Dư âm Revierderby: Ôi, không!

Từ 15:12 ngày 18-05-2020
Tận cùng của sự trớ trêu: bàn thắng đầu tiên được ghi trong loại hình “bóng đá ma”, khi giải bóng đá lớn đầu tiên - Bundesliga - xuất hiện trở lại sau đại dịch, lại diễn ra ở Signal Iduna Park.

Đây là sân bóng nổi tiếng nhất thế giới về sự ồn ào, về bầu không khí cuồng nhiệt vốn không chỉ do lượng khán giả luôn kín sân, mà còn vì cách thiết kế “dựng đứng tối đa” để tạo hiệu ứng âm thanh giữa các khán đài.

Bàn thắng ấy diễn ra trong trận derby nổi tiếng nước Đức. Không những thế, đấy còn là trận đấu thứ 180 trong lịch sử của Revierderby, hay derby vùng Ruhr, giữa Dortmund và Schalke. Con số chẵn như càng làm cho trận Dortmund - Schalke đáng theo dõi hơn, trong cái ngày mà cả thế giới, không riêng gì những ai hâm mộ bóng đá, đã có quá đủ lý do để phải nhìn vào Bundesliga.

Và cuối cùng, tác giả của bàn thắng ấy là ngôi sao trẻ Erling Haaland - cứ như một lẽ đương nhiên! Đây chỉ mới là mùa bóng đầu tiên Haaland khoác áo Dortmund. Và ngay trong trận đầu tiên, dù chỉ được vào sân ở phút 56, Haaland vẫn lập hat-trick, để rồi từ đó cứ liên tiếp ghi bàn để khẳng định một hiện tượng. Nếu sự trở lại sau dịch của Bundesliga nói riêng cũng như bóng đá đỉnh cao nói chung là một bộ phim, còn ai phù hợp hơn Haaland, trong vai diễn cầu thủ ghi bàn đầu tiên?

Haaland là tác giả bàn mở tỉ số trên sân Signal Iduna Park

Vâng, có thể xem việc Haaland ghi bàn là quá hợp lẽ. Những chuyện còn lại thì... ôi, không! Vẫn biết đây đã là một nỗ lực tột bậc của ban tổ chức, trong việc hồi sinh bóng đá. Nhưng bóng đá đỉnh cao không thể nào là như vậy. SVĐ nổi tiếng Signal Iduna Park không thể chứa đựng một trận đấu như vậy. Trận Revierderby thứ 180 càng không thể là như vậy.

Nhiều người đã xem trận đấu trước tiên là chỉ vì chút... tò mò, trước loại hình bóng đá xưa nay chưa bao giờ có. Nhiều người khác xem vì nỗi nhớ bóng đá. Một con số cụ thể nào đấy đã xem để theo dõi đội bóng yêu thích Dortmund, hoặc Schalke, của họ. Bao nhiêu người đã xem trận derby danh tiếng của làng bóng Đức với cảm giác bùi ngùi, đau xót?

Chỉ mới cách đây 3 mùa, Schalke cũng từng bị dẫn 4 bàn trong trận derby vùng Ruhr. HLV 32 tuổi Domenico Tedesco, chưa từng chơi bóng đỉnh cao, tích cực “thuyết pháp” trong giờ giải lao. Và khi trở lại sân trong hiệp 2, Schalke gỡ hòa 4-4! Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta trao giải “Man of the Matchday” (tạm dịch là ngôi sao của vòng đấu) cho một HLV - chứ không phải cầu thủ. Bây giờ, chỉ có kịch bản ngược lại. Schalke thua 0-4 một cách bạc nhược. Đấy là đội duy nhất ở Bundesliga không thắng trong 8 trận gần nhất (tính cả trước dịch).

Schalke giờ là như thế. Derby vùng Ruhr giờ là như thế. Cũng kệ! Chỉ mong, bóng đá đỉnh cao nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh “Geisterspiele” như thế. Quá... kinh hãi!

XEM THÊM

Haaland ghi bàn vào lưới Schalke với pha bứt tốc chớp nhoáng

Cuộc đua Bayern - Dortmund dưới góc nhìn chiến thuật

'Chẳng có lý do gì để Haaland & Sancho rời Dortmund'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x