Carlos Aranda cầm rìu dọa dẫm con nợ: “Tao sẽ giết mày, cho dù mày có con nhỏ”. Đội lốt cầu thủ, Carlos Aranda và Raul Bravo thực tế sống trong thế giới ngầm của ma túy, rửa tiền và dàn xếp tỷ số.
Gia tộc tội phạm Aranda
Carlos Aranda trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid. Cựu tiền đạo 38 tuổi từng nhiều năm thi đấu tại La Liga trong màu áo Villarreal, Sevilla, Levante. Trong vụ dàn xếp tỷ số quy mô lớn mới được phanh phui, Aranda cùng Bravo là những nghi phạm chính. Họ dùng mác cầu thủ để che đậy những hoạt động tội phạm trong thế giới xã hội đen.
Ở Malaga, không ai không biết tới “gia tộc Aranda” tại thị trấn El Palo. Đây là gia tộc tội phạm khét tiếng trong hoạt động buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi, rửa tiền và dàn xếp tỷ số. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Jose Aranda Jodar (sinh năm 1926) kết hôn với Catalina Ortega Dominez (sinh năm 1931) và có với nhau 15 người con. Cặp vợ chồng ngư dân vất vả theo nghề đánh cá, sửa lưới đánh cá để nuôi 15 miệng ăn. Trong số này, hai cậu con trai Javier Salvador và Rafael Baldomero là ngỗ nghịch nhất. Khi lớn lên, Javier và Rafael bắt đầu kinh doanh ma túy và lôi kéo anh em trong nhà vào đường dây của chúng. Dần dần, dòng họ Aranda trở thành một tổ chức tội phạm gia đình. Trong đó, Carlos Aranda chính là cháu nội của người ngư dân cần cù năm xưa, Jose Aranda Jodar.
Sống trong gia đình tội phạm, Carlos Aranda ban đầu được giao nhiệm vụ đi đòi nợ. Trong một báo cáo của cảnh sát Malaga vào năm 2007 có nhắc lại vụ hành hung người khác của cựu tiền đạo người Tây Ban Nha. Một buổi sáng tại quán bar Cuatro Esquinas, Aranda dẫn đầu một nhóm “đầu trâu mặt ngựa” tiến lại gần bàn ăn của một người phụ nữ và con nhỏ. Không nói nhiều, Aranda găm thẳng chiếc rìu vào cái bàn gỗ. Người phụ nữ ôm con chạy nhưng không thoát được đám du côn. Aranda vừa tát vừa dọa con nợ: “Tao sẽ giết mày, cho dù mày có con nhỏ”. Đám du côn nhà Aranda chỉ rời đi khi nghe tiếng hú còi xe cảnh sát.
Raul Bravo và Carlos Aranda (áo đen) đã bị bắt hôm 29/5 vì cáo buộc dàn xếp tỷ số tại Tây Ban Nha
Trong một báo cáo khác của cảnh sát, Aranda từng hành hung một con nợ ngay tại nhà riêng của nạn nhân vào năm 2015. Đó mới là bộ mặt thật của kẻ mang lốt cầu thủ. Aranda đã có 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp (1998-2015), là một cái tên không hề xa lạ với NHM La Liga. Nhưng chỉ khi vụ dàn xếp tỷ số bị phanh phui, cuộc sống ngầm của tiền đạo trưởng thành từ Real Madrid mới được hé lộ. Lớn lên trong gia tộc tội phạm, Aranda có người mẹ chết vì sốc ma túy, dễ hiểu tại sao cựu cầu thủ Real sớm hư hỏng và trượt dài trong tội ác.
Đôi bạn cùng lùi Aranda - Bravo
Carlos Aranda và Raul Bravo đã bị bắt giữ cùng 8 người khác hôm 29/5 vì cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số. Các trận đấu ở Tây Ban Nha, từ La Liga cho tới những hạng đấu thấp đều bị tổ chức tội phạm này thao túng. Aranda và Bravo chơi thân với nhau từ khi còn chung màu áo đội trẻ Real Madrid. Cả hai hợp nhau khoản ăn chơi và sớm sa chân vào thế giới xã hội đen từ khi còn là những thiếu niên.
Năm 15 tuổi, Carlos Aranda đã bị cảnh sát bắt vì ăn cắp xe máy. Cùng với Raul Bravo, hai cầu thủ này tham gia vào đường dây buôn bán ma túy khi còn là những cầu thủ trẻ của Real Madrid. Năm 2003, cảnh sát Tây Ban Nha mở “chiến dịch DJ” nhằm truy quét băng nhóm phân phối ma túy cho các vũ trường ở Madrid (đặt tên là “chiến dịch DJ” vì có một DJ nổi tiếng nằm trong đường dây buôn bán cái chết trắng). Cặp cạ cứng Aranda – Bravo là những cái tên liên quan tới băng nhóm này. Những báo cáo của cảnh sát đã mô tả cuộc sống bê bối của các cầu thủ trẻ Real Madrid. Họ tập tành nghiêm chỉnh trên sân tập, nhưng sau đó là buổi tối thác loạn ở hộp đêm với bia, rượu và chất kích thích.
