Sau 11 vòng đấu của La Liga mùa này, Barcelona chỉ kém Real Madrid 2 điểm nhưng lướt qua một vòng phản ứng của dư luận, có cảm giác khoảng cách ấy là 20 điểm và CLB xứ Catalan gần như không có chút cơ hội nào trong cuộc chạy đua với Los Blancos.
Barca, theo những gì dư luận đang chĩa mũi dùi vào đội bóng này, giống chú tí hon David trong cuộc chiến không cân sức với gã khổng lồ Goliath. Tuy nhiên, thực tế thì Real và Barca gần như ngang ngửa, cả hai đội đều đã thua 2 trận, Los Blancos chỉ thắng nhiều hơn Blaugrana 1 trận. Hiệu số bàn thắng vượt trội của Real so với Barca cũng không có ý nghĩa gì, bởi khi phân hạng trong trường hợp bằng điểm, La Liga chọn tiêu chí số 1 là kết quả đối đầu. Real đã hạ Barca 3-1 ở Bernabeu, chiếm ưu thế về đối đầu song chỉ cần Barca thắng với bất kỳ tỷ số nào ở trận lượt về tại Nou Camp, thì CLB xứ Catalan sẽ “gác” lại Los Blancos 1 điểm. Hơn điểm thì mọi chỉ số phụ đều không cần quan tâm nữa!
Tất nhiên, từ nay cho đến trận El Clasico lượt về ở La Liga (22/3/2015) còn rất nhiều trận đấu với những kịch bản rất khó lường. Đôi khi, chúng ta hay quên chặng đường dài đằng đẵng ở giải VĐQG bắt buộc mỗi đội bóng phải có lúc trồi lúc sụt. Hồi đầu mùa, Real thua Sociedad 2-4, tiếp đó bị Atletico Madrid đánh bại 2-1 tại Bernabeu, khi đó không ít người từng thẳng thừng gạch tên đội bóng này, song bây giờ đang tung hô Los Blancos ngất trời.
Những lời ngợi khen và những bài phân tích hùng hồn về sức mạnh của Real tương phản với sự yếu ớt, sa sút của Barca chỉ có giá trị nhất thời về mặt lý thuyết. Cái hơn của Real so với Barca bây giờ chính là cái hơn của Barca so với Real ngày trước.
Một đội đã ổn định về mặt lối chơi và con người tất yếu phải xuất phát nhanh hơn một đội có quá nhiều thay đổi về mọi mặt, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Real từng không nản chỉ kiên trì bám đuổi rồi đánh bại Barca, tương tự là Ronaldo với Messi thì bây giờ điều ngược lại cũng có thể xảy ra.
Messi hơi lu mờ một chút so với Ronaldo, nhưng thật điên rồ khi cho rằng số 10 của Barca không còn cơ hội vượt qua số 7 của Real. Cả hai đều xuất sắc, nhưng về tài năng và thành tích, Messi vẫn hơn Ronaldo khá xa. Luis Enrique chưa thể sánh với Carlo Ancelotti trong sự nghiệp cầm quân, nhưng nếu chỉ so sánh thành tích đôi bên thì thật thiếu khách quan. Enrique mới chỉ ở bước khởi đầu, còn Ancelotti đã cầm quân từ rất lâu, và ở bước khởi đầu HLV người Italia cũng nếm trải không ít cay đắng.
Điều mà Ancelotti biết, và Enrique cũng biết, là không bao giờ được
nản lòng, bởi cơ hội có thể bất ngờ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa
không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Titanic vẫn bị chìm, tiqui-taca
nhạt nhòa sớm hơn dự kiến, cán cân quyền lực và cuộc so găng trực tiếp
giữa hai võ sĩ hạng nặng Real - Barca đã và vẫn hấp dẫn bởi hai bên gần
như đồng cân đồng lạng, với điểm chung rõ nhất là công mạnh thủ yếu,
thành công dựa chủ yếu vào những siêu sao.
Barca có Messi - Neymar - Suarez, không kém nếu không muốn nói là trội hơn Bale - Benzema - Ronaldo của Real về tài năng. Chưa kể, CLB xứ Catalan còn có Andres Iniesta và lợi thế của kẻ dưới cơ. Bao giờ cũng vậy, người đời luôn ủng hộ David và cầu cho Goliath bị đánh bại. Sức ép dồn lên Real có thể là sự cứu rỗi và lối thoát của Barca vào lúc này. Mặc kệ người ta nói, Messi và đồng đội hiểu sức mạnh của chính mình.
Xem thường Barca cũng là sai lầm như sớm gạch tên Roger Federer, Usain Bolt, Tiger Woods, Floyd Mayweather Jr hay Michael Phelps ở các giải lớn dù họ không đạt đỉnh cao phong độ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với 42 bàn thắng chỉ sau 11 vòng đầu La Liga mùa này, Real Madrid ghi nhiều gần gấp đôi so với Barca, cũng như vượt trội các hàng công hàng đầu khác tại châu Âu. Thậm chí Real của HLV Carlo Ancelotti hiện tại còn mạnh hơn cả Barca thời tiqui-taca…
Đã có thời, ĐT Tây Ban Nha bị coi là “La Masia mở rộng”, với đội hình thường xuyên có từ 6-7 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng Catalan. Nhưng chuyện này đang trôi vào dĩ vãng, với sự vươn lên của các sản phẩm từ lò đào tạo trẻ Real Madrid (La Fabrica).
Tiền vệ Toni Kroos dường như đã đạt đến một đẳng cấp mới kể từ khi gia nhập Real Madrid. Có được điều này phải nhờ đến sự “mát tay” của HLV Carlo Ancelotti.
La Liga 2014/15 đã đi qua được 11 vòng, nhưng đến giờ người ta vẫn chưa thể hình dung ra đâu mới là đội hình lý tưởng cho Barcelona. Thực trạng trên xảy ra là do kể từ đầu mùa, HLV Luis Enrique vẫn chưa một lần giữ nguyên đội hình xuất phát trong 2 trận liên tiếp.
Luis Suarez không chỉ là một sát thủ chuyên nghiệp mà còn là một chân chuyền bóng thượng hạng. Trong trận Barca thắng Almeria 1-2 mới đây, cả hai bàn của đội bóng áo đỏ-xanh đều đến từ các đường chuyền của tiền đạo này.
Thua một đối thủ không đáng thua, ngoài ra còn nhận rất nhiều thẻ, ĐKVĐ Atletico Madrid chỉ có thể tự trách. Và họ cần sớm rút ra những bài học cần thiết.
Trong 2 trận đấu sắp tới gặp Belarus (16/11) và Đức (19/11), Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của cả bộ đôi Cesc Fabregas và Sergio Busquets vì chấn thương. Sự vắng mặt của cầu thủ nói trên sẽ mở ra cơ hội cho những tiền vệ khác, đáng chú ý nhất là Isco.
Tiền vệ Gareth Bale đã khước từ lời đề nghị chuyển tới M.U. Lý do là bởi anh muốn được thi đấu bên cạnh thần tượng của mình, Cristiano Ronaldo ở Real Madrid.
3 cuộc hưu chiến trong mùa giải cho đến nay đã mang lại 3 cảm xúc khác nhau cho HLV Carlo Ancelotti và cộng đồng Real Madrid. Cảm giác ngọt ngào từ những chiến thắng khiến cho mọi người chả còn muốn phàn nàn về “virus FIFA” nữa.
HLV Pep Guardiola của Bayern Munich vừa tiết lộ, ông có kế hoạch trở về Catalunya sinh sống trong thời gian tới, nhưng không định dẫn dắt Barcelona lần thứ 2.
Thông tin từ trang web chính thức của Real Sociedad xác nhận, BLĐ đội bóng xứ Basque đã bổ nhiệm cựu HLV Everton và M.U - David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng từ tối qua (10/11).
Nhận định bóng đá trận SJK Seinajoki vs Mariehamn diễn ra vào lúc22h00 ngày 31/5 trong khuôn khổ vòng 9 giải VĐQG Phần Lan 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Dù chỉ đá ở giải Hạng Nhất Anh (Championship) cho Leeds, nhưng tiền vệ Crysencio Summerville vẫn nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Liverpool. Theo tờ The Sun, hai CLB hàng đầu ở Premier League này đều sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để sở hữu cựu ngôi sao của Feyenoord.
Trước thềm EURO 2024, trung vệ Vigril van Dijk của Hà Lan tỏ ra rất ấn tượng với sức mạnh của ĐT Anh và ĐT Pháp. Theo chốt chặn của Liverpool, cặp đôi nói trên xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn