ĐT Đức thắng ĐT Ba Lan: Bayern là kẻ vui nhất
Có người vui kẻ buồn trong trận Đức thắng Ba Lan 3-1 rạng sáng qua. Nhưng có kẻ lại rất hạnh phúc trong chiến thắng của Đức và cả thất bại của Ba Lan. Đó là Bayern Munich. Đơn giản, cả 4 bàn thắng của hai đội tuyển nói trên đều do những cầu thủ con cưng của Hùm xám tạo nên.
Đó là Mario Goetze với cú đúp và Thomas Mueller với bàn mở tỷ số cho Đức. Còn người ghi bàn danh dự cho Ba Lan không ai khác chính là chân sút Robert Lewandowski của đội chủ sân Alliaz Arena.
Sự tỏa sáng của Goetze, Mueller và Lewandowski có ý nghĩa khác nhau. Với Goetze thì đó như một niềm hy vọng bùng lên. Ngôi sao 23 tuổi này vẫn chưa chứng tỏ được tài năng kể từ khi đến Bayern mùa Hè năm ngoái. Nhưng đây là lúc những người yêu mến Hùm xám cần anh bùng nổ nhất, trong bối cảnh cả Frank Ribery lẫn Arjen Robben đang gặp vấn đề vì gánh năng tuổi tác và chấn thương.
Còn những bàn thắng của Mueller và Lewandowski có giá như như một sự đảm bảo với Bayern rằng họ có thể yên tâm vào phong độ của hai trụ cột này ở mùa năm nay.
Ngoài Goetze và Mueller, hai cầu thủ còn lại của Bayern có mặt trong đợt tập trung của ĐT Đức lần này là Manuel Neuer và Jerome Boateng cũng được đá chính trận gặp Ba Lan và đều thi đấu ấn tượng.
Boateng vẫn cho thấy anh là “hòn đá tảng” ở hàng thủ Mannschaft. Còn Neuer dù đã có một vài pha xử lý chưa chắc chắn nhưng chính anh cũng tự sửa sai bằng những tình huống cản phá xuất thần.
VIDEO: Đức 3-1 Ba Lan (Bảng D - Vòng loại Euro 2016)
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn