Atletico 1-0 Leganes: Khởi động chờ Juve

HỒ PHƯƠNG
01:34 ngày 10-03-2019
4 ngày sau trận tiếp Leganes, Atletico sẽ phải đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Juventus. Đó là lý do HLV Diego Simeone cất một loạt trụ cột. Nhưng bất chấp điều đó, Atletico vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Leganes để có màn khởi động hoàn hảo cho màn tái ngộ Juve.

Bàn thắng
Atletico: Saul (50’)

Atletico 1-0 Leganes


Khi màn tái ngộ với Juve đã cận kề, không ngạc nhiên khi HLV Simeone quyết định quay vòng. Saul Niguez, Thomas Lemar, Juanfran Torres và Alvaro Morata cùng bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Cộng với việc Koke và Diego Godin cũng vắng mặt vì án treo giò, Atletico đã tung ra một đội hình với khá nhiều gương mặt lạ lẫm trong trận tiếp Leganes. 

Santiago Arias được chọn đá chính thay Juanfran ở vị trí hậu vệ phải, cầu thủ trẻ Andres Solano án ngữ ở cánh đối diện và trên tuyến đầu, Nikola Kalinic được chọn đá cặp với Antoine Griezmann. Với một đội hình chắp vá như thế, Atletico đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của đội khách. Chính xác thì Los Rojiblancos vẫn áp đảo về số cơ hội tạo ra. 

Tuy nhiên, đó không phải là những tình huống thực sự nguy hiểm. Cú đánh đầu quá nhẹ của Kalinic ở phút thứ 13 đã đi đúng vị trí của thủ thành Andriy Lunin. Griezmann thì sút vọt xà khi có bóng trong vòng cấm ở phút 22, và cũng không thắng được Lunin ở cú sút xa sau đó 8 phút. Cuối hiệp 1, đội chủ nhà có được cơ hội rõ ràng nhất. Chỉ tiếc là cú đánh đầu của Jose Gimenez sau quả đá phạt của Griezmann lại bị trung vệ Kenneth Omeruo cản phá.

Atletico đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Juventus
Atletico đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Juventus

Nhưng bước sang hiệp 2, cuối cùng Atletico cũng cụ thể hóa được sự lấn lướt về mặt thế trận. Phút 49, Angel Correa bị phạm lỗi trong một nỗ lực đi bóng vào vòng cấm. Penalty cho Los Rojiblancos và tuy không thắng được Lunin ở cú sút đầu tiên từ chấm 11m, Saul vẫn kịp đá bồi để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Khai thông được thế bế tắc, Atletico càng đá càng hưng phấn. 

Và lẽ ra, tỷ số đã có thể đậm hơn, nếu cú sút xa của Thomas Partey không đập đúng xà ngang, hay quả đá phạt của Lemar không bị Lunin đẩy dội cột dọc. Nhưng cũng chỉ cần 1 bàn thắng, Atletico đã có được điều mình muốn. Ở những phút còn lại, Los Rojiblancos tiếp tục thi triển sở trường phòng ngự. Để rồi tất cả những gì mà Leganes làm được chỉ là một cú sút xa không làm khó được thủ thành Jan Oblak của Allan Nyom. 

Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu để tiếp tục bám đuổi Barca ở La Liga. Ngoài ra, đây còn là một màn khởi động nhẹ nhàng trước khi nửa đỏ-trắng thành Madrid tới làm khách của Juventus ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Đội hình thi đấu
Atletico: Oblak; Arias, Savic, Gimenez, Solano (Saul, 46’); Correa, Partey, Rodri, Vitolo; Kalinic (Juanfran, 73’), Griezmann (Lemar, 46’).
Leganes: Lunin; Reyes, Omeruo, Tarin; Nyom (Arnaiz, 76’), Eraso (Carrillo, 71’), Perez, Vesga, Kravets; Braithwaite (El Zhar, 71’), En-Nesyri.

Thắng kiểu Atletico
Trận thắng Leganes là lần thứ 7, Atletico giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên mọi mặt trận mùa này. Los Rojiblancos cũng chính là đội bóng Tây Ban Nha thắng nhiều trận nhất với tỷ số này ở mùa giải hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x