
Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Gazzetta dello Sport, David de Gea không ngần ngại nói về nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình tại Old Trafford. Dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt danh hiệu và kỷ lục, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn luôn bị ám ảnh bởi mùa giải đầu tiên tại Anh, khi MU đánh mất danh hiệu vô địch Premier League một cách đầy cay đắng vào tay Man City.
“Chúng tôi đã để mất danh hiệu ngay trong năm đầu tiên của tôi, khi họ giành danh hiệu vô địch ở những phút cuối. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất”, De Gea chia sẻ. Dù vậy, anh cũng nhanh chóng khẳng định mình đã phần nào bù đắp bằng danh hiệu vô địch mùa giải 2012/13, mùa giải cuối cùng của huyền thoại Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford.
Gia nhập MU từ Atletico Madrid năm 2011, De Gea đã trở thành một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử CLB. Anh ra sân 545 trận, giữ sạch lưới 190 lần, những con số kỷ lục trong khung gỗ Quỷ đỏ. Không chỉ vậy, anh còn giành nhiều danh hiệu, bao gồm Premier League, FA Cup và UEFA Europa League.
Ở cấp độ cá nhân, De Gea từng hai lần giành Găng tay vàng Premier League và bốn lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB, minh chứng cho tầm ảnh hưởng xuyên suốt nhiều giai đoạn thăng trầm của đội bóng.

Sau khi rời MU, thủ môn 35 tuổi đã có một năm nghỉ ngơi trước khi gia nhập Fiorentina. Tuy nhiên, hành trình tại Serie A của anh đang gặp nhiều khó khăn khi đội bóng vật lộn ở nhóm cuối bảng.
Trong cuộc phỏng vấn, De Gea cũng dành sự tri ân sâu sắc tới những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Anh gọi Sir Alex Ferguson là “người cha thứ hai”. De Gea khẳng định: "Ông ấy có vai trò vô cùng quan trọng đối với tôi, giống như một người cha thứ hai”.
Đồng thời, De Gea cũng hết lời ca ngợi Cristiano Ronaldo vì tinh thần làm việc phi thường: “Cristiano có điều gì đó đặc biệt. Mọi thứ về anh ấy đều đáng kinh ngạc: cách anh ấy làm việc, cách anh ấy chăm sóc bản thân, chế độ ăn uống của anh ấy. Anh ấy không trở thành người giỏi nhất một cách ngẫu nhiên.”




_m.jpg)





















