Time2play: Cánh cửa thần kỳ đem Cules đến “thánh đường” của Barcelona

BONGDAPLUS
08:15 ngày 07-07-2017
Nếu có cánh cửa thần kỳ và được phép sử dụng nó một lần duy nhất trong cuộc đời, không ít người hâm mộ Barcelona - các Cules sẽ chọn đến Camp Nou, “thánh đường” vĩ đại của đội bóng xứ Catalan.
Time2play: Cánh cửa thần kỳ đem Cules đến “thánh đường” của Barcelona
Với Cules, Camp Nou có ý nghĩa hơn rất nhiều một sân vận động đơn thuần. Camp Nou là thánh đường bóng đá có một không hai trên thế giới, là niềm tự hào bất tận của người dân xứ Catalan và tất nhiên, là niềm mơ ước của bất cứ Cules nào.

Camp Nou là sân vận động lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới với sức chứa lên đến hơn 98 nghìn người nhưng Camp Nou hiện tại dường như vẫn chưa đủ cho tình yêu của người hâm mộ Barcelona. Một dự án nâng cấp, mở rộng các khán đài đang được triển khai và sẽ đem đến thêm cơ hội cho khoảng 10 nghìn người đến sân theo dõi trực tiếp mỗi trận đấu của Barca.

Theo tiếng Tây Ban Nha, Camp Nou có nghĩa là “Vùng đất mới”. Mãi tới hơn nửa thế kỷ sau khi thành lập, Barca mới có thể xây dựng và mở cửa thánh địa này vào năm 1957. Tròn 60 năm đã qua, sân vận động ngày càng hiện đại hơn, lộng lẫy hơn. Nhưng có một điều luôn bất biến cho dù Camp Nou biến đổi thế nào, đó là giấc mơ cháy bỏng của các Cules trên toàn thế giới, giấc mơ đặt chân đến “thánh đường” bóng đá này.

Toàn cảnh sân vận động Camp Nou (Hình internet)

Không khó để hiểu tại sao các Cules lại “cuồng” đến vậy. Camp Nou vĩ đại và mê hoặc không dựa vào sức chứa khổng lồ. Sân vận động này trở thành “thánh đường” nhờ đội bóng sở hữu nó. Xuyên suốt lịch sử, Barca luôn tận tâm cống hiến thứ bóng đá hào hoa, hấp dẫn đến say mê. Bóng đá vận động không ngừng, Barca vẫn trung thành với triết lý của riêng mình. Và thần kỳ thay, thời nào đội bóng cũng có những huyền thoại tuyệt đỉnh. Từ John Cruyff cho đến Rivaldo, Ronaldinho, Xavi… hay hiện tại là Lionel Messi.

Nhưng không chỉ có thế! Trên thế giới không thiếu CLB theo đuổi bóng đá đẹp, không thiếu CLB sở hữu những sân vận động hoành tráng, thế nhưng Camp Nou vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Những người từng có cơ hội đến đây sẽ nói một câu ngắn gọn để mô tả trải nghiệm của họ: bản thân Camp Nou đã là một thành phố!

Trong cuốn sách “Barca: A People's Passion” (Barca: Niềm đam mê của con người), tác giả Jimmy Burns đã tổng hợp lại ý kiến của những người hâm mộ Man Utd sau một trận đấu trên sân của Barcelona ở Camp Nou và đi đến kết luận: “So với Camp Nou, Old Trafford chỉ như một kế hoạch dự phòng, có thể dùng theo kiểu tạm thời trong lúc chờ sân bóng chính hoàn thiện”.

Mà Old Trafford đâu phải sân bóng nào xa lạ. Đó là sân nhà của đội bóng nổi tiếng Man Utd, là nơi được mệnh danh là “Nhà hát của những giấc mơ”. Nhưng đặt cạnh Camp Nou, nó vẫn kém xa về nhiều mặt.

Xung quanh Camp Nou là cơ man các viện bảo tàng, cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, trung tâm giải trí, tất cả đều được thiết kế một cách hoàn hảo cả về kỹ thuật lẫn thẩm mỹ, gần như nằm giữa thành phố Barcelona - thủ phủ xứ Catalonia.  Du khách đến đây khó mà bỏ “tour Camp Nou” được tổ chức suốt các ngày trong tuần. Lượng khách tham quan “thành phố Camp Nou” nhiều hơn lượng khách đến thăm bảo tàng Picasso, cũng ở Barcelona.  Nếu bạn tự hào vỗ ngực bạn là người yêu mến Barcelona, bạn không thể không biết những điều đó. Và khi biết rồi, bạn sẽ luôn mơ về nó mỗi đêm. Ngay cả khi bạn là những Madridista - những người ghét cay ghét đắng Barca - bạn cũng sẽ phải thán phục vì sự hoàn mỹ của Camp Nou khi đặt chân đến đây và chắc chắn mong có ngày trở lại.

Bởi vậy, nếu có cánh cửa thần kỳ và một lần mở cửa duy nhất, các cules sẽ không một giây suy nghĩ chọn điểm đến Camp Nou. Tuy nhiên, cánh cửa xuyên không đó chỉ có trong truyện tranh Nhật Bản? Nhưng bạn vẫn có cơ hội đến thẳng Barcelona và trải nghiệm cảm giác như một chiến binh ở Camp Nou nhờ chương trình Time2play do Beko và CLB Barcelona tổ chức.

Time2play – cánh cửa đem các cules đến với thánh đường bóng đá

Là thương hiệu điện gia dụng hàng đầu châu Âu và cũng là đối tác cao cấp chính thức của CLB Barcelona,  Beko luôn nỗ lực giúp cuộc sống của người dùng có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi và vui chơi hơn với các giải pháp gia dụng thông minh. Với chương trình Time2play, Beko muốn tạo một sân chơi mới để các fan của Barcelona nói riêng và mọi người trên toàn thế giới nói chung có cơ hội tận hưởng những phút giây vui chơi thoải mái nhất.

Time2Play biến giấc mơ đặt chân lên thảm cỏ Camp Nou, hít thở không khí bóng đá ở Catalan của những người yêu mến Barca trở thành sự thật. Không chỉ đến để tham quan, những người chiến thắng Time2Play còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác tập luyện tại trung tâm đào tạo Escola trước khi thi đấu ở sân vận động lớn nhất châu Âu giống như các thần tượng Messi, Iniesta hay Neymar…

Năm nay, chương trình thu hút hơn 10.000 người tham gia toàn cầu. Như tên gọi của nó - Time2play - là một cuộc chơi thực sự, với rất nhiều cuộc đấu thú vị. Ngày 17/6/2017 vừa qua, tại “thánh đường” có sức chứa gần 100 nghìn người của Barcelona, những người chiến thắng Time2play đã được sống trong giấc mơ của mình nhờ Beko.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x