Vì đâu Barca thua lấm lưng trắng bụng trước Madrid?

Bình Khang
08:55 ngày 26-10-2014
Barcelona đã “thua tâm phục khẩu phục” trước Real Madrid trên sân Bernabeu, như HLV Luis Enrique thừa nhận ( Madrid đã chiến thắng xứng đáng) trong cuộc họp báo sau trận Kinh điển. Tuy vậy, ông lại nói rất ít tới những nguyên nhân dẫn đến thất bại đau đớn của Barca, trong khi nó là rất nhiều.
Vì đâu Barca thua lấm lưng trắng bụng trước Madrid?
VIDEO: Real 3-1 Barcelona



Điều đầu tiên phải nói đến là sai lầm của HLV có biệt danh “Lucho”. Trước trận đấu, Luis Enrique có nói đùa rằng ông sẽ nói trước cho Carlo Ancelotti biết Barca sẽ chơi như thế nào và ra quân với đội hình ra sao, đồng thời hy vọng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến cũng sẽ làm như thế. Có điều đến “Carletto” cũng không ngờ là “Lucho” lại bố trí tuyến giữa của Barca một cách “bảo thủ” đến như vậy, với 3 cái tên cũ – Xavi, Iniesta và Busquets – trong đó 2 người đáng ra phải ngồi dự bị, đó là Xavi chậm chạp và đã qua thời đỉnh cao, và Busquets vừa bình phục chấn thương và đang ở giai đoạn có phong độ thi đấu rất thấp. 

Sai lầm chết người này khiến Barca đánh mất quyền kiểm soát ở giữa sân trong suốt trận đấu, trước 4 "con sói" trắng là James, Modric, Kroos và Isco. Mãi đến khi nhận bàn thua thứ hai (Pepe đánh đầu mà chẳng ai kèm) thì HLV của Barca mới rút Xavi ra và để Rakitic vào sân, nhưng khi đó thế trận hầu như đã an bài. Không có gì ngạc nhiên khi đội khách trên sân Bernabeu nhận bàn thua thứ 3 sau nỗ lực cướp bóng của Isco làm Iniesta và Mascherano cảm thấy xấu hổ, tạo cơ hội để Benzema dễ dàng hạ gục Bravo.

Cũng phải nói nguyên nhân chính khác là Real Madrid càng đá càng hay. Mỗi đợt phản công của họ đều như sóng trào và luôn gây ra sự nguy hiểm chết người.  Tất cả các tuyến của đoàn chiến binh áo trắng đều chơi tốt, từ thủ môn Iker Casillas với 2 pha cứu thua không tưởng, trong đó có một pha phá hỏng cơ hội của Messi san bằng kỷ lục của Zarra. Pepe tham gia tấn công như một tiền đạo mỗi khi có một quả sút phạt bóng chết. Ngoại trừ sai lầm ở những phút đầu tiên, Carvajal làm nản lòng các chân sút của Barca. Mỗi khi lên bóng, Marcelo giống như một mũi dao găm thọc vào sườn bên phải của đội bóng áo đỏ-xanh. Ở tuyến giữa, James và Isco, đặc biệt là cầu thủ người Tây Ban Nha, chơi như một động cơ phản lực, khiến cả cỗ máy áo trắng hoạt động hết công suất. Trên hàng công, Benzema mới là con hổ thực sự, chứ không phải Cristiano Ronaldo, người trong trận này, nếu không có quả phạt đền thành bàn, chắc chắn chẳng để lại một ấn tượng nào đặc biệt.


Ở chiều ngược lại, các tuyến của Barca chơi quá xa nhau, thiếu sự gắn kết cần thiết, nhiều lúc đứng sai vị trí để đối thủ có những khoảng trống lớn. Các cầu thủ Barca, vốn chạy chỗ rất hay, đêm qua đã chơi quá cứng nhắc, nên hầu hết mọi đường chuyền của họ đều bị bắt bài và không thể tạo nên sự đột biến. Barca thua xa Madrid về tinh thần thi đấu, ý thức gây áp lực nên phần sân đối phương và số km chạy. 

Đêm qua, ngoại trừ Neymar, Alves và Mathieu chơi tròn vai, các ngôi sao khác của Barca đều chơi dưới phong độ của mình. Barca chỉ chơi hay khi Messi được kích hoạt, nhưng số 10 áo đỏ-xanh chơi lùi về quá sâu lại bị kèm chặt nên không thể kết nối tốt với Neymar như những trận đấu trước, trong khi Xavi và Iniesta thì hầu như bị hóa giải bởi sức mạnh ở tuyến giữa của Madrid. Ngoại trừ một vài đường chuyền sắc sảo, Luis Suarez cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm thi đấu 4 tháng khi di chuyển với những bước chạy rất nặng nề và cũng chỉ đủ sức chơi trong 70 phút. Đã không có tính sáng tạo và sự ngẫu hứng, vốn là điểm mạnh của Barca từ trước tới nay. 

Có thể nói Barca đã thua Real Madrid “toàn tập” trong trận đấu đêm qua, từ bố trí đội hình, chiến thuật thi đấu đến quyết tâm giành chiến thắng, phương thức gây áp lực, và hiệu quả ghi bàn. Messi đã không thể có lễ ăn mừng kỷ lục trên sân Bernabeu, Luis Suarez đã không có bàn thắng trong trận ra mắt chính thức trong màu áo đỏ-xanh, Claudio Bravo đã không còn giữ sạch được lưới của mình tại Liga, Luis Enrique đã thua lấm lưng trắng bụng trong trận Siêu kinh điển đầu tiên. Thực ra, đêm qua, Barca còn có thể thua đau hơn nữa nếu xà ngang không cứu thua một lần và nếu Ronaldo không bỗng nhiên đánh mất cảm hứng ghi bàn.

Về trọng tài, có thể nói Gil Manzano đã bắt khá tốt, ngoại trừ hơi nhẹ tay (bỏ qua một vài thẻ vàng) với các pha phạm lỗi của Real Madrid.  

Điều tích cực duy nhất từ trận đấu đêm qua là Barca vẫn còn đứng đầu bảng xếp hạng tại giải đấu quốc nội và vẫn còn thời gian để rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho chặng đường sắp tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chấm điểm trận El Clasico: Thất vọng Messi Chấm điểm trận El Clasico: Thất vọng Messi

    Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã không thể “nổ súng” ở Bernabeu để quân bình lỷ lục ghi 251 bàn tại La Liga của tiền bối Telmo Zarra. Ở trận Barca để thua ngược Real Madrid với tỷ số 1-3 vào đêm qua, siêu sao người Argentina chính là một trong những cầu thủ Barca gây thất vọng nhất.

  • Bình luận El Clasico: Lấy vụng về để thắng tinh xảo Bình luận El Clasico: Lấy vụng về để thắng tinh xảo

    Không còn câu giờ, không còn đánh nhau, không còn tranh biện với trọng tài, trận El Clasico đã trở về với nguyên thủy những gì đẹp nhất của nó. Một trận đấu đẹp, mãn nhãn, đậm chất kỹ thuật lẫn chuyên môn.

  • Hậu El Clasico: Khi Messi mờ nhạt… Hậu El Clasico: Khi Messi mờ nhạt…

    Trận El Clasico được dự kiến dành để tôn vinh Messi đã bị chính tiền đạo số 1 của Barca làm hỏng be bét, bằng màn trình diễn không thể tồi tệ hơn.

  • HLV trưởng Barca cúi đầu nhận thua Real HLV trưởng Barca cúi đầu nhận thua Real

    Real Madrid lội ngược dòng ngoạn mục với 3 bàn vào lưới Barcelona sau khi để thua trước ngay từ phút thứ 4. Sau thắng lợi này của đội chủ nhà, người trong cuộc đã chia sẻ những gì ở cuộc họp báo?

  • 23h00 ngày 26/10: Espanyol vs Deportivo 23h00 ngày 26/10: Espanyol vs Deportivo

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Espanyol và Deportivo

  • 18h00 ngày 26/10, Malaga vs Vallecano 18h00 ngày 26/10, Malaga vs Vallecano

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Malaga và Vallecano

  • 01h00 ngày 27/10, Sevilla vs Villarreal: Khó cản chủ nhà 01h00 ngày 27/10, Sevilla vs Villarreal: Khó cản chủ nhà

    Thắng đến 6/8 trận từ đầu mùa giải, đặc biệt là chưa để thua trận nào trên sân nhà Sanchez Pizjuan (3 thắng, 1 hòa), Sevilla bước vào trận tiếp đội bóng xếp dưới họ đến 5 bậc trên BXH là Villarreal với sự tự tin rất cao.

  • 03h00 ngày 27/10, Getafe vs Atletico: Thời cơ bứt phá 03h00 ngày 27/10, Getafe vs Atletico: Thời cơ bứt phá

    Trước vòng đấu, Atletico tạm xếp thứ 5, kém Real Madrid 1 điểm và thua Barcelona 5 điểm. Nhưng việc hai đối thủ này chạm trán trong trận El Clasico ở Bernabeu đêm qua chính là thời cơ không thể tốt hơn để thày trò Semeone tăng tốc.

  • Real 3-1 Barca: Ngược dòng kinh điển Real 3-1 Barca: Ngược dòng kinh điển

    Real Madrid đã cho thấy họ đang là một cỗ máy chiến thắng hủy diệt với màn lội ngược dòng ngoạn mục trong trận El Clasico. Dù bị đánh phủ đầu, nhưng Kền kền trắng vẫn bình tĩnh vượt lên để giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

  • Tường thuật Real 3-1 Barca Tường thuật Real 3-1 Barca

    Ba bàn thắng của Cris Ronaldo, Pepe và Karim Benzema đã giúp Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Barcelona trong trận Siêu kinh điển lần thứ 229.

  • El Clasico đêm nay sẽ không còn tiqui-taca! El Clasico đêm nay sẽ không còn tiqui-taca!

    Tiqui-taca gắn liền với giai đoạn hoàng kim nhất lịch sử Barca, và cũng là nét chủ đạo chuyên môn trong các trận El Clasico gần đây. Tuy nhiên, El Clasico đêm nay có thể sẽ khác…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x