Bóng Đá Plus trên MXH

Nụ cười của De Bruyne và sự thật về Man City
Đỗ Trung • 19:12 ngày 26/05/2024
Thay vì trưng ra bộ mặt ủ dột và rầu rĩ, Kevin De Bruyne lại cươi tươi rói trong lúc lên khán đài nhận huy chương á quân FA Cup 2023/24.

    Khi trận cầu tại Wembley kết thúc, trong khi một bộ phận người hâm mộ không ngừng chúc mừng chiến thắng của MU, thì số khác tỏ ra quan ngại cho Man City. Đội bóng của Pep Guardiola đã trải qua 97 phút thi đấu bế tắc, thiếu gắn kết và thiếu lửa, khác hẳn với diện mạo thường thấy của họ. Chỉ 1 tuần sau chức vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp, Man xanh bỗng chốc chơi dưới tiêu chuẩn của họ đến mức khó tin.

    Những ý kiến theo kiểu "Man City bắt đầu thoái trào; Pep hết bài; Báo động cho Man City..." xuất hiện khá nhiều, cho thấy sự lo ngại của không ít cổ động viên sau khi chứng kiến nhà ĐKVĐ nước Anh bất lực trong việc "bắt nạt" MU. Có thể nói, Man City đã chơi trận đấu tệ nhất mùa này với liên tục các đường chuyền hỏng kèm những pha xử lý lỗi, thiếu cảm giác của các cầu thủ.

    Tuy nhiên, nụ cươi tươi rói của De Bruyne trong lúc lên khán đài nhận huy chương á quân có thể nói đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực về Man City. Ở hai tấm ảnh khác, Phil Foden trông cũng đầy nhẹ nhõm và thoải mái khi cầm trên tay tấm huy chương, còn HLV Guardiola vẫn mỉm cười bắt tay với các fan nhí. 

    Vẻ mặt trông đầy nhẹ nhõm và thoải mái của Foden

    Dĩ nhiên, chẳng thể nói Man City không buồn bởi họ đã thua trong một trận tranh đoạt danh hiệu. Dù vậy, sự thất vọng ấy thực tế chỉ gói gọn trong chốc lát thay vì ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ. Nếu Man xanh thực sự chán nản vì mất chức vô địch FA Cup, De Bruyne chắc chắn chẳng thể cười tươi như vậy, còn Pep cũng chẳng có tâm trạng nào để bắt tay với các cổ động viên.

    Tất cả cho thấy Man City chỉ coi thất bại này là một trận thua hết sức bình thường. Man xanh rất mạnh nhưng không phải là một cỗ máy, có thể bách chiến bách thắng. Vẫn sẽ có những lúc họ mắc sai lầm, đá dưới sức và thật không may điều đó đã xảy ra tại trận chung kết FA Cup. Cũng không thể quên khen ngợi MU vì Quỷ đỏ đã chơi một trận tuyệt vời, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

    Sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng thất bại ở chung kết FA Cup là dấu hiệu cho sự bắt đầu thoái trào của Man City. Nhiều người có lẽ đã quá quan trọng hóa vấn đề hoặc cố gắng tìm một lý do để "dìm" Man City. Với một HLV xuất chúng như Pep, ông thừa hiểu lý do vì sao Man xanh thất bại và điều này sẽ được khắc phục. Bằng chứng là phát biểu sau trận đấu, Pep đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

    Pep cũng thoải mái bắt tay với fan nhí

    Ông nói: "Lỗi là ở tôi. Tôi đã đưa ra kế hoạch thi đấu không tốt. Tôi đã có những quyết định khiến Man City không ở đúng vị trí để tấn công. Về mặt chiến thuật, nó không tốt chút nào. Tôi đã không làm tốt nhiệm vụ ngày hôm nay".

    Là vậy đó. Trong bóng đá sẽ có thắng có thua, không thể lúc nào cũng đòi hỏi Man City phải thắng. Trong suốt mùa này, có nhiều trận đấu Man xanh chơi cũng rất tệ, đến mức bị đánh giá khó lòng theo kịp Liverpool và Arsenal. Thế nhưng, không gì có thể làm khó được Guardiola, và ông vẫn đưa đội bóng về đích xuất sắc để duy trì thế độc tôn tại Premier League.

    Với một nền móng đã được xây dựng cực kỳ vững chắc dưới thời Pep, rất khó để Man City sụp đổ trong ngày một ngày hai. Thất bại trước MU nhìn chung chỉ là một cú vấp bình thường, và giờ thầy trò Pep sẽ nghỉ ngơi trước khi diễu hành chức vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp vào hôm nay theo giờ địa phương. 

    MU đá trận hay nhất mùa giải, Ten Hag ngạo nghễ hạ gục nhà vua Man City

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội