Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 54)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 54)

Thứ Tư ngày 8/7/1998
Dấu son lịch sử

Les Bleus rời Clairefontaine từ cuối giờ chiều, rồi thẳng tiến tới sân Stade de France.
 
ĐT Pháp mặc trang phục sân nhà: áo xanh, quần xanh và tất đỏ. Các cầu thủ Croatia mặc quần trắng, tất trắng và áo ca-rô.

Zidane suy nghĩ rất nhiều về những điều đã thay đổi từ sau trận đấu với Nam Phi. Tính đến thời điểm đó, đã 26 gày trôi qua. Anh quan sát những gương mặt, băng rôn hai ven đường, những chiếc xe hơi đang dừng lại, những gia đình quây quần bên nhau để đến nhà thờ cầu nguyện. Trong những quán trọ, những vỉa hè, ngã tư, ô cửa sổ, ban công… Tất cả đều rợp màu cờ sắc áo của Les Bleus. Những gương mặt háo hức chờ đợi hàng giờ dưới phố để đoán đoàn xe chở các tuyển thủ Pháp đi ngang qua.

Zidane khám phá ra niềm đam mê mới, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết vì đội bóng áo lam mà anh chưa từng thấy.

“Ở đó, chúng tôi mới thấy được, mới cảm nhận được cả đất nước sau lưng chúng tôi. Không ai nghi ngờ sức mạnh của chúng tôi. Họ tin tưởng chúng tôi biết bao”.

Anh còn không biết rằng bên ngoài sân Stade de France, lượng tiêu thụ áo đấu ĐT Pháp tăng chóng mặt, mà trước đó (cho đến vòng tứ kết) áo của ĐT Brazil mới được bán chạy nhất.

“Ở Clairefontaine, chúng tôi sống trong một thế giới riêng biệt, không xem quá nhiều vô tuyến, không đọc quá nhiều báo. Chúng tôi gần như được cách ly với giới truyền thông. Nhưng trên đường tới sân Stade de France, chúng tôi đã hiểu…”

Đã có 12 triệu khán giả Pháp theo dõi trực tiếp trận Pháp-Italia. Vậy trận bán kết sẽ là bao nhiêu?


Các cầu thủ đã trở lại phòng thay đồ ưa thích, không phải dành cho các khách mời. Mỗi người có một chỗ riêng. Zidane phía trên. Họ thay giầy, mặc quần áo. Zidane ôm Dugarry. Anh không đá chính trận này, mà sẽ ngồi dự bị. Đó là quyết định cuối cùng của các bác sĩ. Lizarazu ôm Deschamps. Những người khác đứng cạnh nhau, họ đập tay nhau đầy quyết tâm.

Cả hai đội tập trung ở hành lang. Họ cùng nhau đợi chờ ở phía trong. Các cầu thủ Pháp bên trái, Croatia bên phải. Đúng 21h00, họ ra sân dưới sự hò reo, cổ vũ của các CĐV. Họ hát vang quốc ca. Cầu nguyện. Laurent Blanc hôn lên cái đầu trọc của Fabien Barthez. Trọng tài nổi hồi còi khai mạc trận bán kết.

“Hiệp đấu đầu tiên thật khó khăn. Đó là hiệp đấu khó khăn nhất. Và công chúng lại không giúp gì được cho chúng tôi”.

Đã có nhiều CĐV la ó, húy sáo khi Les Bleus thi đấu không tốt.

“Thông thường chúng tôi ít chú ý đến những gì xảy ra trên khán đài, trừ những vụ rất ồn ào. Tuy nhiên, khi bị đả kích, chúng tôi trở nên nhạy cảm hơn…”

Khán giả trên sân Stade de France đã không hò reo, cổ vũ cho chúng tôi trong hiệp 1. Sau ít phút đầu tấn công, Pháp vấp phải khối bê tông của Croatia. Họ chịu một sức ép lớn từ đối thủ. Dù bóng thường xuyên lởn vởn gần khung thành Croatia, nhưng các cầu thủ Pháp cũng chẳng thể đưa bóng vào lưới thành công.