Carlos Aranda xuất thân từ gia tộc có “số má” chuyên cho vay nặng lãi, bán ma túy, rửa tiền…
Những năm gần đây, Carlos Aranda và Raul Bravo cầm đầu hoạt động dàn xếp tỷ số ở quy mô lớn. Báo cáo mới nhất của cảnh sát vào ngày hôm qua (17/6) tiết lộ những bằng chứng về việc dàn xếp tỷ số từ năm 2016 của cặp đôi cựu cầu thủ này. Đấy là thời điểm Raul Bravo còn đang chơi bóng tại Hy Lạp trong màu áo Aris, còn Carlos Aranda đã treo giầy. Họ đã liên hệ với trung vệ Inigo Lopez (lúc đó khoác áo Huesca) để làm độ các trận đấu của Huesca. Hồ sơ của cảnh sát cho thấy Aranda và Bravo vẫn còn nợ tiền Lopez từ những vụ dàn xếp tỷ số thành công. Vào tháng 1/2017, Lopez thậm chí đã nhắn tin đòi nợ Aranda dẫn tới lời qua tiếng lại giữa hai bên.
Vụ dàn xếp tỷ số của bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình điều tra. Phía cảnh sát cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí lên đến vài năm, để thu thập đầy đủ chứng cứ. Những thành phần tội phạm đội lốt cầu thủ như Aranda, Bravo cần phải được loại bỏ để làm trong sạch môn thể thao vua.
Các nghi phạm được bảo lãnh
Hiện các nghi phạm tham gia đường dây dàn xếp tỷ số đều được tạm thời trả tự do sau khi nộp đủ tiền bảo lãnh. Hai cựu cầu thủ trưởng thành từ Real Madrid là Raul Bravo và Carlos Aranda phải nộp 100.000 euro mỗi người. Inigo Lopez (ảnh), trung vệ hiện khoác áo Deportivo La Coruna đã nộp 75.000 euro tiền bảo lãnh. Cựu thủ quân Valladolid, Borja Fernandez, có mức bảo lãnh 50.000 euro. Đó cũng là số tiền bảo lãnh của chủ tịch đội hạng Nhì Huesca, ông Agustin Lasaosa.
Đe dọa cầu thủ
Carlos Aranda từng dọa giết một cầu thủ vì anh này làm “bể kèo”. Ngày 13/04/2017, kế hoạch dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Saricena và Caricena (hạng Ba Tây Ban Nha) bất thành. 6 cầu thủ tham dự trận này đã được Aranda mua chuộc với giá từ 1.500 tới 3.500 euro mỗi người nhằm chơi theo kịch bản soạn sẵn. Tuy nhiên kết quả 1-0 nghiêng về Saricena lại nằm ngoài kịch bản. Aranda đã vô cùng giận dữ, nhắn tin cho một cầu thủ Saricena với nội dung gọn lỏn “Mày sẽ phải hối tiếc”.
Mùa giải trắng tay vừa rồi đã để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế với Real Madrid. Theo bản định giá mới nhất của trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của Los Blancos đã giảm mạnh tới gần 100 triệu euro sau những kết quả tồi tệ ở mùa 2018/19.
Theo nghiên cứu từ Olocip, công ty áp dụng trí tuệ nhân tạo vào bóng đá chuyên nghiệp, tiền vệ Eden Hazard sẽ là cầu thủ nguy hiểm hơn ở khâu dứt điểm tại La Liga.
Theo thông tin từ tờ Mundo Deportivo, HLV Ernesto Valverde vừa đưa ra những yêu cầu nhất định với BLĐ Barca trước thềm mùa giải mới. Được biết, ông sẽ nộp đơn từ chức nếu không được đáp ứng các yêu cầu cụ thể về chuyên môn.
50 ngàn CĐV đã tới Santiago Bernabeu để chứng kiến màn ra mắt của ngôi sao Eden Hazard, nhưng cầu thủ 28 tuổi người Bỉ tỏ ra khá xã giao và tỉnh táo. Hazard hiểu rằng, anh phải làm nhiều hơn nói.
Buổi lễ chào mừng Eden Hazard đến với Real Madrid hoàn hảo từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất có một chút gợn là tiền vệ người Bỉ vẫn chưa xác định được số áo của mình.
Với Ferland Mendy, 2 năm vừa qua như một giấc mơ không tưởng. Một cầu thủ ngày nào còn chạy dài ở Ligue 2 không thể tin có một sáng thức dậy tại Bernabeu.
Rút cuộc thì ngày Eden Hazard gia nhập Real Madrid đã đến. Vào lúc 19h hôm nay giờ địa phương (24h giờ Việt Nam), anh sẽ ký hợp đồng với Kền kền trắng trước khi tới sân Bernabeu cho một màn ra mắt hoành tráng. Kỷ nguyên Galacticos sẽ trở lại theo bước chân của Hazard vào đêm nay.
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè mới mở cửa không lâu, song Real Madrid đã chi ra hơn 300 triệu euro để mang về những tân binh chất lượng nhằm xây dựng Dải thiên hà 3.0 tại sân Bernabeu.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn