Fabregas rời Chelsea để thoát khỏi ngục tù dưới thời Maurizio Sarri. Nhưng khi tới Monaco vào tháng 1/2019, tiền vệ sinh năm 1987 không hình dung được những gì chờ đợi anh phía trước. Người bạn thân Thierry Henry bị sa thải chỉ vài ngày sau khi Fabregas cập bến Louis II. Bỗng chốc Fabregas trở nên bơ vơ bởi anh tới Monaco là theo tiếng gọi của Henry.
“Mùa trước tôi đã gặp nhiều khó khăn ở Monaco. Tôi đến khi đội bóng có quá nhiều vấn đề, Henry không giữ được ghế. Tôi đã nỗ lực thi đấu nhằm giúp Monaco trụ hạng. Sau khi ra sân 12 trận liên tiếp với phong độ tốt, tôi dính liền 2 chấn thương. Việc lấy lại phong độ là không hề đơn giản”, Fabregas kể lại tình cảnh ở mùa trước.
Monaco rốt cuộc trụ hạng thành công tại Ligue 1 2018/19 (xếp thứ 17). Song Fabregas không hài lòng với chính mình. Ở cương vị cầu thủ lãnh lương cao nhất CLB với 600.000 euro/tháng, Fabregas hiểu rằng kỳ vọng dành cho anh lớn hơn nhiều.
Mùa này, Fabregas hạ quyết tâm tìm lại chính mình. Nhưng vận đen chưa buông tha cựu cầu thủ Barcelona. Ngay vòng đấu mở màn Ligue 1 2019/20, cầu thủ người Tây Ban Nha dính thẻ đỏ sau pha dẫm vào chân Leo Dubois của Lyon. Hành vi thô bạo của Fabregas kéo theo án treo giò lên tới 3 trận. Và khi Fabregas trở lại ở vòng 5, Monaco gục ngã 3-4 ngay trên sân nhà trước Marseille. Đội bóng của HLV Leonardo Jardim tụt xuống vị trí áp chót trên BXH. Màn đêm u tối phủ bóng lên Louis II.
Nhưng lúc này, tia sáng đã trở lại với đội bóng Công quốc. Monaco bật lên thứ 14 sau vòng 10 với phong độ ngày càng thuyết phục (thắng 3/4 vòng đấu gần đây). Fabregas đóng góp không nhỏ trong thành tích khả quan đó. Tiền vệ người Tây Ban Nha đá chính cả 4 vòng gần đây, thậm chí đeo băng thủ quân trận thắng Nice (vòng 7).
Khả năng cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi của Fabregas được phát huy triệt để trong sơ đồ mới 3-5-2. “Có thể hơi ích kỷ, nhưng sơ đồ 3-5-2 rất tốt cho tôi. Bởi tôi được đẩy lên cao hơn, chơi tự do hơn và không nặng về phòng ngự. Tôi có thể hỗ trợ tấn công nhiều hơn khi phía dưới đã có Golovin và Bakayoko bọc lót hiệu quả”, Fabregas chia sẻ.
Hồi đầu mùa giải này (và cả mùa trước), Fabregas phải gánh gồng nhiều nhiệm vụ ở giữa sân khi Monaco đá 4-4-2. Lão tướng 32 tuổi vì thế chơi không mấy hiệu quả. Nhưng hiện tại, HLV Jardim đã đẩy Fabregas lên đá phía sau cặp tiền đạo Slimani – Ben Yedder. Đó là vị trí phù hợp nhất cho cựu cầu thủ Chelsea khi Fabregas có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo bằng những đường chuyền thông minh.
“Với Slimani, Ben Yedder, Augustin, Keita, chúng tôi có một hàng công chất lượng. Monaco đang vào guồng và có cơ hội tranh vé dự cúp châu Âu mùa này”, Fabregas khẳng định. Sau 9 tháng nhiều biến động ở Louis II, tiền vệ người Tây Ban Nha đang tìm lại đẳng cấp vốn có. Tuổi 32 có thể ảnh hưởng tới bước chạy của Fabregas nhưng không thể làm suy chuyển tư duy chơi bóng sắc sảo của cựu tiền vệ Barcelona.
49,3 - Tại Ligue 1 mùa này, Cesc Fabregas có trung bình 49,3 đường chuyền mỗi trận. Thông số này đứng thứ ba Monaco, chỉ sau trung vệ Benoit Badiashile (56,5) và tiền vệ Tiemoue Bakayoko (52,8). Fabregas cũng sở hữu trung bình 2 đường chuyền nguy hiểm mỗi trận (key passes), đứng thứ ba sau Islam Slimani (2,9) và Aleksandr Golovin (2,1). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn