Hiện tại, Bendtner là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Copenhagen hồi tháng 12 năm ngoái. Có vẻ như việc phải ngồi chơi xơi nước khá lâu khiến chân sút 32 tuổi muốn thử sức với một thử thách mới, đó là dấn thân vào nghiệp huấn luyện. Tất nhiên, Bendtner rất nghiêm túc với dự định này.
"Một trong những điều mà có thể phù hợp với tôi là trở thành một huấn luyện viên. Có thể tham gia một khóa học giáo dục và được cấp các giấy phép cần thiết là điều mà tôi đang phấn đấu", Bendtner tuyên bố.
Trong khi đó, ông Stale Solbakken, người thầy cũ của Bendtner tại CLB Copenhagen cũng tin rằng cậu học trò của mình đủ khả năng dấn thân vào nghiệp huấn luyện.
"Nicklas có một cái đầu am hiểu bóng đá, đó là điều không có gì phải nghi ngờ. Thêm nữa, cậu ấy còn có kinh nghiệm ở nhiều quốc gia khác nhau", Solbakken chia sẻ.
Quả thực, trong sự nghiệp quần đùi áo số, Bendtner đã kinh qua rất nhiều đội bóng khác nhau, từ Arsenal, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg rồi đến Copenhagen.
Khi ra mắt đội một Arsenal vào năm 2005, Bendtner được đánh giá là một tiền đạo cực kỳ tài năng với khả năng chơi đầu ấn tượng. Thế nhưng theo thời gian, chân sút người Đan Mạch dần lụi tàn để rồi rơi vào cảnh phiêu bạt khắp nay đây mai đó.
Ở cấp độ ĐTQG, Bendtner có 81 lần khoác áo tuyển Đan Mạch, ghi 30 bàn thắng.
XEM THÊM
10 thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới: Ter Stegen, Alisson lép vế trước De Gea
Cho nhân viên nghỉ hàng loạt và phó mặc vào chính phủ, Liverpool hứng bão chỉ trích
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn