Trận El Clasico đầu tiên của Benitez: Lần đầu hay lần cuối cho Rafa?

Trần Minh Trần Minh
13:38 ngày 20-11-2015
Rafael Benitez chuẩn bị bước vào trận El Clasico đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, ấy vậy mà truyền thông đang bàn luận về nó như thể đấy là trận đấu cuối cùng. Vì chỉ một thất bại trước Barca trong đêm thứ Bảy này, Rafa sẽ thấy trước mắt là hầm chông, còn sau lưng là vực thẳm.
Trận El Clasico đầu tiên của Benitez: Lần đầu hay lần cuối cho Rafa?

CÔ ĐƠN VÀO TÂM BÃO

Không một ai bước vào trận El Clasico đêm thứ Bảy này với nhiều áp lực hơn là Benitez. Người đàn ông đã khóc trong buổi ra mắt ấy có vẻ như đang trong hoàn cảnh cô đơn... muốn khóc, bởi trước một trận đại chiến, ông không tìm thấy nhiều điểm tựa về mặt tinh thần, ngoại trừ sự trở lại của nhân vật quan trọng nhất kể từ đầu mùa là Keylor Navas.

Real bước vào El Clasico với 3 điểm kém Barca. Đấy tất nhiên là một vị trí không lý tưởng. Nhưng tồi tệ hơn nữa là có vẻ như nhà cầm quân người Madrid không thể kiểm soát được bầu không khí trong phòng thay đồ. Một nhóm những cầu thủ ngôi sao, gồm Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema và James Rodriguez đều đã ít nhiều tỏ ra bất mãn với ông. Trong khi đó, truyền thông Madrid xem 3 điểm trước Barca là một nhiệm vụ bắt buộc. Bất kỳ kết quả nào kém hơn thế cũng sẽ đặt Benitez xuống tận cùng áp lực.

Về mặt lý mà nói, những gì Benitez thể hiện từ đầu mùa đến lúc này thật ra không hề tệ. Ông đã làm được những gì đã cam kết trong buổi ra mắt Real, cũng là những gì mà chủ tịch Florentino Perez chờ đợi. Một: khiến cho bản hợp đồng quan trọng Gareth Bale chơi tốt hơn. Hai: siết lại một hàng phòng ngự đã để lọt lưới quá nhiều trong những mùa trước. Ba: giải quyết bài toán thủ môn sau khi Iker Casillas ra đi. Bốn: tạo đất diễn nhiều hơn cho những cầu thủ từ tuyến trẻ. Năm: cải thiện phong độ đá sân khách cho Real, tránh tái diễn cảnh “khôn nhà dại chợ”.

Một số phương án hàng công Real

ĐỪNG THUA NHÉ, RAFA!

Thế nhưng khi phán xét Benitez, truyền thông Madrid gần như phớt lờ những điều mà ông đã làm được vừa nêu. Họ chỉ chú mục vào chỉ trích lối chơi thiên về phòng ngự của Benitez. Nói cách khác, họ vẫn đánh giá Benitez trên tương quan so sánh với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, một nhân vật rất được yêu mến. Mà Benitez so với Ancelotti thì tương phản nhau như mặt trăng với mặt trời. Nếu đã trót thích Ancelotti, làm sao có thể ưa chuộng được Benitez?

Các cầu thủ cũng thế. Họ đang quen với “củ cà rốt” của Ancelotti, nay làm sao có thể tiêu hóa nổi “cây gậy” của Benitez. Cristiano Ronaldo là nhân vật phản ứng trước nhất. Anh tỏ thái độ ngay khi bị rời vào trung lộ, bị “nhét” vào vòng cấm chật hẹp thay gì khởi đầu ở cánh và có một không gian hoạt động lớn như trước đây. Anh bắn tiếng mình có thể rời Madird trong những dịp trả lời phỏng vấn báo chí. Anh thì thầm gì đó vào tai HLV Laurent Blanc (PSG) để gây bão truyền thông và cuối cùng, chơi “chiêu cuối” với việc nói với Florentino Perez là Real chả thể vô địch với Benitez trên ghế huấn luyện.

Những thông tin vừa nêu đều do báo chí Madrid hoặc trung lập đưa, nên khó có thể nói là âm mưu xuyên tạc của truyền thông Tây Ban Nha. Huống chi có những điều hoàn toàn không phải phiếm chỉ mà là lời thật, việc thật. Chẳng hạn như James Rodriguez đã trả lời phóng viên sau khi ghi bàn vào lưới Chile tại vòng loại World Cup đã nói: “Tôi khỏe mạnh, cho dù người ta vẫn cứ nói là tôi chưa sẵn sàng thi đấu”. Câu nói ấy của James là dành cho Benitez sau khi ông đã cất anh trên ghế dự bị trận thua Sevilla 2-3 trước đó. 

Đấy mới là trận thua đầu tiên của Benitez từ đầu mùa, nhưng truyền thông lại tạo ra một bầu không khí cực kỳ u ám. Và El Clasico giống như là một cơ hội để Benitez chuộc lấy lỗi lầm. Thắng trận ấy, ông sẽ có chút không khí để thở. Thua trận ấy, có trời mới biết những hệ lụy nào sẽ xảy đến với ông. Thế nên đừng thua nhé, Rafa!

Phép cộng nào cho El Clasico? 
Tin vui cho Benitez là ông sẽ có trong tay đầy đủ quân số khi bước vào El Clasico. Tin dữ là ông sẽ đứng trước những lựa chọn thật sự khó khăn khi chọn ra 11 cái tên đá chính. Trên đây là những phương án cho hàng công do tờ Marca vạch ra.

El Clasico đầu tiên giữa 2 HLV Tây Ban Nha kể từ 2009
Trận Siêu kinh điển giữa Real và Barca đêm thứ Bảy này cũng chính là trận đấu đầu tiên mà 2 đội bóng này được dẫn dắt bởi 2 HLV người Tây Ban Nha tính từ năm 2009. Cụ thể, Real hiện cho Rafa Benitez dẫn dắt, trong khi Barca cũng do một HLV bản địa cầm quân là Luis Enrique. Còn vào mùa giải 2008/09, Real khi ấy do Juande Ramos cầm quân còn Barca được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, người hiện chuyển sang nắm Bayern Munich.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x