Sau khi ĐT Đức phải dừng bước ở bán kết EURO 2016 vì thua đội chủ nhà Pháp, tiền vệ Bastian Schweinsteiger đã thay mặt cả đội gửi một bức thư đến toàn thể người hâm mộ qua mạng xã hội Facebook.
Ở EURO 2016, Schweinsteiger bị xem là tội đồ của ĐT Đức vì anh đã có pha để bóng chạm tay trong vòng cấm đầy bất cẩn khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền trong trận bán kết với Pháp. Trước đó, Schweinsteiger cũng không hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút luân lưu trong trận tứ kết với Italia. May cho anh là Đức vẫn giành chiến thắng 6-5 ở loạt "đấu súng" để ghi tên mình vào lượt đấu tiếp theo.
Trong bức tâm thư vừa gửi, Schweinsteiger không nhắc đến sai lầm cá nhân, anh chỉ nói về tầm quan trọng của các CĐV và không quên ca ngợi công tác tổ chức giải của nước chủ nhà pháp.
"Người hâm mộ thân mến,
Thật đáng tiếc khi ĐT Đức không thể chinh phục chức vô địch EURO 2016. Chúng tôi đã đã phải rời giải đấu khi chưa thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Chúng tôi không vào đến trận chung kết nên đã không thể có thêm một đêm Rio huyền diệu nữa. Trong trận đấu với Pháp, Đức đã thiếu một thứ vô cùng quan trọng, đó là một chút may mắn.
Thất bại là một phần của cuộc chơi dù nó khiến chúng tôi đau đớn. Chúng tôi biết Pháp là đội bóng mạnh và xin được gửi lời chúc mừng khi họ đã giành quyền vào chơi trận chung kết.
Đức phải dừng bước trước người Pháp ở bán kết
Tôi tự hào về những gì ĐT Đức đã đạt được. Chúng tôi vẫn giữ đúng phong cách chơi bóng của riêng mình. Trong 7 tuần qua, cả đội đã nỗ lực phát triển. Điều khiến chúng tôi mạnh mẽ như ở Brazil 2 năm trước, giờ vẫn được thể hiện tại Pháp. Chúng tôi là một đội tuyển, chúng tôi là Die Mannschaft. Các bạn, những người hâm mộ cũng là một phần của đội bóng.
Từ Lille, St. Denis, Paris, Bordeaux hay Marseille, bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua, các bạn vẫn luôn theo sát chúng tôi và trở thành cầu thủ thứ mười hai trên sân. Sự nhiệt tình của các bạn là điều mà tôi đã thấy và nghe được tại sân vận động và chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm ấy của tất cả người hâm mộ trên toàn nước Đức. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ.
Cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nước Pháp và nhân dân Pháp. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, an toàn và được chào đón. Chúng tôi đã được bố trí điều kiện ăn ở tốt nhất có thể tại Evian để tập trung vào tập luyện. Pháp là nước chủ nhà tuyệt vời của EURO năm nay.
Thay mặt toàn đội bóng tôi xin gửi lời chúc mừng nước Pháp.
Xin cảm ơn! Tạm biệt! Và hẹn gặp lại!".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trung vệ Jerome Boateng nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải cùng Bayern Munich do chấn thương bắp đùi gặp phải trong trận bán kết giữa Đức và Pháp.
Giám đốc thể thao Klaus Allofs của Wolfsburg tiết lộ Andre Schuerrle đã yêu cầu được chuyển đến thi đấu cho Dortmund. Tuy nhiên, Wolfsburg sẽ không để Dortmund dễ dàng sở hữu được tiền vệ này.
Thêm một lần nữa Bayern và Dortmund cho thấy họ rất khôn ngoan trong việc chiêu mộ cầu thủ, đặc biệt là trước những giải đấu lớn như EURO đang diễn ra.
Hai năm trước, chủ tịch Florentino Perez từng khước từ lời đề nghị mua N’Golo Kante của tuyển trạch viên Real Madrid. Thay vào đó, ông mua Toni Kroos. Quyết định ấy đã thay đổi sự nghiệp cả hai tiền vệ này.
HLV Joachim Loew khẳng định đội trưởng Bastian Schweinsteiger sẽ có trận đá chính đầu tiên tại EURO 2016 khi ra sân trước Đức tại bán kết. Tiền vệ của M.U đã bình phục chấn thương đầu gối gặp phải trong trận tứ kết trước Italia.
Tiền vệ Bastian Schweinsteiger của ĐT Đức đã khiến trọng tài chính Viktor Kassai khá ngạc nhiên về quyết định chọn đá penalty bên phía khung thành gần khán đài CĐV Italia ngồi.
Đức - Italia bất phân thắng bại sau 120 phút, thắng thua chỉ được giải quyết bằng sút luân lưu. Có đến 2 trong 3 trận tứ kết đầu tiên phải giải quyết bằng sút luân lưu.
4 năm trước, Đức bất ngờ thua Italia ở bán kết EURO 2012 vì sai lầm chiến thuật của HLV Joachim Loew. 4 năm sau, Jogi lại quyết định chơi canh bạc chiến thuật khi tái ngộ người Ý tại tứ kết EURO 2016. Nhưng lần này, ông đã thành công khi giải được lời nguyền Azzurri.
Đối đầu đương kim á quân LPL Top Esports (TES), G2 Esports thể hiện phong độ cực kỳ hủy diệt khi giành chiến thắng 3-0, qua đó giành quyền đi tiếp ở nhánh thua. Trong khi đó, Top Esports chính thức bị loại khỏi MSI 2024 sau trận thua này.
Nhận định bóng đá U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Hàn Quốc diễn ra vào lúc 15h00 ngày 16/5 trong khuôn khổ bán kết U17 nữ châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá U17 nữ Triều Tiên vs U17 nữ Trung Quốc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 16/5 trong khuôn khổ bán kết U17 nữ châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn