Ilkay Guendogan: 'Không ai được phép đánh giá thấp Real'

Đúng thời điểm lẽ ra phải cùng Man City tiếp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Ilkay Guendogan lại phải ngồi nhà. Giống như mọi cầu thủ khác, tiền vệ này đang tự cách ly tại nhà riêng ở Manchester. Tại đây, anh dành cho tờ Marca một cuộc trả lời phỏng vấn qua ứng dụng WhatsApp.

Phóng viên Marca: Cảm giác của anh thế nào khi phải ngồi nhà tự cách ly?

Đây quả là quãng thời gian khó khăn với tất cả. Tôi nhớ những buổi tập, và cả cảm giác bước ra sân thi đấu. Nhưng rõ ràng, sức khỏe là quan trọng nhất. Vì thế, thông điệp đầu tiên của tôi là hãy tự bảo vệ mình.

 

Giờ này lẽ ra anh đang thi đấu với Real Madrid nhỉ?

Đúng vậy. Thật đáng buồn nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhớ bóng đá và cả trận đại chiến sắp diễn ra này nữa. Nhưng bạn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Hiện tại anh tập luyện như thế nào?

Mỗi chúng tôi có một chương trình tập luyện riêng ở nhà, vì thế tôi vẫn duy trì được thể lực. Tôi chỉ nhớ cảm giác đá bóng thôi.

Tôi biết HLV Guardiola, hẳn ông ấy bắt các anh tập nhiều lắm nhỉ?

Ông ấy vẫn kết nối với chúng tôi bằng WhatsApp và đưa ra những chỉ dẫn. Nhưng dĩ nhiên, mỗi người đều có chương trình tập luyện riêng của mình.

Anh có quan hệ như thế nào với HLV Guardiola? Mọi người vẫn nói anh là cánh tay phải của ông ấy ở trên sân?

Ông ấy là một trong những lý do chính khiến tôi ký hợp đồng với Man City năm 2016, rồi tiếp tục gia hạn vào năm ngoái. Ông ấy có khả năng khích lệ để bạn luôn nỗ lực hơn 100% khả năng, không chỉ trong các trận đấu, mà ở cả các buổi tập. Triết lý bóng đá của ông ấy cũng rất hợp với lối chơi của tôi.

Trở lại với trận lượt về với Real Madrid nhé, anh nghĩ nó sẽ có kết quả như thế nào?

Kết quả à? Sao tôi biết được. Điều duy nhất tôi biết là chưa có gì chắc chắn cả. Chúng tôi mới đá trận lượt đi, cách biệt chỉ là 1 bàn và bạn không bao giờ được phép đánh giá thấp sự nguy hiểm của Real Madrid.

Ilkay Guendogan (bìa phải) là một trong những cầu thủ năng nổ nhất trong trận Man City thắng Real ngay tại Bernabeu

Vậy anh thấy trận lượt đi như thế nào? Nó có vẻ dễ dàng hơn mong đợi nhỉ?

Không hề. Đó là một trận đấu căng thẳng. Chúng tôi đã rất tôn trọng Real Madrid và họ nhập cuộc tốt hơn. Nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu tự tin hơn và giành được một kết quả tuyệt vời. Ai mà chẳng muốn đánh bại Real Madrid tại Bernabeu, trong một trận đấu ở Champions League.

Anh có thất vọng với những gì Real Madrid đã thể hiện không? Vì họ đã mạnh mẽ hơn nhiều trong trận El Clasico với Barca sau đó 3 ngày?

Gì thế, tôi đâu có nói vậy. Real Madrid vẫn là một trong những đội mạnh nhất châu Âu, và vẫn còn cơ hội ở lượt về. Chúng tôi vẫn phải dè chừng, nhất là sau những màn ngược dòng ở Champions League vài mùa gần đây.

Anh nghĩ thế nào về Real Madrid?

Một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Không chỉ trong bóng đá, mà là thể thao nói chung. Kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi bóng đá, họ đã luôn có những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi càng tôn trọng Real Madrid hơn sau những gì họ giành được ở Champions League.

Thế còn Zidane?

Tôi tôn trọng ông ấy cả với tư cách HLV lẫn cầu thủ. Zidane là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, và là thần tượng của tôi. Cái cách ông ấy điều khiển trái bóng thật phi thường. Còn về những thành công với trên cương vị HLV, nếu một người như Zidane nói bạn cần làm gì trên sân, bạn chẳng có lý do gì để không làm vậy cả.

Anh từng có cơ hội gia nhập Real Madrid năm 2013 nhỉ?

Đúng thế, khi ấy tôi đang đàm phán với nhiều CLB khác nhau, không chỉ ở Tây Ban Nha mà ở cả Italia. Nhưng tôi không thể tiết lộ những gì đã diễn ra được. Đó là bí mật của tôi và họ (cười).

Nhưng anh không phủ nhận rằng với lối chơi của mình, anh sẽ dễ dàng hòa nhập ở La Liga chứ? Anh có muốn đến thi đấu ở Tây Ban Nha không?

Tôi không phủ nhận La Liga là một giải đấu hấp dẫn. Nhưng tôi chỉ vừa gia hạn hợp đồng và cũng đang hài lòng với cuộc sống ở Manchester.

Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng anh sẽ là một HLV giỏi trong tương lai?

Có thể (cười). Hãy chờ xem. Tôi đã học hỏi được nhiều điều trong suốt sự nghiệp của mình, và cũng có may mắn được làm việc với những HLV giỏi nhất như Guardiol, Klopp, Tuchel hay Loew. Bao nhiêu cầu thủ có được những trải nghiệm như thế chứ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

 

Lười xem bóng đá, chăm... cày game

Tiết lộ với tờ Marca, Guendogan cho biết thực ra anh không xem bóng đá quá nhiều. Thay vào đó, tiền vệ này dành nhiều thời gian hơn để... chơi game. Đó là trò quản lý bóng đá Football Manager, và bóng đá vẫn chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, theo cách này hay cách khác.

5. Để chuẩn bị cho tương lai làm HLV, Ilkay Guendogan rất đầu tư cho chuyện học ngoại ngữ. Tiết lộ với tờ Marca, tiền vệ này cho biết có thể nói tốt ba thứ tiếng Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, biết một chút tiếng Nga và còn đang học tiếng Tây Ban Nha. 

XEM THÊM

Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19

Trước EURO 2020, những giải đấu lớn nào từng bị hoãn?

Số người có nguy cơ mất việc ở Bundesliga vì Covid-19 lớn cỡ nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào? Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào?

    Dù các trận đấu ở La Liga đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, các cầu thủ ở đây vẫn có nhiều việc để làm và thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Thông qua những bức ảnh hay đoạn clip được chia sẻ, chúng ta mới biết các ngôi sao bóng đá ở Tây Ban Nha đối phó với Covid-19 như thế nào.

  • CLB ở La Liga hoảng loạn khi có tới 15 ca dương tính với Covid-19 CLB ở La Liga hoảng loạn khi có tới 15 ca dương tính với Covid-19

    CLB Alaves của Tây Ban Nha đã xác nhận rằng hiện có 15 thành viên của họ xét nghiệm dương tính với Covid-19, bao gồm 3 cầu thủ của đội một.

  • Những chuyện chưa bao giờ kể (Phần 1): Mourinho truy tìm 'cừu đen' ngay ngày đầu tới Real Những chuyện chưa bao giờ kể (Phần 1): Mourinho truy tìm 'cừu đen' ngay ngày đầu tới Real

    Trang Marca mới đây đã tung ra loạt "Tiết lộ: Những chuyện chưa bao giờ kể". Đây là một loạt những thông tin, câu chuyện và giai thoại mà ít người biết đến. Trong phần 1 sẽ là việc Jose Mourinho truy tìm "cừu đen" ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Real Madrid.

  • Cựu Chủ tịch Real nhập viện do nghi dính Covid-19 Cựu Chủ tịch Real nhập viện do nghi dính Covid-19

    Cựu chủ tịch Real Madrid, Lorenzo Sanz đang ở bệnh viện ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) với các triệu chứng tương tự với Covid-19, theo con trai ông, Fernando.

  • Chuyện nhân sự ở Real Madrid: Martin Odegaard,  người kế vị 'Thánh' Luka Chuyện nhân sự ở Real Madrid: Martin Odegaard, người kế vị 'Thánh' Luka

    Tìm người thay thế Luka Modric là mối quan tâm hàng đầu của Real Madrid. Trong tay HLV Zinedine Zidane hiện đã có danh sách các ứng viên. Dani Ceballos là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, sáng giá nhất phải là Martin Odegaard.

  • 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid

    Chiếc áo số 7 giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử của Real Madrid, khi đã có rất nhiều huyền thoại gắn bó với số áo này như Joseíto, Amancio Amaro, Juanito trong quá khứ hay gần nhất là Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo. Dưới đây là 7 số 7 vĩ đại nhất đã viết tên tuổi họ vào lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen

    Trong nỗ lực giữ chân Marc-Andre Ter Stegen, BLĐ Barcelona vừa đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, đến 2024, kèm mức lương 6,3 triệu euro/mùa cho thủ môn người Đức. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, phía Ter Stegen vẫn chưa có phản hồi.

  • Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19 Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19

    Trái bóng ngừng lăn, các hoạt động thể thao đình trệ. Ngành cá cược ở Tây Ban Nha nói riêng, thế giới nói chung, coi như hết đường sống trong cơn đại dịch Covid-19.

  • Mangala: 'Đừng để mất bò mới lo làm chuồng' Mangala: 'Đừng để mất bò mới lo làm chuồng'

    Chủ nhật vừa rồi, Valencia công bố có 5 cầu thủ trong đội hình 1 của họ dương tính với virus corona. Trong số đó có Eliaquim Mangala. Hôm qua, trung vệ người Pháp lần đầu tiên trả lời phỏng vấn nhật báo L’Equipe, với nhiều chia sẻ liên quan đến đại dịch Covid-19.

  • Espanyol thông báo có 6 thành viên nhiễm virus corona Espanyol thông báo có 6 thành viên nhiễm virus corona

    Espanyol xác nhận 6 thành viên của đội một và ban huấn luyện đội bóng xứ Catalan này đã nhiễm virus corona.

  • Các cầu thủ La Liga tập luyện ra sao trong mùa Covid-19? Các cầu thủ La Liga tập luyện ra sao trong mùa Covid-19?

    Với các cầu thủ bóng đá tại La Liga, việc nghỉ vì dịch Covid-19 không có nghĩa là được xả hơi. Hầu hết vẫn đang phải tập luyện nghiêm túc ở nhà, với giáo án cụ thể và được theo dõi nghiêm ngặt bởi CLB chủ quản.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x