Bóng Đá Plus trên MXH

Cristiano Ronaldo: Hành trình của một tượng đài

13:55 ngày 13/01/2015
12
Luôn sống và thi đấu với tiềm thức “tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Cristiano Ronaldo thực sự là tấm gương sáng cho tất cả các cầu thủ trẻ đương đại noi theo.
    Câu chuyện về Ronaldo có thể trở thành một bộ phim đầy cảm xúc về một tượng đài bóng đá. Lớn lên ở vùng quê nghèo khó Madeira (Bồ Đào Nha), bóng đá thực sự đã trở thành một con thuyền giúp Ronaldo cất bước vươn tới trời Âu, để hiện thực hóa ước mơ chơi bóng đỉnh cao. Nhìn lại những năm tháng phát triển của Ronaldo, có thể thấy rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không phải là mẫu người chờ đợi định mệnh, mà là tự tạo ra định mệnh của riêng mình. Chỉ có những nỗ lực và quyết tâm kinh người mới có thể giúp một cậu bé quê mùa 11 tuổi sẵn sàng rời bỏ gia đình và người thân để tự biến mình thành một trong những thương hiệu túc cầu số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại.

    Một trong những HLV đầu tiên của Ronaldo tại đội bóng địa phương Madeira club Nacional cho hay, ông trời chỉ phú cho Ronaldo khoảng 20% tài năng. Như vậy, để đạt được những kỹ năng gần như hoàn hảo như hiện tại, 80% còn lại của CR7 là do luyện tập, dựa trên niềm đam mê cháy bỏng, khát khao thể hiện lớn lao, cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Việc phải thường xuyên đối mặt với những cầu thủ cao to và hơn tới 3-4 tuổi trong những ngày trui rèn tại trường đào tạo Sporting Lisbon, là cơ hội lí tưởng để Ronaldo cải thiện sự tự tin. Không như những cậu bé khác, Ronaldo gần như không có cảm giác nhớ nhà, bởi tâm trí anh luôn hướng về phía trái bóng.


    Ronaldo thời còn chơi cho Madeira club Nacional

    Luôn sống và thi đấu với tiềm thức “tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Ronaldo từng rất nhiều lần chia sẻ điều này với các HLV làm việc với anh. GĐĐH của Sporting, Carlos Freitas, người từng có cơ hội được nghe câu nói tưởng chừng như mang tính đùa cợt đó của Ronaldo, tiết lộ có lần ông đã phải chỉ đạo những người bảo vệ sân tập đóng cửa và tắt đèn phòng gym sớm, để hạn chế việc Ronaldo thường xuyên nhốt mình trong đó hàng tiếng đồng hồ với những bài tập bổ trợ, thứ khiến anh khác biệt so với phần còn lại. Thế nên, đừng bất ngờ về những giai thoại chống đẩy, bật nhảy và đứng lên ngồi xuống hàng nghìn lần của Ronaldo trong thời gian tại M.U hay Real.

    Bên cạnh khả năng tự thân vận động khác người, Ronaldo còn thể hiện kỹ năng học hỏi và tiếp thu đáng nể, điều khiến anh nhận được sự ngưỡng mộ từ tất cả các đồng đội. Theo tiết lộ của cựu tiền vệ M.U, Quinton Fortune, để là người giỏi nhất, Ronaldo luôn học hỏi không ngừng từ những người xung quanh, kể cả những mánh kỹ thuật nhỏ nhất. “Bất cứ khi nào nhìn thấy một động tác kỹ thuật mới từ ai đó, cậu ấy luôn tiếp cận và hỏi cách làm. Kể từ thời điểm đó, đừng hòng tách cậu ấy ra khỏi trái bóng. Cậu ấy sẽ tự luyện cho tới khi là người giỏi nhất, như thể là kỹ thuật đó là do cậu ấy tạo ra vậy. Và cuối cùng cậu ấy sẽ thể hiện những điều đó trong trận đấu”, Fortune cho hay.


    Những năm tháng tại M.U giúp sự nghiệp của CR7 cất cánh

    Giai đoạn đầu quân cho M.U là khoảng thời gian phát triển nở rộ nhất của Ronaldo. Kể từ ngày bước vào sân tập Carrington cho tới ngày ra đi, CR7 đã để lại rất nhiều ấn tượng. Trong khi phần lớn các cầu thủ khác tập luyện chỉ để duy trì phong độ, thì những gì Ronaldo làm trên sân tập là để cải thiện bản thân, theo đơn vị từng giờ, từng ngày. Có cầu thủ nào từng quấn thêm da thuộc nặng trịch quanh mắt cá, để sau đó có được một đôi chân thanh thoát hơn trong các trận đấu? Có cầu thủ nào từng ném hơn 10.000 giờ vào bóng đá? Có cầu thủ nào từng thuê đầu bếp riêng để có khẩu phần ăn đạt chuẩn, hay phải đảm bảo trong nhà có bể bơi riêng để tập luyện thêm ngoài giờ?

    Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Lionel Messi là siêu sao hiện thân cho tài năng trời phú, thì Ronaldo là cái tên đại diện cho những cầu thủ đi lên từ quá trình tập luyện nghiêm túc và khổ cực. Tất cả những cá tính mà Ronaldo sở hữu, đều xứng đáng nằm trong sách giáo khoa dành cho đào tạo trẻ đương đại, khi mà những tài năng trẻ bây giờ thường xuyên bị truyền thông đánh bóng từ quá sớm, dẫn đến những lay động về mặt tâm lý, mà nguy hiểm hơn cả là căn bệnh “ngôi sao”. Cách sống và cống hiến của CR7 là một hình mẫu cho những cầu thủ trẻ đang nuôi dưỡng tham vọng chơi bóng, bởi chỉ có cách thể hiện chuyên nghiệp, mới có thể tạo nên một cầu thủ chuyên nghiệp.
    Minh Đức • 13:55 ngày 13/01/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    12
    Bình luận
    • Cr7 16:31 ngày 13/01/2015

      thíc đoạn chốt. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Lionel Messi là siêu sao hiện thân cho tài năng trời phú, thì Ronaldo là cái tên đại diện cho những cầu thủ đi lên từ quá trình tập luyện nghiêm túc và khổ cực. Tất cả những cá tính mà Ronaldo sở hữu, đều xứng đáng nằm trong sách giáo khoa dành cho đào tạo trẻ đương đại, khi mà những tài năng trẻ bây giờ thường xuyên bị truyền thông đánh bóng từ quá sớm, dẫn đến những lay động về mặt tâm lý, mà nguy hiểm hơn cả là căn bệnh “ngôi sao”. Cách sống và cống

    • hao 14:31 ngày 13/01/2015

      Yêu nhất cr7 vuon lên từ chính bản thân thật đáng để ngta khâm phuc a ..chúc a cr7 luôn luôn thắng lợi va có sức khoẻ thật tốt

    • Nguyễn Hùng Long 14:20 ngày 13/01/2015

      Quả đúng là "khổ luyện" thành "nhân"... tôi thích cách tác giả so sánh giữa CR7 và M10 là "nếu Lionel Messi là siêu sao hiện thân cho tài năng trời phú, thì Ronaldo là cái tên đại diện cho những cầu thủ đi lên từ quá trình tập luyện nghiêm túc và khổ cực". Điều này còn không chỉ đúng ở Bóng đá, mọi lĩnh vực của cuộc sống đều cần những nỗ lực, cố gắng và sự hy sinh như vậy nếu muốn đạt đỉnh cao!

    • huỳnh anh tuấn 00:03 ngày 14/01/2015

      mình iu cr7 từ năm 2003..dường như mọi thông tin về a..tôi điều tìm hiểu..có ai thấy cr7 là 1 lý tiểu long of bóng đá như tôi k

    • Lê Văn Đức 22:42 ngày 13/01/2015

      Xin được gửi lời chúc mừng tới CR7,Cả đệm qua mình đã dõi theo trực tiếp gala trao giải và khi tên Anh được vang lên tôi thấy mình rất hạnh phúc.Sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của a đã được đền đáp xứng đáng và làm người ta khâm phục, biết bao lần đứng sau M10 A không từ bỏ mà ngày đi lên,là tấm gương cho chúng ta noi theo.Chúc mùng CR7...CR7.....CR7 TUYỆT VỜI (levanduc311@gmail.com)

    • Tong manh hung 16:16 ngày 13/01/2015

      Bài báo cũng hay nhưng riêng về khía cạnh so sánh về thiên bẩm và khổ luyện tôi lại nghĩ khác. Ronaldo xuất thân là cầu thủ đường phố nhưng cũng phải có tố chất thiên bẩm thì mới có thể khổ luyện để được như bây giờ chứ có phải riêng mình messi đâu

    • Huy Hốc Hác 17:39 ngày 13/01/2015

      nhắc tới Messi vs Ronaldo làm tui nhớ tới bộ đôi Quyến- Vinh của Việt Nam quá

    • Them 18:23 ngày 13/01/2015

      cả 2 đều khổ luyện mà thành . M10 không thể là tài năng thiên bẩm khi thể hình không phù hợp với bóng đá

      • Huy Lê 20:35 ngày 12/06/2015

        M10 là thiên bẩm về tốc độ và khéo léo bạn xem những clip của M10 từ khi còn bé đã thể hiện rõ rồi còn Cr7 thì phải trải qua luyện tập gian khổ

    • Nguyễn Thành Đăng 19:31 ngày 19/01/2015

      Ronaldo là số 1 của thế giới !

    • vo tinh 11:42 ngày 26/03/2015

      A muốn thành CR7 thì cứ khổ luyện đi.bởi vì không cần thiên bẩm.

    • Shin 21:09 ngày 19/12/2015

      i love cr7

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay