Marco Reus đã ghi bàn vào lưới Bayern Munich cuối tuần qua, nhưng nhiều khả năng "Hùm xám" sẽ không để điều đó xảy ra vào năm tới khi đang lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ tài năng này.
Marco Reus là một trong số những viên ngọc quý cuối cùng còn sót lại ở Borussia Dortmund, môt tiền vệ cánh thông minh và đầy tốc độ, Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2012. Nếu không dính chấn thương mắt cá trong một trận giao hữu của ĐT Đức trước Armenia hồi tháng 6, anh khá chắc chắn cũng đã là nhà vô địch World Cup hồi mùa Hè vừa qua. Reus đã tham gia 6 trận vòng loại World Cup của ĐT Đức, ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo.
Ở tuổi 25, anh đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Bàn thắng vào lưới Bayern thể hiện điều ấy. Đó là một tình huống phản công với tốc độ choáng ngợp, kết thúc bằng pha đánh đầu ghi bàn của Reus sau quả tạt của Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, bàn thắng đó đã trở nên vô nghĩa.
Trong hiệp 2, Bayern hoàn toàn đè bẹp Dortmund, điều dễ hiểu khi mà họ đã bỏ ra 2 năm vừa qua để đưa về đội mình những cầu thủ giỏi nhất của đối phương. Robert Lewandowski, một người cũ của Dortmund, ghi bàn gỡ hòa. Franck Ribery, vào sân thay cho Mario Goetze, cũng là một cựu Dortmund, giành được quả phạt đền vào cuối trận mà Arjen Robben thực hiện thành công. Reus là mục tiêu tiếp theo. Anh có một điều khoản mua đứt trong hợp đồng, có hiệu lực từ mùa Hè tới, với cái giá rẻ mạt 19,6 triệu bảng. Bayern quá hùng mạnh trước rào cản nhỏ nhoi đó, dù họ sẽ phải cạnh tranh với những nhà giàu khác ở châu Âu như Man City, Chelsea hay Real Madrid.
Reus tỏa sáng nhưng không giúp được Dortmund thoát thua trước Bayern
Những tin đồn liên quan tới Reus dai dẳng tới mức Dortmund tháng trước đã buộc phải ra một tuyên bố chính thức khẳng định tiền vệ của họ sẽ ở lại. “Chúng ta đều biết Reus là một cầu thủ giỏi ra sao”, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern nói hồi tháng 8. “Và chúng ta đều biết điều khoản trong hợp đồng của anh ấy. Nếu một tuyển thủ Đức có điều khoản giải phóng hợp đồng và sắp hết hợp đồng, Bayern sẽ luôn cân nhắc đưa anh ấy về. Với một tuyển thủ Đức tài năng như thế thì mối quan tâm càng lớn, nhưng tôi không muốn làm Dortmund phải bận lòng”.
Nghe thật tử tế, ngoại trừ việc Bayern đã lấy đi 2 cầu thủ giỏi nhất của Dortmund trong 2 mùa liên tiếp và trực tiếp đẩy đối thủ của họ từ một ứng cử viên vô địch xuống hạng 17/18 đội tham dự Bundesliga mùa này. Cuộc đọ sức mới nhất của trận derby nước Đức tuy không cách biệt lớn về tỉ số, nhưng những gì diễn ra trên sân thật ra không khác mấy so với trận Chelsea - Queens Park Rangers ở Premier League cuối tuần qua, cũng đã kết thúc với tỉ số 2-1.
Bayern có 25 cú sút so với 10 của Dortmund (Chelsea 18 - QPR 7), 14 trong số đó trúng đích, so với 4 của Dortmund (Chelsea 8 - QPR 1). Bayern có 9 quả phạt góc so với 2 của Dortmund (Chelsea 13 - QPR 2) và cầm bóng 65% so với 35% của Dortmund (Chelsea 65% - QPR 35%). BVB có thể là một đẳng cấp khác so với QPR, khéo léo, phản công rất hay, nhưng so với Bayern, họ cũng chỉ như QPR so với Chelsea.
Lewandowski ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Dortmund
Nhưng tình hình còn có thể tệ hơn nữa. Rummenigge đã nói rằng Premier League “may mắn” vì có tới 5 CLB có thể vô địch, và không phải vô cớ mà giải Ngoại hạng không tồn tại một trận “Siêu kinh điển” hay “derby nước Anh”. Đã từ khá lâu, cuộc đua vô địch ở Anh không bao giờ chỉ có 2 đội, như ở TBN và Đức. Vẫn có những ngoại lệ, như chiến dịch phi thường của Atletico Madrid mùa 2013/14, nhưng câu chuyện quanh đi quẩn lại nhìn chung vẫn là Real-Barca hay Dortmund-Bayern.
Ở Đức, tình hình đang xấu đi, khi Bayern trở thành kẻ độc tôn, và trận đấu tối thứ Bảy xác nhận điều đó. Sau khi đã gỡ hòa, ai cũng hiểu rằng Bayern sẽ thắng. Đó không phải là một trận chiến lớn cân tài cân sức, mà là một đội bóng quá mạnh áp đảo một kẻ yếu hơn, hết làn sóng này tới làn sóng khác, đè chặt Dortmund về phần sân nhà. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và tiền đạo độc nhất của Dortmund ngày càng lớn, và bàn thắng thứ 3 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sở dĩ ở Anh có 5 đội đủ sức vô địch Premier League là vì ở đó cho phép các ông chủ đại gia từ khắp thế giới tới đầu tư thoải mái, điều mà Rummenigge và các thế lực bóng đá ở Đức luôn vận động để ngăn cản. Với cách làm của Bundesliga, qua ảnh hưởng của Rummenigge và những nhân vật lớn khác, sẽ không thể xuất hiện các thách thức mới với những thế lực cũ, như Chelsea và Manchester City đã làm với Man United và Arsenal ở Premier League.
Người cũ Goetze cũng thi đấu rất hay trong trận derby nước Đức vừa qua
Tuy nhiên, với luật công bằng tài chính mới của UEFA, những gã khổng lồ sau một đêm như Chelsea và Man City giờ rất khó xuất hiện, dù đó chính là những gì bóng đá Đức cần để trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng Bayern không dại gì để mất vị thế độc tôn. Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra ở Premier League nếu thay vì nhập khẩu những Angel di Maria, Radamel Falcao hay Daley Blind, Manchester United có thể đưa về Sergio Aguero từ Manchester City hay John Terry từ Chelsea trong mùa hè? Như thế, mỗi bước tiến của họ là một bước lùi của đối thủ. Đó chính xác là những gì Bayern đang làm. Đội bóng của Rummenigge đang quá mạnh so với phần còn lại, có thể cướp đi bất cứ cầu thủ nào mà họ muốn ở giải đấu. Bóng đá Đức đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ trong thời gian qua, nhưng có lẽ phải loại ra chính sách hút máu này của Bayern.
Một phản biện là nếu Reus trở thành ngôi sao lớn thứ 3 rời Dortmund tới Munich trong mùa thứ 3 liên tiếp, ít ra CLB của anh sẽ có tiền để tái thiết. Nhưng thực ra không phải thế. Reus từng ở đội trẻ Dortmund, nhưng không trưởng thành ở đó. Anh bị loại ra và bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho Rot Weiss Ahlen từ năm 2006. Dortmund cũng đã phải bỏ ra 13,4 triệu bảng để mua anh lại từ Borussia Moenchengladbach năm 2012, cũng thông qua một điều khoản giải phóng hợp đồng.
Câu hỏi đặt ra là tại sao một cầu thủ trẻ trở về với đội bóng quê nhà (khi đó đang là ĐKVĐ Đức), lại đưa vào hợp đồng một điều khoản giải phóng có hiệu lực chỉ 3 năm sau đó? Có lẽ vì Reus cũng hiểu rõ luật chơi, và anh muốn có quyền ra đi một khi Bayern đặt vấn đề. Một ngôi sao của Chelsea hay Man City sẽ không bao giờ có một điều khoản giải phóng hợp đồng như thế. Những "con cáo già" như Sheik Mansour và Roman Abramovich luôn đảm bảo điều đó.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chân sút Robert Lewandowski của Bayern Munich bất ngờ ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Dortmund, bằng cách nhẹ nhàng hôn tay rồi chỉ lên trời để tưởng nhớ người cha quá cố.
Nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất trong trận Bayern tiếp Dortmund rạng sáng qua chẳng phải Arjen Robben hay Robert Lewandowski mà chính là Neven Subotic.
Những cú sút phạt đền từng một thời là nỗi xấu hổ của Arjen Robben, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rất khác, tiền vệ người Hà Lan đã vượt qua ám ảnh trên chấm 11 mét và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Hùm xám xứ Bavaria.
Trận Der Klassiker hay Siêu kinh điển của bóng đá Đức được kỳ vọng sẽ là trận cầu để cứu vớt Dortmund và cả Bundesliga 2014/15. Nhưng rốt cuộc, đó lại là dịp cho Bayern phô trương sức mạnh và khẳng định thế độc tôn tại giải đấu số 1 Đức…
Để thua Bayern Munich 1-2 trong trận Siêu kinh điển nước Đức đã là thất bại thứ 7 sau 10 vòng đấu của Dortmund tại Bundesliga 2014/15. Trận thua khiến đội bóng vùng Ruhr phải suy nghĩ nghiêm túc hơn tới cuộc chiến trụ hạng, điều ít ai nghĩ tới trước khi mùa này khởi tranh.
Thủ thành Roman Weidenfeller của Dortmund đã gây ra "tai nạn" đáng tiếc cho người đồng đội Henrikh Mkhitaryan trong chuyến làm khách tới sân ĐKVĐ Bayern Munich ở vòng 10 Bundesliga.
Ở trận đấu đáng chú ý nhất vòng 10 Bundesliga, Bayern Munich đã đánh bại Dortmund với tỷ số 2-1 trên sân nhà sau khi để cho đối phương vượt lên dẫn trước. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số nét chính.
Dortmund đã có trận đấu rất tốt tại Allianz Arena và vươn lên dẫn điểm trước. Thế nhưng, Bayern với đẳng cấp và kinh nghiệm đã lội ngược dòng để thắng 2-1 đầy ấn tượng...
Trận đấu với Hoffenheim đến vào đúng ngày sinh nhật thứ 57 của HLV Lucien Favre bên phía M’gladbach. Đó có thể xem là dịp tuyệt vời để các cầu thủ chủ nhà dành tặng chiến lược gia lớn tuổi nhất tại Bundesliga một món quà ý nghĩa.
Trong kế hoạch mùa tới của Sir Jim Ratcliffe, cải thiện bộ phận y tế và hạn chế tối đa chấn thương là những nhiệm vụ cấp bách nhất. Ratcliffe cho rằng việc đổ đống tiền vào chuyển nhượng sẽ chẳng có ý nghĩa nếu MU tiếp tục dính bão chấn thương.
Điểm tin 30/5
- Choáng với cảnh CĐV Olympiakos ăn mừng vô địch Europa Conference League
- Ronaldo nhận danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 21
- Real Madrid sẽ công bố Mbappe trước EURO 2024
- Barca bổ nhiệm Hansi Flick
- Bayern công bố HLV Kompany
- Arsenal sắp trao bản hợp đồng kỉ lục cho Arteta
- Di Maria cập bến Inter Miami
- Dortmund đẩy nhanh vụ Greenwood
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn