
Paul Pogba rời Monaco trong một hoàn cảnh rất khác với cách anh xuất hiện tại đây. Cuối tháng 6/2025, hình ảnh Pogba rơi nước mắt sau khi ký hợp đồng với đội bóng Công quốc từng tạo ra cảm giác về một chương mới cho sự nghiệp của anh. Sau gần hai năm không thi đấu vì án treo giò doping, cộng thêm những vấn đề ngoài sân cỏ và lịch sử chấn thương phức tạp, cựu tiền vệ MU cuối cùng cũng có cơ hội làm lại từ đầu.
Monaco đã chấp nhận đánh cược. Đó không phải một canh bạc vô lý. Pogba vẫn là nhà vô địch World Cup 2018, từng có 91 lần khoác áo ĐT Pháp và sở hữu những phẩm chất mà không phải tiền vệ nào cũng có: khả năng chuyền bóng, xử lý trong không gian hẹp, chuyển hướng tấn công và tạo ra khác biệt bằng một đường chuyền.
Nhưng Monaco không mua lại Pogba của Juventus hay ĐT Pháp. Họ mua hy vọng rằng cơ thể anh có thể trở lại trạng thái đủ tốt để những phẩm chất ấy một lần nữa hữu dụng ở cấp độ cao nhất. Và, hy vọng đó đã không thành hiện thực.
115 phút sau 6 lần ra sân là con số lạnh lùng nhất để mô tả mùa giải 2025/26 của Pogba tại Monaco. Trung bình, anh chỉ thi đấu chưa tới 20 phút mỗi lần xuất hiện. Với một cầu thủ được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, đó không phải sự đóng góp hạn chế mà là gần như không có khả năng duy trì sự hiện diện trên sân.

Đáng nói hơn, 115 phút ấy không đến trong một mạch trở lại ổn định. Pogba liên tục bị cắt ngang bởi những vấn đề thể chất. Khi vừa có dấu hiệu tìm lại cảm giác bóng, anh lại phải dừng lại. Khi Monaco cần anh tích lũy thể lực, anh lại không thể duy trì giáo án bình thường do chấn thương.
Trận đấu tại Rennes ngày 22/11/2025 từng đem đến khoảnh khắc đẹp nhất. Pogba chỉ vào sân khoảng 5 phút nhưng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. Đó là hình ảnh của một cầu thủ được chờ đợi trở lại. Thậm chí khi ấy, những người yêu mến ĐT Pháp còn mộng mơ tin rằng Pogba vẫn có thể tái xuất trong màu áo lam.
Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Mọi thứ bị bóc trần ngay lập tức. Mọi thứ cảm xúc được thay thế bằng sự thực: Pogba không còn đủ khả năng để ra sân đều đặn, thi đấu và lặp lại điều đó mỗi tuần.
Ngay cả trong giai đoạn tiền mùa giải 2026/27, khi Monaco trao cho Pogba cơ hội cuối cùng, câu chuyện vẫn không thay đổi. Anh chơi hiệp hai trận gặp Saint-Priest ngày 18/7, nhưng sau đó không thể thi đấu trước Sporting Lisbon vì vấn đề ở đầu gối phải. Đến trận gặp Cercle Bruges, Pogba chỉ có thể đứng ngoài theo dõi đồng đội.

Và mới nhất, anh phải bỏ dở buổi tập tại St George's Park vì đau đùi trái. Đây chính là điểm Monaco không thể tiếp tục bỏ qua. GĐTT Thiago Scuro từng thừa nhận giữa tháng 7 rằng dự án Pogba “đã không diễn ra tốt” so với những kỳ vọng ban đầu. Câu nói ấy quan trọng hơn bất kỳ tin đồn chia tay nào, bởi nó cho thấy Monaco đã đánh giá vấn đề từ trước khi chấn thương mới nhất xuất hiện.
Nói cách khác, Monaco không thanh lý Pogba chỉ vì một lần đau đùi. Chấn thương mới chỉ là dấu chấm hết cho một quá trình, một mối tình còn chưa bắt đầu đã thất bại.
Pogba vẫn có thể chuyền bóng hay, vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc cho thấy đẳng cấp kỹ thuật. Nhưng điều Monaco cần không phải một Pogba có thể chơi tốt trong vài phút. Họ cần một tiền vệ có thể tập luyện đều đặn, thi đấu với cường độ cao, duy trì khối lượng vận động và tái hiện màn trình diễn ấy mọi buổi chiều tối cuối mỗi tuần.
Song, đó là thứ Pogba không còn đảm bảo. Vì thế, câu chuyện Monaco vs Pogba thực chất không phải câu chuyện về một cầu thủ hết tài năng, mà là câu chuyện về khoảng cách ngày càng lớn giữa phẩm chất chuyên môn và khả năng thể chất.

Ở tuổi 33, Pogba vẫn còn một năm hợp đồng với Monaco, nhưng CLB đã chủ động tìm kiếm một lối ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Sự nghiệp của anh vì thế đứng trước một ngã rẽ rất khó khăn: hoặc tìm được một môi trường có thể chấp nhận rủi ro thể chất rất lớn, hoặc chấp nhận rằng thời gian thi đấu đỉnh cao đã thực sự đi đến hồi kết.
Đáng tiếc nhất là Pogba không rời Monaco vì một mùa giải chơi tệ. Anh gần như không có đủ thời gian để chơi một mùa giải đúng nghĩa.
6 lần ra sân, 115 phút thi đấu và những lần chấn thương nối tiếp nhau đã nói thay tất cả. Monaco từng trao Pogba cơ hội viết lại câu chuyện sự nghiệp. Nhưng để viết lại, trước hết cơ thể phải cho phép anh “cầm bút”. Và ở Monaco, cơ thể ấy đã không làm được điều đó.








_m.jpg)















