Virgil van Dijk vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2018/19 của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề tại Anh (PFA). Để có được vinh quang hôm nay, trung vệ của Liverpool đã phải trải qua hành trình rất nhiều thử thách, thậm chí có lúc cận kề cả cái chết.
Vừa đá bóng, vừa rửa bát thuê
Trước khi được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, Van Dijk đã sớm khiến cả thế giới trầm trồ vào tháng 1/2018. Hồi đó, anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử khi chuyển từ Southampton sang Liverpool với mức phí 75 triệu bảng. Đó là cái giá gây sốc cho tất cả mọi người, đặc biệt là… ông chủ nhà hàng từng thuê Van Dijk rửa bát với phí 4 euro/giờ (tương đương 3,45 bảng/giờ). Từ anh chàng phải nhặt từng đồng euro qua việc rửa bát thuê trong nhà hàng tới hậu vệ đắt giá nhất lịch sử, cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, Van Dijk đã lột xác hoàn toàn. Mọi thứ thay đổi một trời một vực chỉ trong vòng 10 năm.
Van Dijk bắt đầu ăn tập bóng đá trong lò đào tạo của đội bóng Hà Lan, Willem II. Hồi đó, nhà Van Dijk còn rất nghèo. Để theo đuổi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp, anh phải tranh thủ đi làm thêm. Năm 16 tuổi, Van Dijk xin được chân rửa bát thuê trong nhà hàng Oncle Jean ở thành phố quê nhà Breda (Hà Lan).
Ông chủ Jacques Lips của nhà hàng Oncle Jean cho biết: “Van Dijk là chàng trai rất chăm chỉ. Không ai phải phàn nàn về tinh thần làm việc của cậu ấy bao giờ. Hồi đó, Van Dijk thường đến rửa bát cho nhà hàng của chúng tôi vào 2 tối đông khách nhất trong tuần. Hồi đó, tôi đã không ít lần thuyết phục Van Dijk ở lại làm việc luôn cho chúng tôi. Ít ra làm việc cho chúng tôi, cậu ấy còn kiếm được ra tiền ngay và luôn. Chứ ăn tập bóng đá thì hên xui, về sau biết đường nào mà lần. May cho Van Dijk là hồi đó cậu ấy đã không nghe theo lời khuyên của tôi”.
Nơi Van Dijk từng đi rửa bát thuê
Cái sự “hên xui, không biết đâu mà lần” mà Lips từng phân tích cho Van Dijk ở Willem II ai ngờ suýt chút nữa thì ứng nghiệm. Trong suốt thời gian trong lò của Willem II, Van Dijk đã nỗ lực chứng tỏ mình rất nhiều. Song HLV của Willem II khi ấy, Fons Groenendijk không tạo bất cứ cơ hội lên đội Một nào cho Van Dijk. Thậm chí cơ hội được tập cùng đội Một của Willem II dù chỉ là một buổi, Van Dijk cũng không có.
Về sau, Groenendijk phân bua rằng tại ngày ấy Willem II phải vật lộn trụ hạng nên ông không thể thử nghiệm các tài năng trẻ. Nhưng Van Dijk thì vẫn oán Groenendijk và BHL, BLĐ Willem II ngày đó. Anh cho rằng mình đã bị bội tín.
Cận kề lưỡi hái tử thần
Willem II đúng là nơi có “truyền thống” cầm vàng mà để vàng rơi, có ngọc quý mà không biết. Sau này, lò Williem II có được ngọc quý Frenkie de Jong mà cũng không biết tin dùng, để Ajax vợt mất.
Trở lại chuyện của Van Dijk, anh may mắn không phí hoài tài năng trong lò Willem II nhờ được tuyển trạch viên Henk Weldmate (hiện giờ làm việc cho Ajax) phát hiện và lôi kéo sang lò của Groningen vào năm 2010. Khi đó, Van Dijk 19 tuổi. Anh bắt đầu được chơi cho đội Một của Groningen từ mùa 2010/11. Mọi thứ tưởng như đã bắt đầu màu hồng với Van Dijk. Ai mà ngờ biến cố thập tử nhất sinh ập xuống Van Dijk chỉ ít ngày sau sinh nhật thứ 20 của anh.
Trung vệ sinh ngày 8/7/1991 này bị viêm ruột thừa, viêm màng bụng và nhiễm độc thận. Bị nhiều bệnh, lại được phát hiện bệnh và điều trị đúng bệnh khá muộn, Van Dijk đã có thời điểm rất cận kề cái chết.
Áo đấu Celtic của Van Dijk được trưng bày tại nhà hàng Oncle Jean
“Tôi vẫn nhớ cảm giác nằm trên giường bệnh hồi đó”, Van Dijk về sau kể lại, “Thứ duy nhất tôi có thể thấy rõ hồi đó là những dây dợ, đường ống cắm vào người tôi. Cơ thể tôi như tan rã ra. Tôi không thể cử động hay làm bất cứ thứ gì. Mẹ tôi và tôi chỉ còn biết cầu Chúa. Cầu nguyện kiểu còn nước còn tát nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Đã có thời điểm tôi phải ký vào những thứ giấy tờ tương đương như bản di chúc. Đại khái là nếu chẳng may tôi chết, tiền của tôi sẽ được chuyển cho mẹ tôi. Tất nhiên là chẳng ai muốn bàn đến những chuyện như thế cả. Song chúng tôi vẫn phải thực tế nhìn nhận rằng tôi có thể không qua khỏi”.
May sao tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Van Dijk dần hồi phục và khỏi bệnh. Sau đó, anh trở lại sân bóng và tiếp tục thăng tiến vượt bậc về chuyên môn.
Nỗi khổ “bên tình, bên tuyển”
Số phận thực là hay thử thách Van Dijk. Tháng 9/2014, khi đó đang tỏa sáng trong màu áo Celtic, Van Dijk được HLV Guus Hiddink triệu tập vào ĐT Hà Lan. Khỏi nói Van Dijk vui mừng thế nào. Lần đầu tiên trong đời anh được gọi lên tuyển. Nhưng trớ trêu ở chỗ, ĐT Hà Lan lại đá trùng vào dịp cô vợ Rike của Van Dijk vượt cạn.
Van Dijk từng cho vợ đẻ mổ sớm hơn dự sinh để “rảnh chân lên tuyển”
Van Dijk không muốn lỡ cơ hội ra mắt ĐT Hà Lan. Song anh cũng không muốn lỡ dịp trực tiếp “hộ đê”. Sau hồi phân vân “bên tình, bên tuyển”, Van Dijk quyết định để Rike đẻ mổ sớm hơn dự sinh. Vì chuyện này mà Van Dijk bị dư luận “ném đá”. Hiddink cũng chỉ trích Van Dijk “bồng bột”. Ông cắt luôn cơ hội trình làng màu áo Hà Lan của Van Dijk dịp đó. Phải sang tháng 10/2015, anh mới được đá trận đầu tiên cho Hà Lan.
Tại sao lưng áo đề tên Virgil?
Từ hồi Van Dijk còn nhỏ, bố mẹ anh đã bỏ nhau. Cuộc sống của Van Dijk gắn liền với mẹ anh. Đi đá bóng chuyên nghiệp, Van Dijk chủ động xin đề tên Virgil lên lưng áo, thay vì đề họ như thông lệ.
Hậu phương vững chắc
Bà xã Rike của Van Dijk vì tuân theo lẽ “thuyền theo lái, gái theo chồng” đã chấp nhận hi sinh sự nghiệp riêng mà cô hằng ao ước. Trước khi theo Van Dijk, Rike từng làm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang ở Hà Lan.
Nhà hàng nổi tiếng nhờ Van Dijk
Nhà hàng Oncle Jean ở Breda được nhiều người biết đến hơn sau khi chuyện Van Dijk từng rửa bát thuê ở đây lên mặt báo. Hiện áo đấu của Van Dijk được đóng khung trưng bày trong nhà hàng này.
Sang Việt Nam giao lưu dịp này, cựu tiền đạo Giovane Elber đã quá nổi tiếng với người hâm mộ Việt Nam qua vị thế chân sút lừng danh một thời của Bayern. Còn nếu nhìn từ góc độ các ngôi sao sân cỏ của xứ Samba, Elber thực sự là một ngoại lệ rất thú vị, cả khi anh còn thi đấu đỉnh cao lẫn khi anh đã treo giày.
Trong một tuần mà tay trùm Thanos quay lại với ý định hóa vàng cả hành tinh Trái Đất thì có một thứ y không thể hủy diệt được. Đó chính là năng lực siêu nhiên của Man United.
Cùng PSG vô địch Ligue 1 mùa này, Dani Alves lập kỷ lục là cầu thủ giàu thành tích nhất từ trước tới nay với 42 chức vô địch trong sự nghiệp. Để có được vinh quang huy hoàng ấy, Alves đã phải rèn nghị lực phi thường, vượt qua thời thơ ấu đầy khó khăn, thử thách.
Hôm nay (22/4) là sinh nhật thứ 37 của Kaka. Sau bao năm, cựu tiền vệ tài hoa của Milan và ĐT Brazil vẫn nhất mực với lối sống tốt đời đẹp đạo. Lòng ngoan đạo của Kaka được hình thành và củng cố bởi hoàn cảnh đặc biệt của anh, khác hẳn với các ngôi sao bóng đá trên xứ Samba.
Ở tuổi 20, Wilfried Zaha đầu quân cho M.U dưới cái mác thần đồng bóng đá Anh. Tuy nhiên, những gì anh làm được tại sân Old Trafford chỉ là con số không tròn trĩnh. Sau 2 năm, Zaha bán xới khỏi M.U, kèm vết thương khôn nguôi vì từng nghĩ nơi đây sẽ thay đổi cuộc đời anh.
Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-4 cho Tottenham trong trận gặp Man City rạng sáng qua của Fernando Llorente có thể gây tranh cãi, chứ tình yêu giữa người hùng của Tottenham này với cô vợ Maria của anh thì không bao giờ phải tranh cãi: luôn thủy chung son sắt và giản dị, mộc mạc.
Matthijs de Ligt ngày càng được nhiều người biết mặt nhớ tên sau khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ajax trên sân của Juventus rạng sáng qua. Mọi người đã quen hơn với những màn trình diễn chói sáng của De Ligt. Còn những thông tin bên lề về ngôi sao 19 tuổi người Hà Lan này lại là cả một thế giới mới mẻ và kỳ lạ.
Anh Hùng Bàn… Phiếm rất khó kiếm được người để nể phục. Bởi nếu không vậy thì đã chẳng là Anh Hùng Bàn… Phiếm. Thế nhưng, với Man United thì tớ nể toàn phần, nể không cần lý do. Bởi một trận thua của họ thôi cũng cứu rỗi được cả nhân loại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn