CLB Tây Ban Nha vuột mất Ronaldo vì không kiếm thêm nổi 2 triệu euro

Duy Hồng
19:32 ngày 13-02-2020
Theo như tiết lộ của Carlos Rincon - cựu tuyển trạch viên CLB Malaga, đội bóng này suýt chút nữa đã giành được siêu sao Cristiano Ronaldo chứ không phải M.U. Nhưng lý do khiến Malaga phải rút lui là không đủ kinh phí.
CLB Tây Ban Nha vuột mất Ronaldo vì không kiếm thêm nổi 2 triệu euro

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo - cầu thủ giành 5 Quả bóng Vàng và hàng loạt những danh hiệu khác với M.U, Real Madrid và Juventus từng được các tuyển trạch viên Malaga phát hiện... cách đây 18 năm, khi anh vẫn còn chơi cho Sporting Lisbon.

Năm 2002, Rincon - người phụ trách đội tuyển trạch của Malaga đã đến Đan Mạch theo dõi giải U17 châu Âu. Thời điểm đó, Ronaldo là một trong những tài năng được kỳ vọng nhất ở đội hình U17 Bồ Đào Nha. Ông Rincon đã ấn tượng với chàng trai mỏng người nhưng sở hữu tốc độ "kinh hoàng" và xử lý tình huống khó lường.

Nói về Ronaldo ngày xưa, Rincon nhớ lại: "Ronaldo có thể chất tốt và luôn có những pha biểu diễn ngoạn mục. Tôi được giao nhiệm vụ phải có số điện thoại của 3 tài năng sáng nhất giải đấu. Sau khi giải U17 châu Âu kết thúc, tôi hoàn thành mục tiêu này và tiếp tục trở về theo dõi họ thi đấu trên truyền hình thay vì tới tận nơi quan sát.

Ronaldo khi còn là 1 chàng trai trẻ

Tuần sau đó, Malaga liên lạc với Ronaldo và gia đình để gặp người đại diện của cậu ấy. Chúng tôi làm vậy vì muốn xem mình có thể làm việc trực tiếp với họ hay không, bởi lúc đó Ronaldo còn chưa ra mắt đội một Sporting. Do vậy, các cuộc nói chuyện của Malaga là chủ yếu với Jorge Mendes.

Malaga đã chuẩn bị tiền để sở hữu Ronaldo. CLB đề nghị 1,5 triệu euro nhưng Sporting Lisbon yêu cầu 3,5 triệu euro. Magala đã bỏ cuộc vì không thể có thêm 2 triệu euro. Thực tế đó là số tiền không đắt cho tài năng của Ronaldo, nhưng Malaga không thể tìm đâu ra khoản nào để đáp ứng yêu cầu của họ".

Tiếp đó, Ronaldo lọt tầm ngắm của HLV Arsene Wenger nhưng Arsenal từ chối vì lúc đó Sporting hét giá quá cao. Sau cùng, Sir Alex Ferguson ấn tượng với tài năng của Ronaldo trong 1 trận giao hữu và thuyết phục BLĐ M.U chi ra 12,24 triệu bảng (14,75 triệu euro) đưa anh về sân Old Trafford và phần còn lại là lịch sử.

Lúc này, Ronaldo đang là chân sút số 1 của Juventus trên mọi đấu trường ở mùa giải 2019/20 với 23 lần sút tung lưới đối phương. Anh đang cùng Juventus hướng tới danh hiệu VĐQG Italia lần thứ 36 trong lịch sử và đặc biệt là Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Lần gần nhất Juve đăng quang ở Champions League đến ở mùa 1995/96.

XEM THÊM

Không 'vâm' như Ronaldo, Messi sẽ bị đào thải nếu sang Premier League

Lóa mắt với dàn siêu xe trị giá gần 6 triệu bảng của Ronaldo

Ronaldo bắt kịp kỳ tích của Trezeguet, tạo ra 1 nhưng giải quyết cả trăm vấn đề

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x