
Genoa đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các trận giao hữu khi để Bournemouth vùi dập với tỷ số 10-1 trong chuyến tập huấn tại Anh. Dù chỉ mang tính chất thử nghiệm, màn trình diễn bạc nhược của đội bóng dưới quyền HLV Daniele De Rossi vẫn tạo nên cú sốc lớn.
Theo thống kê, đây là thất bại đậm nhất của Genoa trong một trận giao hữu sau hơn 130 năm lịch sử. Kỷ lục buồn trước đó là trận thua 0-8 trước Sparta Prague vào năm 1920. Nếu chỉ tính giai đoạn sau Thế chiến II, thất bại nặng nhất của Genoa từng là trận thua 0-6 trước Alajuelense trong chuyến du đấu Costa Rica năm 1950.
Ở màn so tài lần này, Bournemouth áp đảo hoàn toàn. Hai đội thi đấu theo thể thức đặc biệt gồm 4 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Tuy nhiên, nếu chỉ tính 90 phút thông thường, đại diện Premier League cũng đã dẫn Genoa tới 7-1.
Bournemouth bước vào trận đấu với nhiều gương mặt đáng chú ý như Antonio Silva, tân binh chuyển đến từ Benfica, cùng Ben Doak, Justin Kluivert và Rayan – những cầu thủ vừa góp mặt tại World Cup 2026. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình nhanh chóng được thể hiện khi đội chủ nhà dẫn 4-1 ngay sau hai hiệp đầu.

Sang phần còn lại của trận đấu, hàng thủ Genoa hoàn toàn sụp đổ. Alex Scott, David Brooks, Enes Unal cùng các đồng đội liên tiếp ghi bàn, khép lại màn hủy diệt với tổng cộng 10 pha lập công.
Đối với De Rossi, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc trước mùa giải mới. Cựu tiền vệ AS Roma mới tiếp quản Genoa chưa lâu và vẫn đang trong quá trình xây dựng đội bóng. Tuy nhiên, thất bại kỷ lục này chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn lên chiến lược gia người Italia khi Serie A 2026/27 chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh.
Trong khi đó, Bournemouth của HLV Marco Rose phần nào xua tan những hoài nghi sau khi kế nhiệm Andoni Iraola, bằng màn trình diễn tấn công bùng nổ và đầy thuyết phục.


























