớm chấm dứt cuộc chơi. Bây giờ, ai cũng thấy rõ Brazil phải chịu “thảm họa lịch sử” khi thất bại quá nặng nề ở kỳ World Cup ngay tại sân nhà.
Nhưng khi Brazil thua Đức 1-7 ở vòng bán kết, rồi lại thua Hà Lan 0-3 trong trận tranh hạng Ba, thì Neymar đã là khán giả. Bản thân Neymar nói riêng hoặc đội chủ nhà Brazil nói chung sẽ như thế nào nếu một Neymar đang có phong độ tốt và tinh thần phơi phới không chấn thương trước vòng bán kết? Cũng không dễ nói.
NỖI OAN CỦA NGƯỜI HÙNG
Cũng trong đội tuyển Brazil, còn có một ngôi sao khác bị liệt vào dạng thất bại, khá oan ức. Đó là thủ môn kỳ cựu Julio Cesar. Nỗ lực chuyển sang giải MLS khoác áo Toronto FC để duy trì cảm giác bóng đá đã đem lại thành công cho Julio Cesar. Anh vẫn tỏ ra vững chắc như thời còn ở Inter Milan, lại tỏa sáng trong loạt sút luân lưu 11m với Chile.
Không có Julio Cesar, Brazil có thể đã bị loại ngay từ vòng 1/8 và trong trường hợp ấy, World Cup 2014 có nguy cơ... hỏng bét. Nhưng người ta cứ phải chấm điểm thật thấp cho thủ môn khi mà đội bóng thủng lưới đến 10 bàn chỉ trong 2 trận. Lỗi chủ yếu ở các trung vệ và tiền vệ trụ. Lỗi cũng nằm ở chiến thuật của HLV. Nhưng trên giấy tờ, lịch sử đã ghi nhận Julio Cesar là thủ môn duy nhất trong lịch sử Selecao từng vào lưới nhặt bóng đến 7 lần chỉ trong 1 trận đấu, 5 lần chỉ trong 19 phút (từ phút 11 đến phút 29)!
World Cup 2014 còn có một “người hùng mạt lộ” khác, rất đáng đề cập. Đó là tiền đạo Diego Costa - hiện tượng của La Liga ở mùa bóng 2013/14, vừa được Chelsea ký hợp đồng với mức lương 150.000 bảng/tuần. Anh góp công lớn giúp Atletico Madrid loại Barcelona ra khỏi Champions League và lên ngôi vô địch La Liga.
Nhưng anh không bao giờ thích hợp với guồng máy Tiqui-Taca của đội tuyển TBN. Gọi một tiền đạo người Brazil hoàn toàn xa lạ về mặt lối chơi, thậm chí còn là khắc tinh của cách chơi Tiqui-Taca vào đội tuyển, đấy là việc của HLV Vicente del Bosque. Nhưng trên bề mặt, người ta vẫn kết luận rằng Diego Costa đã gây thất vọng tại World Cup 2014, và kết luận ấy có vẻ không sai. Thế mới đau!
Nguồn Bongdaplus
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn