Alex Song chính thức khép lại cuộc đời cầu thủ ngang dọc từ Âu sang Phi, từ Arsenal, Barca lừng lẫy, tới West Ham, Rubin Kazan kém tên tuổi hơn, và dừng chân ở đội bóng Đông Phi là Arta Solar 7. Alex Song gia nhập Arta Solar 7 vào năm 2020 sau khi chia tay FC Sion. Và ở mùa này, cựu tuyển thủ Cameroon đã dẫn dắt CLB này giành chức VĐQG Djibouti thêm một lần nữa, sau khi đã giúp đội bóng này lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 41 năm chờ đợi ở mùa đầu tiên anh khoác áo ba năm trước.
Dù được lãnh đạo Arta Solar 7 tha thiết mời ký hợp đồng mới với mức đãi ngộ đặc biệt, nhưng Alex Song vẫn quyết định treo giầy. Song đã đăng đàn trên Instagram để thông báo lựa chọn của mình và gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp anh trong suốt chặng đường 19 năm theo nghiệp quần đùi áo số.
“Điều gì đến ắt phải đến. Thật buồn khi đến lúc tôi phải treo giầy. Hành trình của tôi bắt đầu ở Yaounde khi còn là một đứa trẻ, chơi bóng với chân trần và trên sỏi đá cứng. Chính điều đó đã cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để thành công.
Khi chuyển đến Pháp và chơi cho Bastia, tôi nghĩ mình đã đạt được một điều gì đó rất kỳ diệu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu khi hành trình tiếp teo của tôi là Arsenal và Barca, hai trong số những CLB vĩ đại nhất thế giới.
Trong suốt cả hành trình, rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, vợ, các con, gia đình, bạn bè, người đại diện HLV, các đồng đội, những người mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Tất nhiên, Charlton, West Ham, Rubin Kazan, Sion và Arta Solar 7 sẽ luôn ở trong trái tim tôi.
Được vinh dự khoác áo ĐTQG Cameroon (49 lần - PV) cũng khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi cảm thấy may mắn khi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường, tôi sẽ trân trọng tất thảy mọi thứ. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại tất cả các bạn ở một hành trình mới, một cương vị mới”, Song chia sẻ.
Song từng có 7 mùa giải gắn bó với Arsenal, ghi 10 bàn sau 204 trận trước khi chuyển sang khoác áo Barca Hè 2012. Và sau đó là những chuyến phiêu lưu tại West Ham, Rubin Kazan, Sion, Arta Solar 7. Ngoài ra, Song cũng từng chơi cho Charlton năm 2007 theo dạng cho mượn 1 năm từ Arsenal. Cách đây ít ngày, Song đã đến thăm sân Emirates và người đồng đội cũ, HLV hiện tại của Arsenal, Mikel Arteta.