
VIDEO: U15 Thể Công Viettel 1 0-1 U15 Hà Nội 1
Chiều ngày 14/4 đã diễn ra trận chung kết giải U15 QG - Cúp Modern 2026 giữa Thể Công Viettel I và Hà Nội I. Đây được xem là trận derby thủ đô tại TP.HCM giữa hai lò đào tạo hàng đầu cả nước, nhưng đang đóng tại thủ đô Hà Nội.
Ở cuộc đối đầu này, thực tế Hà Nội I vẫn được đánh giá cao hơn khi sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Vì vậy, không ngạc nhiên khi mới nhập cuộc các cầu thủ Hà Nội I đã tổ chức những đợt tấn công trên phần sân của đội bóng trẻ áo lính. Dẫu thế, hàng phòng ngự chắc chắn của Thể Công Viettel I vẫn chưa cho đối thủ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Đăng Khoa.

Thế cân bằng được hai đội tạo ra suốt 45 phút hiệp 1, trong đó U15 Thể Công Viettel I dẫu chịu không ít sức ép từ phía đối thủ, nhưng vẫn phòng thủ rất tốt, thậm chí họ cũng có không ít đường phản công khá sắc bén khiến U15 Hà Nội I phải thót tim. Cần phải nhìn nhận, hơn nửa thời gian hiệp 1, Thể Công Viettel I chủ động chơi chùng xuống để chờ cơ hội, vì thế nếu không tỉnh táo, Hà Nội I dễ dính đòn.
Sang hiệp 2, Thể Công Viettel I dần đẩy nhanh sức ép và lấy lại thế chủ động trong những pha tấn công. Dẫu vậy, Hà Nội I vẫn chưa cho họ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Trung Hiếu khi phòng ngự chặt và tạo ra không ít sức ép trên phần sân của đội bóng trẻ áo lính.

Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng 16m50, bóng được Nhân Quyền của Hà Nội I sút đập xà ngang, bỏ lỡ một tình huống ăn bàn mười mươi rất đáng tiếc. Cú đá phạt dẫu không thành bàn, nhưng vẫn giúp tinh thần các cầu thủ trẻ thủ đô rất hưng phấn, nên họ liên tiếp tổ chức các đợt tấn công trên phần sân của Thể Công Viettel I.
Ngược lại, sau khoảng thời gian đầu hiệp 2 cố gắng tạo sức ép, các cầu thủ trẻ Thể Công Viettel I đã chơi lùi sâu để phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 67, Hà Nội I có pha phối hợp tấn công rất hay, nhưng cú dứt điểm đã không thắng được thủ môn Đăng Khoa của Thể Công Viettel I. Phút 70, Quang Hưng của Thể Công Viettel I có cú đột phá bất ngờ, nhưng cú dứt điểm của anh cũng thiếu chuẩn xác.

Phút 80, từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm, Minh Huy có cú đánh đầu ngược rất cầu âu, nhưng thủ môn Đăng Khoa đã phá bóng vào lưới, mở tỷ số cho Hà Nội I trong sự ngỡ ngàng của các cầu trẻ áo lính.
Bàn thắng càng giúp tinh thần cầu thủ Hà Nội I thêm hưng phấn. Bên cạnh đó, họ cũng không vội đẩy cao thể trận, nên giúp các cầu thủ Thể Công Viettel I có cơ hội tạo sức ép hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để các cầu thủ trẻ Thể Công Viettel I thay đổi cục diện, nên đành chấp nhận vị trí thứ nhì của giải. Với kết quả thắng 1-0, Hà Nội I giành ngôi vô địch, đây cũng là lần đầu tiên họ lên ngôi tại giải U15 QG.



Tại lễ bế mạc, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Phó Tổng thư ký VFF Đinh Thị Thu Trang - Trưởng BTC cùng bà Nguyễn Thị Liễu Điền - đại diện nhà tài trợ Acecook Việt Nam đã có mặt động viên và trao giải cho các cầu thủ giành ngôi vô địch và á quân trong không khí tưng bừng.
CÁC DANH HIỆU CHUNG CUỘC
Vô địch: Hà Nội I
HCB: Thể Công Viettel I
HCĐ: SLNA và Tây Ninh
Fair play: Thể Công Viettel I
Thủ môn xuất sắc: Trần Trung Hiếu (Hà Nội I)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Trương Văn Tài (SLNA), 8 bàn
Cầu thủ xuất sắc: Trần Huy Huỳnh (Hà Nội I)
























-ngay-14-4-2026.jpg)

