
PSG bất ngờ gục ngã 0-1 trước Lens ở Trophée des Champions (Siêu cúp Pháp) dù chơi hơn người gần một giờ đồng hồ. Thất bại mới chỉ là lần thứ hai (sau trận thua Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025) của Lucho trong 12 trận chung kết cùng đội bóng thủ đô Paris, nhưng đủ để phơi bày những vấn đề đáng chú ý trong giai đoạn khởi động mùa giải.
Sân Bollaert-Delelis đã có một đêm khó quên. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời Dino Toppmoller, Lens đánh bại PSG 1-0 để giành Siêu cúp Pháp bằng tinh thần phòng ngự quả cảm và sự lì lợm đúng chất đội bóng miền Bắc.
Florian Thauvin trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 32 sau pha chớp thời cơ từ cú sút hỏng của Udol. Quan trọng hơn, Lens phải chơi với 10 người từ phút 39 sau chiếc thẻ đỏ của Antonio nhưng vẫn bảo toàn được lợi thế trước sức ép nghẹt thở của nhà vô địch Ligue 1.
Một danh hiệu không được đánh giá quá cao về vấn đề chuyên môn (người ta thường ví như một trận giao hữu), nhưng nó là khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho HLV Dino Toppmoller sau khi kế nhiệm Pierre Sage. Chiếc cúp mở màn cho kỷ nguyên của nhà cầm quân người Đức 45 tuổi này tại Lens.

Và, trận thắng tối thiểu của Lens cũng chỉ ra rằng PSG kiểm soát trận đấu nhưng đánh mất sự sắc bén vốn có của họ. Nếu chỉ nhìn thế trận và những số liệu thống kê chuyên môn, rất khó tin PSG là đội thất bại.
Sau khi Lens mất người, đội bóng thủ đô gần như kiểm soát hoàn toàn bóng, liên tục dồn ép đối phương bằng Kvaratskhelia, Akliouche, Desire Doue rồi sau đó là Ousmane Dembele, Nuno Mendes (người cũng bị thẻ đỏ ở phút 87) và Fabian Ruiz. Các học trò của Enrique kiểm soát bóng 69%, tung ra 23 cú sút (trong khi Lens chỉ có 8), bao gồm 6 trúng mục tiêu (gấp 3 lần Lens), hưởng 6 quả phạt góc (cũng gấp 3 lần Lens) và chỉ số xG lên đến 1,71 (còn Lens là 0,89).
Tuy nhiên, kiểm soát không đồng nghĩa với hiệu quả. Doue đưa bóng dội xà ngang, Fabian Ruiz bị từ chối bàn thắng vì việt vị, còn Dembele bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cự ly khoảng 6 mét. Thủ môn Robin Risser cũng có một trận đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua quyết định, nhưng bản thân PSG phải tự trách mình nhiều hơn khi không tận dụng được lợi thế hơn người trong gần 60 phút.
Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở Siêu cúp châu Âu và thất bại trước Lens: khả năng kết liễu đối thủ. Và, thất bại hiếm hoi của Lucho có đáng lo?

Câu trả lời là có, nhưng chưa đến mức báo động. Đây mới chỉ là thất bại thứ hai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong 12 trận chung kết cùng PSG kể từ năm 2023. Trong hơn 3 năm tại sân Công viên các Hoàng tử, Enrique đã mang về 10 danh hiệu cho đội bóng thủ đô. Nếu tính toàn bộ sự nghiệp cầm quân, ông thắng 17 trong 21 trận chung kết - một tỷ lệ thành công thuộc nhóm xuất sắc nhất châu Âu.
Chính vì vậy, một thất bại đơn lẻ không đủ để phủ nhận giá trị của tập thể này. Sau trận đấu, Lucho vẫn khẳng định PSG đã chơi “một trận đấu rất hay”. Nhận xét ấy không hoàn toàn mang tính xoa dịu các học trò.
Bởi trên thực tế, PSG tạo được sức ép liên tục, duy trì cường độ pressing và kiểm soát nhịp độ tốt. Điều họ thiếu là sự chính xác trong khoảnh khắc cuối cùng. Song, lời cảnh báo này đến rất đúng thời điểm.
Rõ ràng, những vấn đề của PSG xuất hiện rất sớm giúp Lucho có thể tìm ra hướng đi đúng cho cả mùa giải. Lịch thi đấu dày sau World Cup khiến nhiều trụ cột chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, trong khi các tân binh vẫn cần thêm thời gian hòa nhập với hệ thống của Enrique.

Ngược lại, Lens cho thấy họ sẽ không còn chỉ là “kẻ thách thức” quen thuộc. Dưới thời Toppmoller, đội bóng áo vàng - đỏ giữ nguyên bản sắc giàu năng lượng nhưng bổ sung thêm tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực đáng nể.
Xem ra, PSG mất Siêu cúp Pháp, nhưng cũng không phải là điều tiêu cực hoàn toàn. Sau tất cả, đội bóng vừa vô địch Champions League, Ligue 1 và cả Siêu cúp châu Âu vẫn sở hữu nền tảng đủ mạnh để trở lại đường ray chiến thắng.
Vấn đề không phải là thất bại trước Lens khiến họ đã yếu đi, mà là mùa giải mới nhắc nhở Lucho rằng thống trị bóng đá Pháp cũng như bảo vệ thành công vương miện châu Âu sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc nâng chiếc cúp đầu tiên của mùa giải mới (mà người ta thường ví chỉ hơn chút xíu một trận giao hữu!).


























