Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 7)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 7)
Chào Casablanca…
Chuyến bay đầu tiên mang các tuyển thủ áo Lam đến với cái nắng chói chang của Casablanca. Hai trận đấu trong một tuần. Les Bleus đắm mình trong bể bơi nước khoáng nóng cùng biển xanh: Đại tây dương đón chào Les Bleus bằng những con sóng dịu dàng. Nhưng, cánh phóng viên cũng tề tựu ở đó. Họ giăng lưới khắp nơi quanh con mồi yêu thích: Aimé Jacquet. Để làm gì ư? Để nói rằng ông ấy đang lăn tăn, vụng về, thiếu quyết đoán. Ông ấy đang có một hành trình chuẩn bị tồi tệ. 

Thiếu thuyết phục với hàng thủ 3 người, hàng tiền vệ 5 và 2 trên hàng công. Tức là mọi thứ đề đang rất tiêu cực. Họ săn lùng Aimé Jacquet để chỉ ra những điểm sai lầm của ông trong các tuyển quân, chọn người và bày binh bố trận. Họ muốn ông lắng nghe họ, trong khi họ thực sự không hiểu ĐT Pháp đang có gì, cần gì và sẽ phải thi đấu như thế nào. Họ sẵn sàng chỉ trích, chĩa mọi búa rìu dư luận vào Aimé Jacquet.

“Tấn công giống như hai đội quân trong môn hockey vậy. Dường như nó là điểm yếu nhất của chúng tôi: Trezeguet và Guivac’h, đó không phải là Ginola và Papin. Và chúng tôi, xét về tổng thể, người ta thất vọng là đúng vì rõ ràng chúng tôi không phải đội bóng xuất sắc. Mặc dù tất cả là như vậy, nhưng xin lỗi, đừng nói chúng tôi tập luyện ít, và không chơi với ăn ý cho lắm. Thật thú vị. Tại sao họ lại có thể nói lên những điều đó với một ĐT đang chuẩn bị một giải đấu quan trọng như World Cup”, Zidane hài hước phân tích.


Báo chí đã chĩa những khẩu thần công vào đội hình đá chính trận gặp Morocco. Nỗi lo lắng đầu tiên: Tại sao Dugarry có mặt, còn Anelka thì không? Điều khủng khiếp thứ hai: Tại sao Barthez bắt chính mà không phải Lama? Và ngày 27/5, khi Zidane ghi bàn trong trận gặp Bỉ ở phút 63: Tại sao lại chỉ có một bàn cỏn con thế? Nhưng có một sự thật: 70 nghìn người trên sân đều đứng cả dậy cổ vũ cho Zizou!

“Đó luôn là điều vô cùng ấn tượng. Một sự tiếp đón không thể tin được. Tôi vẫn còn nổi da gà trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Ngay cả đồng đội của tôi cũng thấy lạ. Họ nói với tôi: Cậu là người Morocco à? Tôi không phải là người Morocco, tôi là một người Ả Rập. Máu Ả Rập trong huyết quản tôi. Tôi rất tự hào về điều đó”.


Hai ngày sau khi ĐT Pháp hòa Morocco 2-2, báo chí đổi sang phóng tên lửa: ĐT Pháp mất hết vũ khí khi Morocco mở tỷ số; họ chẳng tin nổi sau khi đã để thủng lưới, họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ngủ quên quá nhanh và nếu Djorkaeff ghi bàn thì đó chỉ là sự tình cờ, không được chuẩn bị trước.

Trán nhăn lại, Zidane xỏ hai tay vào túi quần, nhìn lên nói: “Nếu cứ nghe lời họ nói, chúng tôi đã phải bỏ nghiệp từ lâu rồi. Nhưng cuộc sống là vậy. Tất cả đều có hai mặt”.

Lúc trở lại Pháp, mọi chuyện khá hơn. Bởi trước khi lên đường sang Morocco, các đồng đội thấy Zidane đau khổ, mệt mỏi sau thất bại của Juventus tại Champions League. Anh cần được động viên an ủi. Nhiều đồng đội thân thiết cảm thấy Zidane chưa sẵn sàng cho World Cup. Anh ở đó vì buộc phải thế, anh chẳng có lựa chọn nào khác. Không khát vọng, không hài lòng. Mọi thứ thật đáng sợ. Nhìn Zizou cứ im lặng, vốn ít nói thì giờ lại càng khép mình hơn. Dugarry từng nhớ lại rằng những khoảnh khắc ấy, anh chẳng biết nói gì để động viên Zizou, thôi đành im lặng bên cạnh để cùng người bạn thân vượt qua nỗi buồn.

Nhưng hai trận giao hữu giúp anh khá lên rất nhiều. Những lời động viên, an ủi, cổ vũ của công chúng Morocco đã khích lệ anh. Để rồi khi trở lại Clairefontaine, anh trở thành một con người khác. Anh không chui vào vỏ bọc im lặng, những mất mát ở trận thua cùng Juventus giúp anh nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng việc chuẩn bị thật tốt cho France’98…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x