Bóng Đá Plus trên MXH

Carlo Ancelotti: 'Roman Abramovich là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi!'

02 giờ trước
Carlo Ancelotti không sợ trời, không sợ đất, bởi ông rất tài giỏi và gặt hái rất nhiều thành công. Nhưng có một ngoại lệ dành cho Carletto, đó là sếp cũ ở Chelsea – tỷ phú người Nga Roman Abramovich.

    Ancelotti bị Abramovich theo bám như "âm hồn bất tận" khi ông làm HLV ở Chelsea

    Ancelotti bị stress vì sếp Abramovich

    Carlo Ancelotti là một trong những HLV vĩ đại nhất mà nền bóng đá Italia sản sinh và hiện vẫn được coi là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của bóng đá đương đại – người sở hữu tới 5 chức vô địch Champions League. Mới đây, đương kim HLV trưởng ĐT Brazil đã cho ra đời cuốn tự truyện có tựa đề “The Dream – Winning the Champions League”. Trong đó, Carletto dành khá nhiều trang để nói về sếp cũ Roman Abramovich.

    Theo chia sẻ của Ancelotti, trong suốt sự nghiệp cầm quân ông từng làm việc với nhiều ông chủ/chủ tịch rất khó tính của nhiều đội bóng, có thể kể đến Silvio Berlusconi (AC Milan) hay Florentino Perez (Real Madrid)… Nhưng không ai khiến ông phải “ớn lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến” giống như ông chủ Abramovich tại Chelsea. “Đó là một gã độc tài đến cực đoan. Trong mắt của ông ta, tất cả những kẻ trái ý mình đều bị coi là rơm rác”, Carletto khẳng định chắc như đinh đóng cột khi nói về Abramovich.

    Tỷ phú Abramovich can thiệp thô bạo vào vấn đề chuyên môn của ban huấn luyện Chelsea

    Chiến lược gia người Italia thú nhận rằng, trong quãng thời gian 2 năm ngắn ngủi ở Stamford Bridge (2009 – 2011), ông luôn trong tình trạng bị stress. “Đó là giai đoạn khủng khiếp nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Đây không phải là câu chuyện về thất bại chuyên môn, mà là vấn đề liên quan đến cái bóng to lớn của Roman Abramovich. Ở Chelsea, việc gì ông ta cũng muốn nhúng tay vào, thậm chí can thiệp một cách thô bạo”, Carletto tâm sự.

    Theo lời kể của Ancelotti, ông từng bị ông chủ Abramovich lao xuống sân mắng như là… mẹ mắng con. Cơn nổi giận lôi đình đó của tỷ phú người Nga xuất phát từ sau một thất bại của Chelsea. “Trong bóng đá, thắng thua là chuyện rất bình thường. Nhưng tính ăn thua của Roman Abramovich thì thiên hạ không địch thủ. Ông ta cay cú, chất vấn, căn vặn tôi đủ điều, thậm chí văng tục trước mặt toàn bộ thành viên ban huấn luyện. Có lúc, tôi có cảm giác ông ấy đối xử với mình giống như với một kẻ nô bộc”, Ancelotti nhớ lại.

    Ancelotti luôn cảm thấy bị áp lực trước sự kiềm tỏa của ông chủ Abramovich

    Ancelotti chia sẻ: “Khi tôi còn dẫn dắt Milan, Silvio Berlusconi cũng hay xuất hiện trong phòng thay đồ của đội bóng để đưa ra chỉ đạo này nọ. Ông ấy cũng ép tôi phải dùng cầu thủ này, bỏ cầu thủ kia… Nhưng nhìn chung, Berlusconi còn mải làm chính trị. Ông ấy không có nhiều thời gian để chạy theo Milan. Còn Roman Abramovich thì khác. Đó là một kẻ khá rảnh việc. Do vậy, ông ta xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, luôn bám theo tôi giống như một âm hồn bất tận. Dù tôi luôn muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông ta, nhưng đó là chuyện không tưởng, trừ khi tôi quyết định rời Chelsea”.

    Torres là lý do khiến Abramovich sa thải Carletto 

    Đỉnh điểm trong mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa Carlo Ancelotti với sếp Roman Abramovich liên quan đến vụ chuyển nhượng cựu tiền đạo Fernando Torres về Stamford Bridge trong mùa đông năm 2011. Ai cũng biết, huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha từng làm mưa làm gió ở Premier League trong màu áo CLB Liverpool và xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 2008. Anh thuộc mẫu tiền đạo khiến tỷ phú người Nga say như điếu đổ và quyết chiêu mộ bằng mọi giá.

    Dù được Ancelotti can ngăn, nhưng Abramovich vẫn quyết mua Fernando Torres năm 2011

    Ancelotti đã ra sức ngăn cản Abramovich đưa Torres về Stamford Bridge. Ông phân tích cho tỷ phú người Nga hiểu rằng, tiền đạo người Tây Ban Nha đã không còn ở đỉnh cao phong độ và Chelsea cũng không cần một trung phong như thế. Nhưng ông chủ của đội bóng thủ đô London đúng theo kiểu “Kệ, mình nhắm mắt yêu luôn”. Vậy là tháng 1/2011, Torres rời Liverpool để gia nhập Stamford Bridge theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi. Tuy Abramovich không tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin rò rỉ, khoản đầu tư vào nhà vô địch thế giới năm 2010 lên đến 50 triệu bảng Anh.

    Tuy Torres khi ấy đã sa sút, nhưng trước sự thúc ép thường xuyên và liên tục của Abramovich, HLV Ancelotti vẫn luôn phải tung tuyển thủ Tây Ban Nha vào sân từ đầu, thậm chí bố trí cả đội hình Chelsea thi đấu xoay quanh anh. Điều này làm ảnh hưởng không tốt đến cả đội bóng cũng như ảnh hưởng đến bản thân của Torres. Nhà vô địch EURO 2008 và vô địch thế giới 2010 luôn phải gồng mình lên để thi đấu. Cho đến trận tứ kết Champions League gặp MU ở mùa 2010/11, Carletto đã đưa ra một quyết định khiến mối quan hệ giữa ông với tỷ phú người Nga không còn gì để cứu vãn.

    Ancelotti "bóc phốt" sếp cũ trong cuốn tự truyện của mình

    Cụ thể, Ancelotti rút Torres ra nghỉ sau hiệp một để nhường chỗ cho tiền đạo Didier Drogba – người sau đó đã ghi bàn thắng cho Chelsea. Về mặt chuyên môn, đó là sự thay người chính xác. Nhưng đó lại chẳng khác gì cái tát vào lòng kiêu hãnh của một kẻ độc tài như Abramovich. Kết thúc trận đấu, tỷ phú người Nga xộc thẳng vào phòng thay đồ. Ông quát thẳng mặt Ancelotti, gọi chiến lược gia người Italia là kẻ vô dụng vì đã không thể giúp đội bóng thủ đô London vượt qua MU để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết Champions League. Với một người điềm tĩnh như Carletto thì đó giống như giọt nước cuối cùng làm tràn li, ông quay sang cãi tay đôi với sếp.

    Vậy là số phận của Carlo Ancelotti ở Chelsea đã được định đoạt. Tỷ phú Abramovich ra thông báo sa thải ông trong lúc Chelsea vừa kết thúc hiệp một trận đấu với chủ nhà Everton. Trong cuốn tự truyện của mình, chiến lược gia người Italia cay đắng thừa nhận: “Tôi quên mất một điều rằng, ở Chelsea, Abramovich là đấng tối cao và không ai có thể thắng nổi ông ta”. Theo Carletto, đến nay, nhiều khi ngồi ngẫm lại quãng thời gian 2 năm cầm quân ở Chelsea, ông vẫn có cảm giác như vừa mới trải qua một cơn ác mộng. “Nỗi ám ảnh đó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời”, chiến lược gia người Italia nhấn mạnh.

    Tiểu Lý • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay