ĐT nữ Việt Nam dự World Cup: Từ nước mắt tới… nước mắt 

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:04 ngày 06-02-2022
Năm 2014 trên sân Thống Nhất, ĐT nữ Việt Nam đã đổ gục khi thất bại trước Thái Lan. Chương Thị Kiều là người đá chính, là chứng nhân cho “bi kịch” năm ấy. 8 năm sau, cô gái tuổi đôi mươi cũng đã nhỏ lệ nhưng đấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
ĐT nữ Việt Nam dự World Cup: Từ nước mắt tới… nước mắt

Chương Thị Kiều là cầu thủ đá chính duy nhất trong trận play-off tranh vé tham dự World Cup 2015 với ĐT nữ Thái Lan diễn ra hồi tháng 5 năm 2014. 8 năm về trước, dưới sự dẫn dẵn của HLV trưởng người Trung Quốc - Trần Vân Phát, bóng đá nữ Việt Nam ở gần tấm vé dự World Cup lớn hơn bao giờ hết khi chúng ta có một lứa cầu thủ đầy tài năng như thủ môn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Chương Thị Kiều, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Thanh Hương… Chúng ta được thi đấu trên sân nhà và được thi đấu giữa một biển người trên sân Thống Nhất.

Hội đủ thiên thời, địa lợi và nhân hoà nhưng bi kịch thay, ĐT nữ Việt Nam lại để thua một cách chóng vánh ở đầu hiệp 2. 8 năm về trước, HLV Trần Vân Phát đã bị chỉ trích bởi những sai lầm trong cách sử dụng chiến thuật, tiếp cận trận đấu. 8 năm trước, Chương Thị Kiều mới ở tuổi đôi mươi và cô đã khóc như một đứa trẻ khi trận đấu kết thúc. 

8 năm trước, Tuyết Dung, Thuỳ Trang, Kim Thanh ngồi trên băng ghế dự bị cũng nghẹn ngào đổ gục trên sân. Và chúng tôi còn nhớ 8 năm trước, Bích Thuỳ, người ghi bàn thứ 2 giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa chỉ là một cô bé lon ton theo chân các chị đến sân để cổ vũ cho đàn chị, nhưng bây giờ đã hoá “người hùng” đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2023.

Chương Thị Kiều nghẹn ngào nói rằng, cái cảm giác giành vé tham dự World Cup thật khó tả. Có lẽ, cô và các đồng đội sẽ ôm nhau và khóc vì sự sung sướng. Tôi tin Kiều vì cô gái miền Tây này luôn là một người đầy xúc cảm. Càng tin bởi trong một buổi chiều rực lửa, Kiều chính là người khơi nguồn cảm xúc với một cú đánh đầu làm tung lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Chúc mừng Chương Thị Kiều, chứng nhân của những giọt nước mắt uất ức 8 năm về trước nay đã có thể khóc vì niềm hạnh phúc, vui sướng. Xin chúc mừng ĐT nữ Việt Nam, những đoá hoa không biết cúi đầu trước giông bão và những thử thách. Tết với thầy trò HLV Mai Đức Chung giờ mới bắt đầu và chúng tôi tin, họ xứng đáng nhận được tất cả từ những lời tán thưởng cho đến vật chất khi đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x