“Có lẽ sức ép ấy quá lớn khiến chúng tôi thi đấu một hiệp 1 quá tệ”.

Hết hiệp 1, trong phòng thay đồ, HLV Aimé Jacquet lên tiếng cảnh báo các học trò. “Hoặc là chúng ta phải chiến đấu hết mình bởi trận chung kết đang ở phía trước, hoặc chúng ta buông xuôi! Không ai di chuyển, không ai phản ứng. Các cậu là những bóng ma à? Các cậu đã sợ hãi. Các cậu sẽ thua cuộc”.

Sau đó Aimé Jacquet vòng quanh một lượt đường pitch rồi quay vào nhìn các cầu thủ, nghiêm nghị nhắc lại: “Các cậu sẽ thua”!

Zidane ngồi im trên ghế, y hệt những cầu thủ khác.

“Chúng ta cần phải huy động tất cả, làm tốt nhất những gì có thể làm. Aimé không hài lòng, và chúng ta tất nhiên cũng vậy. Thầy đã cảnh báo chúng ta. Điều đó rất tốt cho chúng ta. Chúng ta cần phải thi đấu tốt nhất có thể. Nếu không, chúng ta sẽ thua trận”, Zidane nói với các đồng đội.

Họ trở lại sân cỏ đầy quyết tâm. Nhưng phút 46, Davor Suker vượt qua sự truy cản của Thuram để phá bẫy việt vị, mặt đối mặt với Barthez và sút.
Bàn thắng. 1-0 cho Croatia. Lần đầu tiên ở giải đấu này, Les Bleus bị dẫn bàn.

“Điều đó thật kỳ lạ. Chúng tôi trở lại đường tròn trung tâm và chỉ 1 phút sau, Pháp ghi bàn thắng gỡ hòa”.

Lilian Thuram bị tổn thương lòng kiêu hãnh đã “chuộc tội” bằng bàn thắng gỡ hòa từ pha kiến tạo của Djorkaeff.

“Chỉ lát sau, ĐT Pháp đã trở lại. Chúng tôi giành lại thế trận, chơi thứ bóng đá mình muốn… Lilian đã nâng đỡ tất cả chúng tôi”.

Phút thứ 69, lại là Thuram ghi bàn thắng thứ hai cho ĐT Pháp và là cú đúp của riêng anh sau 36 lần khoác áo ĐT Pháp. “Làm sao tôi có thể ghi bàn ư? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ cần bóng đến chân, bản năng sát thủ trong con người bạn sẽ chiến thắng”, Thuram chia sẻ.


“Bởi vì anh ấy quá giỏi, Zidane trả lời. Khi quan sát Lilian, tôi thấy anh ấy đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù tại World Cup hay giải VĐQG, anh ấy cũng đều tập trung như thế. Đó chính là sức mạnh của Lilian: anh ấy luôn chắc chắn, kiên nhẫn”.

Hai bàn thắng của Thuram khiến mọi nỗ lực của Croatia đổ sông đổ bể. Đó là nỗi bất hạnh lớn nhất. Họ trở nên căng thẳng và thi đấu rất rắn.
Căng thẳng tột độ với những thẻ vàng, rồi thẻ đỏ cho Laurent Blanc. Anh bị đuổi ở phút 74 sau khi đáp trả lại sự khiêu khích của đối phương. 10 chọi 11. Khó khăn biết bao.

“Đôi lúc trọng tài cần rút thẻ để làm giảm sự cẳng thẳng cho đôi bên. Nhưng chúng tôi không đáng phải nhận 1 thẻ đỏ như vậy. Laurent đã có một kỳ World Cup hoàn hảo nhưng lại có thể bỏ lỡ trận chung kết World Cup hiếm hoi trong đời. Tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Tôi đoán được anh ấy nghĩ những gì trong đầu, giống như lúc tôi bị treo giò vậy…”

Les Bleus cuối cùng cũng giành chiến thắng. Chẳng hề dễ dàng gì. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Pháp giành được vé vào chơi ở trận chung World Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá

    Tiền vệ Partey đang nổi lên như là một trong những “máy quét” hay nhất hiện nay. Anh vừa lọt vào danh sách 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018”. Ít ai biết rằng, để có được thành công như hôm nay, Partey từng giấu cha mẹ, tự ý sang châu Âu để thực hiện giấc mơ vươn tới một ngôi sao.

  • Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh

    Người Anh là cha đẻ của môn thể thao bóng đá và họ cũng khai sinh ra văn hóa ra sân thi đấu vào những ngày lễ lớn như Giáng Sinh và Năm Mới. Với tính cách bảo thủ của mình, người Anh vẫn mặc nhiên giữ gìn truyền thống này, mặc kệ cả thế giới chê bai, phản đối. Thế nhưng, từ đầu ra truyền thống văn hóa khiến khán giả sung sướng còn HLV, cầu thủ càu

  • Tâm thư gửi HLV Không Không Biết của Man United Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 8): Tâm thư gửi HLV 'Không Không Biết' của Man United

    Là HLV của một đội bóng quái vật, hãy coi chừng, có ngày con quái vật màu đỏ ấy sẽ quay cổ lại và ăn thịt ngài trong nháy mắt, bất kể ngài là HLV lừng danh hay là cựu cầu thủ của Man United.

  • Ai có thể thay thế Mourinho? Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 7): Ai có thể thay thế Mourinho?

    Một tuần nữa, Giáng Sinh sẽ đến muôn nơi với những hộp quà đầy hấp dẫn, những bữa tiệc tùng tràn trề champagne và những lời ước muốn. Thế nhưng, Giáng Sinh năm nay đã đến sớm hơn với HLV Jose Mourinho với 20 triệu bảng và tờ lệnh sa thải. Giờ là lúc giới CĐV Man United mong ước ai sẽ dẫn dắt Quỷ Đỏ.

  • Đình Trọng, lùn nhưng có võ Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 6): Đình Trọng, lùn nhưng có võ

    Lùn nhất (1m74), trẻ nhất trong 3 trung vệ, nhưng Đình Trọng là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi. Trọng không có lợi thế về thể hình, nhưng nổi bật ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thường đưa ra quyết định chính xác.

  • Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam

    Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân lại sắm vai chiến binh săn Vàng.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Marcelo Gallardo: Thành quả củ 'thanh niên nghiêm túc' Marcelo Gallardo: Thành quả của 'thanh niên nghiêm túc'

    Ở tuổi 42, Marcelo Gallardo nhìn thấy một tương lai đầy tươi sáng phía trước. Ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử River Plate giành 2 danh hiệu Copa Libertadores. Không hề có một cuộc cách mạng to lớn nào xảy ra, Gallardo chỉ đơn giản là cháy hết mình vào từng giây phút đứng trên sân và giật lấy thành quả.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 4): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 5): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam

    Huy làm trông xe trong một con ngõ nhỏ ở Hàng Bài đã gần 7 năm nay. Với người đàn ông đồng bằng Bắc bộ này, hai tiếng "Việt Nam", thực ra là Việt... Lam chưa bao giờ cảm động đến thế như một tháng qua.

  • Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn

    Mỗi khi trận Superclasico diễn ra, CĐV không thể ngồi yên. Đáng nói, họ cũng không đứng. Họ nhảy, khoác vai nhau nhảy. Cộng hưởng nhịp nhảy của hàng ngàn người khiến cầu trường khổng lồ rung lên liên hồi như thể có trận động đất nào đó đang xảy ra gần đó.

  • Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban

    Hẳn các bạn còn nhớ một câu chuyện cổ tích bóng đá về một cậu bé mặc chiếc áo bóng đá tự chế bằng túi nylon, và tên Messi được viết lên đó bằng bút dạ. Cậu bé đó, cùng gia đình của mình, vừa phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ bởi những họng súng của tổ chức khủng bố Taliban.

  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x