Romelu Lukaku đã trở thành nạn nhân mới nhất của lời nguyền số 9 khó tin của Chelsea. Mặc dù đến Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái với tư cách là một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nhưng niềm hi vọng mang tên Lukaku đã trở thành "con ác mộng" đối với cá nhân anh và Chelsea. Bây giờ, Chelsea phải để Lukaku về lại Inter theo dạng cho mượn.
Các nạn nhân khác của chiếc áo đáng sợ này còn bao gồm Fernando Torres, Alvaro Morata, Radamel Falcao, Gonzalo Higuain, Mateja Kezman và Chris Sutton. Đi kèm theo đó là những chủ nhân khác của áo số 9 như Steve Sidwell, Khalid Boulahrouz và Franco Di Santo.
Mọi người đã nhận thấy mối liên hệ ma quái giữa Aaron Ramsey và cái chết của những người nổi tiếng. Về cơ bản, bất cứ khi nào cầu thủ người xứ Wales ghi bàn - điều đáng tiếc không phải là thường xuyên - một nhân vật nổi tiếng của công chúng qua đời. Trong số 64 bàn thắng mà Ramsey ghi được, 23 cái chết của người nổi tiếng đến ngay sau đó với Osama Bin Laden, Steve Jobs, Đại tá Gaddafi, Whitney Houston, Robin Williams, David Bowie, Eric Bristow và gần đây nhất là June Brown.
Man City cho tới nay dù được đầu tư nhiều dưới thời Pep Guardiola nhưng mới có 1 lần vào chung kết Champions League nhưng thua trước Chelsea. Với nhiều người tin vào tâm linh, họ cho rằng sự "đen đủi" của Pep có nguyên nhân, và tất cả bắt đầu từ việc ông "hắt hủi" Yaya Toure dẫn tới màn chia tay với Man City vào năm 2018.
Chứng kiến cảnh này, người đại diện Dmitri Seluk của Toure rất tức giận: "Cái cách Pep đối xử với Yaya, một huyền thoại của Man City, thật không thể chấp nhận được. Ông ta bằng nhiều cách đã ngăn Yaya thi đấu. Ông ta khiến cả châu Phi chống lại mình, rất nhiều fan châu Phi đã quay lưng với Man City. Và tôi tin những pháp sư châu Phi sẽ không để Pep vô địch Champions League một lần nữa. Đó giống như một lời nguyền châu Phi với Guardiola. Thời gian sẽ chứng minh tôi đúng hay sai".
George Best, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo từng tạo hào quang rực rỡ cho số 7 danh tiếng của Man United. Nhưng sau đó lần lượt bị hủy hoại bởi Michael Owen, Angel Di Maria, Memphis Depay và Alexis Sanchez. Bây giờ, nó đang được hồi sinh khi trở lại với Cristriano Ronaldo. Tuy vậy, người ta cũng chưa biết khi không còn Ronaldo, số 7 còn có thể tỏa sáng?
Ba cầu thủ đã chạm vào chiếc cúp một cách mê tín trên đường ra sân thi đấu chung kết Champions League trong những năm gần đây: Ludovic Giuly của Monaco năm 2004, Gennaro Gattuso của AC Milan năm 2005 và Anatoly Tymoshchuk của Bayern Munich năm 2012. Kết quả, 3 CLB của họ đều thua. Vậy cho nên, đừng vội sờ vào cúp khi chưa thi đấu.
Vào năm 2001/02, Bayer Leverkusen kết thúc với vị trí á quân tại Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League, tự đặt cho mình biệt danh 'Neverkusen'. Tệ hơn nữa, họ đã là á quân Bundesliga 3 năm liên tiếp từ 1999 đến 2002. Vận rủi đó còn lây sang cho ĐT Đức khi 5 thành viên của Leverkusen góp mặt trong đội hình giành ngôi Á quân World Cup 2002.
Lời nguyền của Leverkusen hiệu quả đến mức nó dường như đã gắn chặt với Michael Ballack ngay cả sau khi tiền vệ nhạc trưởng này rời câu lạc bộ vào năm 2002. Mặc dù giành được một vài chức vô địch với Bayern Munich và Chelsea, Ballack vẫn duy trì "thói quen" khó chịu khi về nhì trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.