Barca thảm bại 0-4 trước Liverpool biết đâu lại... tốt

Phương Minh
07:08 ngày 08-08-2016
Ở trận giao hữu thứ 3 trong mùa Hè, cũng là trận đấu đỉnh cao đầu tiên, Barca đã thảm bại 0-4 trước Liverpool. Nhưng nhìn từ góc độ tích cực, trận thua này biết đâu lại là điều hay, khi người Catalan sớm phát hiện ra những vấn đề cần giải quyết trước mùa giải mới.
Barca thảm bại 0-4 trước Liverpool biết đâu lại... tốt
Không khó để nhận thấy, vấn đề lớn nhất của Barca chính là cặp trung vệ. HLV Luis Enrique đã lần lượt để Jeremy Mathieu đá cặp với Jose Martinez ở trận gặp Celtic (thắng 3-1), với Marlon Santos ở trận gặp Leicester (thắng 4-2) còn trước Liverpool, là với Javier Mascherano. 

Và sau 3 trận đấu mà người Catalan để thủng lưới tới 7 bàn này, người ta có thể rút ra kết luận là trung vệ người Pháp hoàn toàn... không đáng tin cậy. Vì Mathieu chẳng dạy được điều gì cho các đàn em trẻ tuổi cả, mà thậm chí còn trở thành gánh nặng cho người đá cặp.

Tuy nhiên, sẽ là hơi bất công nếu chỉ chĩa mũi dùi về phía Mathieu. Vì cầu thủ này không phải là khoảng tối duy nhất trong bức tranh nguệch ngoạc mà Barca đã vẽ tại Wembley, nơi họ từng giành 2 chiếc Cúp C1/Champions League (1991/92, 2010/11). 

Thực tế là Aleix Vidal và Sergi Roberto cũng thường xuyên  để lại lỗ hổng ở vị trí hậu vệ phải. Tại cánh đối diện, trong khi cầu thủ trẻ Juan Camara tấn công khá tốt nhưng hay quên lùi về, thì tân binh Lucas Digne lại vào sân lúc trận đấu đã an bài.

Ở phía trên, hàng tiền vệ của Barca cũng chơi rất lúng túng khi bị đối thủ gây sức ép. Cả Denis Suarez lẫn Arda Turan đều chuyền hỏng khá nhiều, và đáng ngạc nhiên là ngay cả một người đáng tin cậy như Sergio Busquets cũng mất tập trung và mắc sai lầm trong tình huống Divock Origi ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool. 

Tình thế chỉ được cải thiện đôi chút khi Lionel Messi lại lùi xuống đá như một tiền vệ kiến thiết. Chỉ tiếc là Turan và Luis Suarez đều không tận dụng được các cơ hội do thủ quân Barca tạo ra.


Cuối cùng, thể lực và tốc độ cũng là một vấn đề của người Catalan. Các cầu thủ Barca thường xuyên thất thế trong những pha đua tốc độ và tranh chấp tay đôi. Tờ El Pais thậm chí đã ví von là các học trò của HLV Luis Enrique chỉ nhìn thấy trận đấu “từ phía sau lưng của đối thủ”. 

Nhưng đây cũng là điều khó tránh khỏi, bởi trong khi Barca mới chơi trận giao hữu thứ 3, thì trận đấu ở Wembley đã là màn cọ xát thứ 8 của Liverpool trong Hè 2016. Mặc dù vậy, nó vẫn là điều đáng suy nghĩ vì đừng quên là La Liga cũng chỉ khởi tranh sau Premier League có 1 tuần.

Tựu trung, có thể nói trận đấu ở Wembley đã phơi bày mọi vấn đề đang tồn tại của Barca. Nó cũng phần nào lột bỏ sự tự tin của người Catalan, sau 2 chiến thắng có vẻ khá dễ dàng trước Leicester và Celtic. 

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tích cực thì thất bại này chưa hẳn đã là không tốt với người Catalan. Vì nó đã chỉ ra những điều mà họ cần khắc phục. Và có thể, chính những trận thua trong mùa hè sẽ giúp họ tránh khỏi thất bại ở một trận chung kết vào cuối mùa.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x