10 ngôi sao bất ổn tương lai ở cuối phiên chợ Hè
TTCN Hè 2016 sẽ đóng cửa trong khoảng 10 ngày tới, nhưng vẫn còn nhiều cái tên lớn đang đứng trước tương lai bất định.
James Rodriguez (Real Madrid)
Ngôi sao người Colombia không được Real Madrid trọng dụng bởi phong độ bất ổn và lối chơi không phù hợp với tân HLV Zinedine Zidane. Đội bóng Hoàng gia muốn bán anh nhưng chỉ khi họ thu về được phần nào mức phí 69 triệu bảng đã chi cho Monaco 2 năm trước. Hiện chỉ duy nhất PSG là đủ khả năng đáp ứng yêu cầu này.
Bastian Schweinsteiger
Bị loại thẳng thừng khỏi đội một M.U bởi HLV Jose Mourinho, Schweinsteiger – một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Đức hiện đại chắc chắn không muốn phải ngồi dự bị suốt quãng thời gian còn lại của mùa bóng. Có điều, không nhiều đội bóng sẵn sàng mạo hiểm với một cầu thủ đã ở độ tuổi 32 và lại rất nhạy cảm chấn thương.
Joe Hart
Thủ thành người Anh là nạn nhân việc "thay vua đổi triều" tại sân Etihad. Pep Guardiola muốn có một “thủ môn quét” chơi chân tốt, thay vì Joe Hart chỉ biết bay nhảy trong khung gỗ. Anh được HLV người Tây Ban Nha cho phép tự do tìm bến đỗ mới. Everton và Sevilla là 2 CLB đang ngỏ ý muốn mượn Hart.
Hart bỗng mất vị trí khi HLV Guardiola đến sân Etihad
Cesc Fabregas
Trong trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2016/17 của Chelsea gặp West Ham, Fabregas phải ngồi trên băng ghế dự bị. HLV Antonio Conte sử dụng 3 quyền thay đổi người nhưng Fabregas vẫn không được ra sân. Điều đó làm tương lai của Fabregas ở Chelsea bị đặt dấu hỏi. Juve là đội đang quan tâm tới Fabregas, khi mục tiêu chính của họ là Blaise Matuidi nằm ngoài tầm với.
Eliaquim Mangala
Sự có mặt của John Stones khiến suất đá chính của Mangala bị lung lay dữ dội. Thậm chí anh còn không cạnh tranh nổi vị trí trung vệ với... hậu vệ trái Aleksandar Kolarov. Điều này đã dẫn đến sự quan tâm của AC Milan dành cho trung vệ người Pháp.
Milan đang theo dõi sát sao mọi biến động liên quan đến Mangala
Mamadou Sakho
Trong chuyến du đấu của Liverpool đến Mỹ, Sakho đã bị HLV Juergen Klopp “gửi về nhà” do nhiều lần coi thường quy định về giờ giấc của đội bóng. Cộng thêm rắc rối về doping dính phải hồi tháng 4 vừa qua, tương lai của Sakho ở sân Anfield trở nên không chắc chắn. Anh đã được liên hệ với AS Roma và Besiktas.
Yaya Toure
Toure không nằm trong đội hình của Man City đến Bucharest đá play-off Champions League với Steaua Bucharest. Đó là dấu hiệu cho thấy “chuyện tình” giữa Toure và Man City đã đến hồi kết. Guardiola muốn có tiền vệ khỏe mạnh, năng động hơn, điều không còn thấy ở một Toure đã 33 tuổi. Đã có một vài lời đề nghị đến từ Trung Quốc dành cho Toure nhưng anh đã từ chối vì muốn ở lại châu Âu chơi bóng.
Toure không nằm trong kế hoạch của Pep ở Man City
Loic Remy
Remy là một tiền đạo tốt ở QPR và Newcastle, nhưng Chelsea là đội bóng quá lớn so với khả năng của anh. Trong tay HLV Conte giờ đây ngoài Diego Costa còn có Michy Batshuayi, nên cơ hội cho Remy ra sân không nhiều. Crystal Palace từng muốn có Remy nhưng giờ đây họ đã chiêu mộ Christian Benteke. Ngoài ra, nếu Lyon nhả Alexandre Lacazette cho Arsenal, nhiều khả năng họ sẽ tìm đến Remy như một sự thay thế.
Wilfried Bony
Bony là một cầu thủ khác không còn chỗ đứng ở sân Etihad. Nhiều đội bóng tầm trung ở Ngoại hạng Anh muốn có Bony như West Brom, West Ham, Everton. Tuy nhiên, mức lương cao của Bony sẽ là một trở ngại cho các CLB này.
Samir Nasri
Guardiola đã phải nhắc nhở Nasri giảm cân và nó cho thấy tiền vệ này không còn cơ hội ở lại sân Etihad. Bộ ba CLB đến từ Italia là AC Milan, Inter và Roma đã thể hiện sự quan tâm tới Nasri. Mức giá cho cầu thủ người Pháp rơi vào khoảng 17 triệu bảng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn