Sự việc diễn ra tại Primera Division (giải VĐQG Venezuela), khi Puerto Cabello đã cầm hòa 2-2 đầy kịch tính trước Deportivo Tachira, nhờ siêu phẩm sút xa của Gianluca Maldonado ở phút 90+2.
Nhưng thay vì ăn mừng, Gianluca Maldonado lại rơi nước mắt vì hậu quả mà bàn thắng đã gây ra với cha của anh. Kết quả hòa 2-2 là đủ để khiến Deportivo Tachira - đội bóng của cha anh, Carlos Maldonado - không thể giành suất tham dự vòng play-off.

Gianluca bật khóc sau khi ghi bàn khiến đội bóng của cha mất suất dự play-off
Đây là một tình huống hiếm gặp trong bóng đá. Gianluca đã rơi vào một tình huống hết sức oái ăm và cảm xúc lẫn lộn khiến anh không biêt phải làm gì. Khi lập được siêu phẩm, hẳn ai cũng tràn đầy hạnh phúc nhưng nếu điều đó khiến cha mình có thể mất việc thì quả là một nỗi bất hạnh.
Một câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan), khi De Graafschap của HLV Henk de Jong đối đầu với Cambuur trong trận đấu bán kết trụ hạng.

HLV Henk de Jong không biết nên hết lòng với đội bóng hiện tại De Graafschap hay đội bóng mùa sau Cambuur
Nhưng oái ăm ở chỗ, HLV Henk de Jong đã đạt thỏa thuận, tiếp quản vị trí HLV trưởng của Cambuur ở mùa giải tới. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng đối thủ của chiến lược gia 54 tuổi sẽ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của ông.
Ở lượt đi, De Graafschap đã cầm hòa 1-1 trước Cambuur. Theo đó, kết quả của trận lượt về sẽ quyết định De Graafschap phải xuống thi đấu ở giải hạng 2 Hà Lan hoặc trụ hạng Eredivisie. Đây là một tình huống khó xử và điên rồ nhất có thể xảy ra với HLV Henk de Jong.
Gianluca Maldonado ghi siêu phẩm vào lưới đội bóng của cha rồi bật khóc
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |