Vui cổ vũ không quên phòng chống dịch
Atlantic Crossing là một trong những bar bóng đá nổi tiếng nhất ở Seattle. Quán bar này mở cửa trở lại từ thứ Hai, 15/6. Thật khéo vừa kịp đón lịch Premier League thi đấu trở lại sau thời gian dài bị đóng băng vì Covid-19.
Việc Atlantic Crossing đón khách trở lại càng có ý nghĩa khi Arsenal là một trong 4 đội “mở hàng” Premier League giai đoạn “sống chung với Covid-19”. Trận Man City – Arsenal là trận đấu thứ 2 diễn ra của giai đoạn này. Nói là có ý nghĩa vì Atlantic Crossing lâu nay nổi tiếng là nơi tụ tập đông CĐV Arsenal nhất trên đất Mỹ. Khỏi nói các fan Arsenal háo hức trở lại Atlantic Crossing thế nào.
Cả chủ và khách đều háo hức là thế song yêu cầu đảm bảo phòng chống Covid-19 vẫn phải đặt lên hàng đầu. Dịp này Atlantic Crossing chỉ đón lượng khách bằng 25% so với bình thường. Các nhân viên trong bar, từ nhân viên pha chế cho tới nhân viên chạy bàn đều đeo khẩu trang cẩn thận.
Các bàn được kê xa nhau hơn. Mỗi bàn cũng không để nhiều người ngồi như trước. Khách tới Atlantic Crossing dịp này, chủ yếu là khách quen của bar, cũng nêu cao ý thức phòng chống Covid-19. Một số khách thậm chí ngay cả khi ngồi vào bàn của mình rồi vẫn gần như đeo khẩu trang suốt. Mỗi lần uống bia, họ mới tạm kéo khẩu trang xuống.
Nhân viên pha chế Rissa Vuyk của Atlantic Crossing cho biết: “Sau 3 tháng tạm đóng cửa, chúng tôi phải hết sức cẩn thận khi mở cửa trở lại, nhất là trong tuần đầu tiên. Sai sót có thể xảy ra bất cứ khi nào và nếu xảy ra sẽ phải trả cái giá rất đắt”.
May là mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ tiếc cho những khách quen hâm mộ Arsenal của Atlantic Crossing. Họ phải chứng kiến Arsenal thảm bại trước Man City ngay trong trận đầu tiên được ra bar cổ vũ Pháo thủ trở lại.
Black Hart ở Minnesota cũng là một bar bóng đá nổi tiếng với các fan môn thể thao vua tại Mỹ. Black Hart thậm chí còn đặc biệt hơn Atlantic Crossing. Bởi đây còn là nơi tụ tập ưa thích của cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Mở cửa trở lại từ ngày 12/6, Black Hart tạm thời chỉ phục vụ lượng khách bằng 50% so với bình thường.
Giờ mở cửa của Black Hart cũng rút ngắn so với bình thường. Khách vào bar được yêu cầu cứ hễ không ngồi ở bàn mình thì đều phải đeo khẩu trang (kể cả khi đi vệ sinh).
Nắng hạn gặp mưa
Thời gian này, khách tới bar bóng đá trên đất Mỹ vấp phải khá nhiều hạn chế so với bình thường. Bầu không khí không còn đông vui như trước. Các hành động cổ vũ diễn ra trong chừng mực hơn.
Dù vậy, nhiều fan bóng đá ở Mỹ coi việc các bar bóng đá được mở cửa đón khách trở lại chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa. Một khách quen của bar Atlantic Crossing cho biết: “Khi một mình xem bóng đá ở nhà, tôi hoặc là dễ oải, hoặc là dễ bị mất tập trung. Nhưng khi cùng bạn bè chiến hữu ra bar xem cùng nhau, mọi thứ tuyệt vời hơn hẳn. Chúng tôi được cùng nhau vừa xem vừa bàn luận, tranh cãi, la hét. Cảm giác phê hơn nhiều. Qua thời gian 3 tháng xa rời, cảm giác được trở lại bar bóng đá càng phấn khích”.
Nhân viên pha chế Rissa Vuyk của Atlantic Crossing chia sẻ thêm: “Tôi thấy rõ cảm giác được giải tỏa của khách đến đây. Tất cả khách quen ở đây cảm giác như vừa được giải tỏa cơn khát đã kéo dài quá lâu”.
Mọi người ở Atlantic Crossing, Black Hart hay các quán bar bóng đá khác trên đất Mỹ đều chuẩn bị sẵn tinh thần cuộc chiến chống lại Covid-19 có thể còn tiếp tục rất dài. Vì thế, họ bảo nhau phải ý thức chuyện dù có phấn khích được giải tỏa như nắng hạn gặp mưa thì vẫn không bao giờ quên chuyện vui cổ vũ không quên phòng chống dịch.
Atlantic Crossing vượt khủng hoảng vì Covid-19 thế nào? “Trái ngang” ở Atlantic Crossing |
XEM THÊM
WAGs một thời quyến rũ nhất Ngoại hạng Anh khoe dáng khó cưỡng ở biển
10 nữ nhà báo thể thao gợi cảm nhất thế giới
Muốn hiểu chuyện ăn chơi giới cầu thủ, hãy tìm… Amor Romeira!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn