Nếu Casemiro được đá chính ngay từ đầu….

Toàn Vũ
16:21 ngày 23-11-2015
...có lẽ Real đã không thua tan nát trong trận El Clasico như vậy. Đơn giản bởi tiền vệ này mang đến sự cân bằng cho Los Blancos mà không ai làm được.
Nếu Casemiro được đá chính ngay từ đầu….
Trước khi trận đấu bắt đầu, không khí lạc quan tràn ngập sân Bernabeu. Họ hân hoan khi tiền đạo chủ lực Benzema đã trở lại để tái hợp bộ ba B-B-C. Họ phấn khởi khi Rafa Benitez sắp xếp một đội hình siêu tấn công với hàng tiền vệ Kroos – James – Modric, chứ không còn một Casemiro chỉ biết ăn no vác nặng. Và đặc biệt, họ vui mừng ra mặt khi thấy Messi - mối đe dọa lớn nhất của Real trong đội hình Barca - ngồi trên ghế dự bị. 

Nhưng rồi sự lạc quan ấy nhanh chóng biến mất chỉ sau 11 phút ngắn ngủi. CĐV Real luôn đòi hỏi đội bóng phải đá tấn công, phải có những nghệ sĩ sân cỏ. Benitez chiều lòng họ, nhưng ông đã sai lầm khi bố trí một đội hình mất cân bằng trầm trọng.

Nếu Kroos không có được sự cơ động của một tiền vệ trung tâm, Modric bị chia tách hoàn toàn khỏi hàng tiền đạo thì James Rodriguez lại chơi dạt ra bên phải so với vị trí “số 10” yêu thích do không gian hoạt động quá rộng của bộ ba B-B-C. Đặc biệt, tuyến giữa của Real hôm qua không một ai có khả năng tranh chấp và thu hồi bóng tốt.

Có Casemiro, Real đã không thua đau như vậy

Các tiền vệ của Real có thể rất mạnh khi có bóng nhưng nếu đối chọi với Barca, những chuyên gia kiểm soát bóng thượng thừa, thì họ gần như vô dụng. Trận đấu hôm qua là mình chứng rõ nét. Khi mất bóng, các tiền vệ của Real hầu như bó tay trước sức ép mà đối thủ tạo ra. Hàng phòng ngự của họ cứ liên tiếp đương đầu với các pha bắn phá trong khi không có sự trợ giúp của tuyến trên. Đáng ra khi nhận bàn thua thứ nhất, các cầu thủ Real phải chơi chậm lại thì họ lại nôn nóng dâng cao tấn công và để lộ ra quá nhiều khoảng trống do kĩ năng bao quát và đánh chặn của các tiền vệ không tốt.

Đến lúc này, NHM Real mới thấm thía vai trò của Casemiro. Nếu trên sân có sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil, chắc hẳn Real đã không đánh mất thế trận dễ dàng thế. Với khả năng thu hồi bóng cùng lối chơi mạnh mẽ, ít ra anh cũng biết mình phải làm gì nếu đội nhà chịu sức ép. Nhưng NHM Real đâu có nhớ đến bài học Makelele năm xưa, họ chỉ thích ngắm nhìn bóng đá cống hiến, mà quên mất rằng, muốn tấn công ít ra phải biết phòng thủ trước đã. Huống chi Real bây giờ tấn công cũng chả tốt khi ngay cả cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử là Ronaldo còn bị la ó vì đá kém.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Benitez giấu bài quá kỹ ở Siêu kinh điển Benitez giấu bài quá kỹ ở Siêu kinh điển

    Có đến hai tuần để chuẩn bị cho Siêu kinh điển nhưng Rafa Benitez giấu đội hình xuất phát kỹ đến nỗi các học trò của ông cũng không hề biết.

  • Perez: "Suarez không đủ giỏi để chơi cho Real" Perez: "Suarez không đủ giỏi để chơi cho Real"

    15 tháng sau khi Florentino Perez nói rằng Luis Suarez “không đủ giỏi” để chơi cho Real Madrid, chính tiền đạo này đã lập cú đúp góp phần giúp Barcelona vùi dập Kền kền trắng ngay tại Bernabeu.

  • Ronaldo đề nghị chủ tịch Perez: “Chọn tôi hoặc Benitez” Ronaldo đề nghị chủ tịch Perez: “Chọn tôi hoặc Benitez”

    Vì tức giận sau thất bại nhục nhã trước Barca, Cristiano Ronaldo đã đề nghị chủ tịch Florentino Perez nhanh chóng đưa ra quyết định giữ chân anh hoặc HLV Rafael Benitez.

  • Chấn thương Javier Mascherano không đáng lo ngại Chấn thương Javier Mascherano không đáng lo ngại

    Tin vui cho các CĐV Barca khi Javier Mascherano được xác nhận chỉ bị một vết thâm tím ở đùi chứ không có bất kì chấn thương nghiêm trọng nào sau trận Siêu kinh điển.

  • Sergi Roberto, hồi sinh niềm tự hào La Masia Sergi Roberto, hồi sinh niềm tự hào La Masia

    Quả là oan uổng nếu chỉ trích La Masia đã không còn chất lượng như trước. Bằng chứng là Sergi Roberto, một tiền vệ trẻ đang có những bước tiến đột phá ở Nou Camp.

  • Benitez dao động, Real liền lĩnh đủ Benitez dao động, Real liền lĩnh đủ

    “Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này”, Rafa Benitez phát biểu sau thất bại nặng nề nhất mà Real Madrid phải chịu trong một trận El Clasico nhiều năm trở lại đây. Tất cả? Xin lỗi Rafa, ông nên là cái tên đầu tiên chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

  • Hậu El Clasico: Lỗi lầm không chỉ thuộc về Rafa Hậu El Clasico: Lỗi lầm không chỉ thuộc về Rafa

    Bên cạnh những sai lầm và sự yếu kém của HLV Rafa Benitez, việc hàng công tậm tịt và đầy thương tật của Real cũng góp phần lớn khiến Kền kền trắng phải chịu thất bại ê chề tại El Clasico rạng sáng qua.

  • Hâm mộ Barca, đừng vội…  làm toán! Hâm mộ Barca, đừng vội… làm toán!

    Barcelona đang thi đấu rất hay dưới sự dẫn dắt của HLV Enrique. Chiến thắng vùi dập 4-0 trước Real Madrid ở El Clasico thứ 230 mang lại niềm lạc quan lớn cho các Cule. Nhưng...

  • Hoan hô Bravo ở đại chiến El Clasico Hoan hô Bravo ở đại chiến El Clasico

    “Bravo, Bravo!”. Đó là những âm thanh liên tục vang lên trên khán đài sân Bernabeu, kèm theo những tràng pháo tay để tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Claudio Bravo trong trận Barca đại thắng trước Real.

  • Ai cản nổi Barca? Ai cản nổi Barca?

    Theo dõi trận El Clasico ở Bernabeu, nhiều người hẳn sẽ có đôi chút thất vọng. Bởi không ai ngờ Real Madrid lại thất bại thảm hại đến thế, trong trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải. Nhưng khi Los Blancos cũng bị đánh bại một cách thuyết phục như thế, giờ ai có thể cản nổi Barca?

  • Hạ Betis 1-0, Atletico lấy ngôi nhì bảng của Real Hạ Betis 1-0, Atletico lấy ngôi nhì bảng của Real

    Nhờ pha lập công duy nhất được thực hiện bởi tiền vệ Koko, Atletico Madrid đã đánh bại Betis ngay tại sào huyệt của đối phương. Với 3 điểm kiếm được, đội bóng của HLV Diego Simeone đã vượt qua Real Madrid để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH La Liga.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x