Blanc & Passi: Cuộc đối đầu của tình bạn 34 năm

Minh Huy
06:26 ngày 20-05-2016
Cuộc sống luôn tồn tại những mối quan hệ khiến chúng ta bất ngờ. Nếu không có cuộc đụng độ giữa PSG và Marseille ở chung kết Cúp QG Pháp đêm mai, có lẽ giới mộ điệu không bao giờ được biết đến một tình bạn sắt son chung thủy hơn nửa đời người giữa Franck Passi (HLV Marseille) và Laurent Blanc (PSG).
Blanc & Passi: Cuộc đối đầu của tình bạn 34 năm

BLANC - NGƯỜI ANH LỚN CỦA PASSI

“Laurent Blanc ư? Đó là một người bạn lớn của tôi. À không, phải nói rằng đó là người anh cả đáng tin cậy nhất của tôi”, HLV Passi trả lời báo giới khi họ đặt câu hỏi về cảm nhận ra sao về người đồng nghiệp Blanc bên phía PSG ở trận chung kết Cúp QG tại Stade de France đêm mai (02h00 ngày 22/5). Đó sẽ là lần đầu tiên trong đời và trong sự nghiệp cầm quân, họ trở thành đối thủ của nhau. “Tôi mong có nhiều hơn nữa những trận đấu thế này để cùng Franck trải qua những trải nghiệm thú vị bên nhau”, HLV Blanc cũng không giấu nổi cảm xúc khi nói về người bạn tri kỷ.

Một ngày mùa Thu 34 năm về trước, khi cả hai mới chỉ 16 tuổi (bây giờ họ đã 50), Passi và Blanc gặp nhau lần đầu ở trung tâm đào tạo trẻ Paillade của Montpellier. Như một định mệnh, dù không ngồi cạnh nhau trong buổi huấn luyện đầu tiên, nhưng ánh mắt của hai cậu bé cứ liên tục giao nhau, như tuyên bố ngầm về một tình bạn keo sơn. Tại đội trẻ của Montpellier, nhóm bạn thân của Passi và Blanc có tới 4 người, trong đó có cả Gerard (anh trai của Passi). 


“Nhưng dường như họ sinh ra là để làm tri kỷ của nhau. Lúc nào hai người ấy cũng như hình với bóng. Sáng ra dậy sớm cùng nhau tập trước mọi người hai tiếng đồng hồ. Trưa thì không ngủ mà nghĩ ra đủ trò để sau này có những kỷ niệm không phai. Passi trầm tính nhưng lúc nào cũng ủng hộ Blanc. Trên sân, cậu ấy là một người luôn tận tụy phục vụ đồng đội. Còn Blanc lại luôn biết Passi cần gì. Cậu ấy cứ ở phía sau vững vàng để Passi yên tâm phía trước”, một trong bộ tứ ấy, Jean-Yves Hours (đang làm HLV thủ môn của ĐT Guinea) chia sẻ thêm.

Khi còn là cầu thủ, Passi là một tiền vệ, gắn bó với Montpellier từ năm 1982 đến 1986. Trong khi đó, Blanc là một trung vệ, nếm mật nằm gai với đội chủ sân La Mosson tròn 10 năm, từ 1981-1991. Cả hai luôn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. “Có một nguyên tắc giữa nhóm chúng tôi, khi gặp nhau, không bao giờ nói chuyện công việc. Những phút giây bên nhau hiếm hoi lắm, nên chúng tôi chỉ dành để chia sẻ về cuộc sống bên ngoài trái bóng. Mỗi năm chúng tôi luôn có 2 tuần để quên đi mọi thứ, để sống trọn với cảm xúc của chính mình”, HLV Passi nhấn mạnh.

 “NGAY CẢ LÚC NÀY, CHÚNG TÔI VẪN DÕI THEO NHAU”

Trận bán kết Cúp QG Pháp giữa Lorient và PSG diễn ra trước trận Sochaux - Marseille 1 ngày. Vì thế, ngày 21/4 vừa qua, Blanc cũng đã tới sân Bonal dự khán trận đấu này để cổ vũ cho cậu bạn thân. Ông đứng ngồi không yên trên hàng ghế VIP sân Bonal. Chỉ đến khi Florian Thauvin ghi bàn mở tỷ số cho Marseille ở phút 49 trận đấu, Blanc mới thở phào nhẹ nhõm. “Tôi căng thẳng tột độ. Giống như trận cầu của chính mình. Ơn trời mọi sự cũng như ý. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Stade de France”, HLV Blanc vẫn còn nguyên cảm xúc khi dự khán trận bán kết 2.

Còn bản thân HLV Passi cũng rất xúc động về tình bạn keo sơn của Blanc. “Khi trận đấu kết thúc, tôi nhìn trái bóng bay lên khán đài và thấy Laurent tiến ngay trước mặt mình. Chúng tôi ôm nhau, cứ thế để cho cảm xúc tuôn trào. Không hiểu sao, chúng tôi đã khóc như hai thằng nhóc”. Đó là một thứ tình cảm thật đặc biệt. Họ chia ngọt sẻ bùi suốt thời trai trẻ và tới bây giờ cũng vậy dù sự nghiệp của Passi thua xa người bạn thân Blanc.


Blanc luôn trân trọng Passi như ngày nào. Mỗi năm, họ gặp nhau ít nhất 1 lần tại Ibiza (Tây Ban Nha) hoặc Carnon (Pháp) để nuôi dưỡng tình bạn. Các con của Passi và Blanc cũng rất thân nhau. Riêng con trai cả của hai người thường xuyên gặp gỡ.

Còn nhớ, hồi tháng 11 năm ngoái, Passi bay tới Paris để làm sinh nhật bất ngờ cho Blanc. Chính những điều rất nhỏ ấy khiến tình bạn giữa họ càng thêm bền chặt. “Cho tới tận lúc này, chúng tôi vẫn dõi theo nhau, đi bên cạnh nhau. Tôi không thể quên được nét chữ run rẩy mà Franck viết cho tôi sau trận bán kết giữa Sochaux - Marseille: Thật tình cờ chúng ta lại được gặp nhau trong trận chung kết… Chiến thắng nhé, bạn hiền!”, HLV Blanc tiếp tục chia sẻ.

Số phận run rủi cho họ đối đầu nhau ở trận derby nước Pháp tranh Cúp Quốc gia. Dù PSG hay Marseille nâng cúp, thì Passi và Blanc cũng là người chiến thắng!


Passi và Blanc từng vô địch châu Âu 


Cả hai cùng sát cánh trong đội hình U21 Pháp vô địch châu Âu năm 1988. Lúc này, Passi cũng đã chuyển qua đá trung vệ như Blanc để tạo thành lá chắn thép trước khung gỗ U21 Pháp. Trong trận chung kết, U21 Pháp hạ gục U21 Hy Lạp 3-0 để đăng quang. Ở giải đấu này, Blanc cũng được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Passi luôn rất hiểu Blanc


Khi cả hai cùng khoác áo Montpellier từ năm 1983-1986, Passi và Blanc chơi rất ăn ý với nhau. Trong 3 mùa, người thứ nhất đã chuyền bóng để người thứ 2 lập công tới 34 lần. Nhờ Passi, Blanc trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Montpellier với 80 bàn thắng, dù thi đấu ở vị trí trung vệ.

CON SỐ
10 Marseille đang là đội giành nhiều Cúp QG Pháp nhất lịch sử, với 10 lần. Nếu chiến Marseille đêm mai, PSG cũng sẽ san bằng được kỷ lục của đối thủ.


11 Tính riêng tại Cúp QG Pháp, PSG đang áp đảo với 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 trận thua sau 11 lần đụng độ với Marseille.

74 Hai đội từng gặp nhau 86 lần trong lịch sử trên mọi đấu trường. Marseille thắng 32, PSG thắng 34 và hòa nhau 20 trận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • PSG giữ Cavani & Maxwell, gác vụ Neymar PSG giữ Cavani & Maxwell, gác vụ Neymar

    Sau khi chính thức gia hạn đến năm 2021 với Marco Verratti, PSG tiếp tục đàm phán giao kèo mới với Edinson Cavani, Maxwell và Nicolas Douchez. Điều đó cho thấy, PSG quyết định Cavani sẽ thế vai trung phong của Zlatan Ibrahimovic mùa tới.

  • PSG đàm phán mời Mourinho về thay Blanc PSG đàm phán mời Mourinho về thay Blanc

    Truyền thông Anh đăng tải thông tin, BLĐ PSG đang xúc tiến đàm phán với HLV Jose Mourinho để thay thế Laurent Blanc ở mùa giải tới với hy vọng giúp đội bóng có chức vô địch Champions League.

  • Falcao trở lại Monaco: Canh bạc cuối cùng Falcao trở lại Monaco: Canh bạc cuối cùng

    Monaco có những sòng bạc xa xỉ và nổi tiếng nhất thế giới. Radamel Falcao sẽ quay lại đây cho canh bạc cuối cùng của đời cầu thủ, sau những mùa giải thảm họa trên đất Anh. Liệu Ligue 1 có phải mảnh đất lành để tiền đạo người Colombia hồi sinh?

  • ĐT Pháp có thể quẳng gánh lo về hàng tiền đạo ĐT Pháp có thể quẳng gánh lo về hàng tiền đạo

    Sau những gì Olivier Giroud, Antoine Griezmann… vừa thể hiện ở loạt trận cuối tuần qua, có thể nói HLV Didier Deschamps đang cảm thấy yên tâm về các tiền đạo của ĐT Pháp. Les Bleus hứa hẹn sẽ phô diễn một sức mạnh tấn công đáng sợ ở giải đấu trên sân nhà sắp tới.

  • Ligue 1 giữ nguyên luật 3 đội xuống và lên hạng Ligue 1 giữ nguyên luật 3 đội xuống và lên hạng

    Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) đã bác bỏ đề xuất chỉ có 2 đội xuống hạng ở mùa 2015/16. Theo đó, Ligue 1 mùa này vẫn sẽ gọi tên 3 đội xuống chơi ở Ligue 2.

  • Những điểm nhấn của Ligue 1 2015/16 Những điểm nhấn của Ligue 1 2015/16

    Ngoài sự thống trị của PSG, Ligue 1 mùa 2015/16 còn những điểm nhấn rất đặc biệt khác như những kỷ lục của Ibra hay số phận bi thảm của Marseille.

  • Sự biến mất của những cầu thủ gốc Bắc Phi ở ĐT Pháp Sự biến mất của những cầu thủ gốc Bắc Phi ở ĐT Pháp

    ĐT Pháp mà Didier Deschamps mang đến EURO 2016 là dấu chấm hết cho một biểu tượng sinh ra tại World Cup 1998. Đội bóng “Black - Blanc - Beur” của 18 năm trước giờ đã mất vế cuối khi những cầu thủ gốc Bắc Phi (Benzema, Ben Arfa, Nasri, Fekir) hoàn toàn vắng bóng.

  • Pogba muốn phá vỡ kỷ lục của Lilian Thuram tại ĐT Pháp Pogba muốn phá vỡ kỷ lục của Lilian Thuram tại ĐT Pháp

    Ngôi sao Paul Pogba của ĐT Pháp và CLB Juventus vừa có những chia sẻ trên kênh truyền hình RMC. Tại đó, tiền vệ 23 tuổi đã bộc lộ tham vọng lớn với ĐT Pháp không chỉ tại EURO sắp tới mà còn là cả chặng đường còn lại của sự nghiệp.

  • Ibra có xứng đáng là huyền thoại ở PSG? Ibra có xứng đáng là huyền thoại ở PSG?

    Cuối cùng thì Zlatan Ibrahimovic cũng chính thức tuyên bố rời PSG ở mùa Hè này. Trong thông điệp chia tay, ngôi sao người Thụy Điển tuyên bố: “Tôi ra đi như một huyền thoại”. Đó là quan điểm của Ibra, còn với NHM PSG thì sao?

  • Di Maria thiết lập kỷ lục kiến tạo mới ở Ligue 1 Di Maria thiết lập kỷ lục kiến tạo mới ở Ligue 1

    Chưa đầy một năm sau khi rời M.U tới chơi ở Ligue 1 cho PSG, Angel di Maria đã ghi tên mình vào giải đấu này bằng kỷ lục kiến tạo 18 lần/mùa.

  • Ibrahimovic đi vào lịch sử Ligue 1 trong ngày chia tay Ibrahimovic đi vào lịch sử Ligue 1 trong ngày chia tay

    Với cú đúp bàn thắng vào lưới Nantes ở vòng đấu cuối cùng Ligue 1, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã lập kỷ lục ghi bàn cho PSG tại giải đấu cao nhất nước Pháp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x