Góc nhìn: Sóng ngầm đã nổi ở Madrid

Bình Khang
10:36 ngày 25-08-2013
Cuối cùng thì Real Madrid cũng gần như chắc chắn có được Gareth Bale sau những cuộc thương lượng căng thẳng với Tottenham, đặc biệt là với chủ tịch Levy nổi tiếng cứng rắn. Nhưng đi cùng tin vui này lại xuất hiện không ít nỗi lo cho các Madridista.
Góc nhìn: Sóng ngầm đã nổi ở Madrid
Trước tiên là câu hỏi về cái giá thực sự của vụ chuyển nhượng này. Đã có quá nhiều thông tin khác nhau, từ 150 triệu euro ban đầu, sau rút xuống còn 120 triệu euro, rồi bây giờ có vẻ chốt ở con số 90 triệu euro, như chủ tịch của đội bóng Hoàng gia mong muốn. Nói “bố già” Florentino mong muốn là bởi trên thực tế ông chủ của “đàn Kền kền trắng” không hề muốn chấp nhận giá của Gareth Bale lại cao hơn Cristiano Ronaldo, một điều có thể làm siêu sao người Bồ Đào Nha tự ái, ít ra là chạnh lòng.

Nhưng dù sao, 90 triệu euro vẫn quá cao. Không phải ngẫu nhiên mà tân HLV của Barcelona, Tata Martino, đã thẳng thừng tuyên bố “đây là một sự thiếu tôn trọng đối với nền tài chính thế giới”. Cao vì cái giá này gần bằng với kỷ lục 94 triệu euro của Cristiano, vì gần gấp đôi giá của Neymar (57 triệu), siêu sao trẻ người Brazil vừa đầu quân cho Barcelona, vì đặt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.


Bale đã có mặt tại Tây Ban Nha tối qua

Nhưng điều lo lắng nhất với chủ tịch Florentino không phải là số tiền khủng nói trên mà là việc Cristiano Ronaldo nhìn nhận vụ chuyển nhượng này như thế nào và tương lai của việc tái ký hợp đồng của CR7 với Real Madrid ra sao, trong bối cảnh có không ít ông lớn coi việc Bale đến Bernabeu là một cơ hội không thể tốt hơn để chèo kéo siêu sao người Bồ Đào Nha. Đó là chưa nói đến sự có mặt của Bale trong đội hình chính thức sẽ làm xáo trộn trật tự vị trí của một loạt cầu thủ áo trắng.

Và ai sẽ ra đi: Oezil, Di Maria hay Benzema
Việc Gareth Bale rời Tottenham về Real Madrid cũng mở ra khả năng cho sự ra đi của một số ngôi sao hiện có, bởi vì dù có giàu đến mức nào thì đội bóng Hoàng gia cũng không thể có một biên chế vượt quá mức giới hạn, nhất là các thành viên của nó toàn là hàng khủng và tất nhiên mức lương chi trả cũng khủng luôn. Nhưng tiền chưa phải là vấn đề đầu tiên, như người ta vẫn nói. Với viễn cảnh World Cup Brazil 2014 đang đến gần, cơ hội được triệu tập lên ĐTQG là mong muốn cháy bỏng của bất cứ một cầu thủ nào. Mà muốn thế, ai cũng cần được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ, chứ không thể mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Sự có mặt của Bale sẽ làm cho vị trí tưởng như chắc chắn của một số ngôi sao như Oezil, Di Maria, Benzema.... lung lay dữ dội, trong khi họ lại không thiếu những lời chào mời từ các ông lớn khác.

Hai nhà báo Francois Gallardo và Siro Lopez tiết lộ trên chương trình truyền hình Punto Pelota rằng “Manchester United sẵn sàng bỏ ra ít nhất 45 triệu euro để có được sự phục vụ của Oezil” trong khi giám đốc của chương trình này, nhà báo Josep Pedrerol khẳng định nếu “bầy Quỷ đỏ” đưa ra giá đó, chủ tịch Florentino sẽ chấp nhận. Từ phía Oezil, cầu thủ người Đức cho rằng vị trí của mình đang bị đe dọa bởi sự có mặt của Bale và nếu ra đi thì anh sẽ chắc suất đá chính, đồng nghĩa với cơ hội được đi World Cup sẽ nhiều hơn.


Benzema, Di Maria và Oezil

Nhưng Oezil không là trường hợp duy nhất khi Pedrerol cho biết từ lâu một nguồn tin từ Madrid đã tiết lộ “đội bóng Hoàng gia sẽ nhận được một lời chào mời quan trọng đối với Di Maria” và từ Pháp đã dấy lên tin đồn đó là lời chào của gã nhà giàu Paris Saint Germain. Giống như cầu thủ người Đức, tiền vệ người Argentina cũng muốn mình có một suất đá chính trong đội tuyển của xứ vũ điệu Tango, bên cạnh...Messi.

Còn theo nhận xét của nhà báo Frederic Hermel, mặc dù Real Madrid đang bắt đầu quá trình thương thảo để tái ký hợp đồng với Benzema, HLV của Arsenal, Arsene Wenger, vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo tiền đạo người Pháp và như tiết lộ từ “The Telegraph” đội bóng của những pháo thủ sẵn sàng chi 46 triệu euro để có được “con mèo” nói trên, như cách gọi trước đây của Jose Mourinho. Benzema đã nhiều lần bị huýt sáo và la ó ở Bernabeu nên việc có một bến đỗ mới với một suất đá chính trong đội hình “gà trống Gô-loa” tại World Cup Brazil là một sự dụ dỗ khó có thể cưỡng nổi.

Xem ra, Bale chưa đến mà sóng ngầm ở Bernabeu đã bắt đầu dấy lên. Vậy là vui hay buồn đây?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x